Người trắng tay, kẻ mất mạng vì tin lời hứa… việc nhẹ lương cao

Thứ Tư, 20/07/2022, 09:08

Hầu hết các nạn nhân đều ít nhiều biết về thông tin cảnh báo nhưng vì hám lợi, muốn nhàn hạ lại có thu nhập cao nên bất chấp, đi theo bạn bè rủ rê và những lời lôi kéo trên mạng xã hội. Để rồi khi sang đến nơi, do áp lực công việc đòi hỏi phải làm liên tục nhiều giờ trong 1 ngày, nhiều người không đáp ứng được sẽ bị phạt tiền, người không chịu được thì tìm cách bỏ trốn…

Đi vay lãi lấy tiền… chuộc con

Một cán bộ Phòng An ninh xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) cho biết, thời gian từ đầu tháng 6 vừa qua đến nay có rất nhiều trường hợp người dân làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia đi tìm và chuộc con em đang làm việc trong các sòng bài. Trong số này rất nhiều người có hoàn cảnh éo le, vì muốn cứu con đã phải đi vay lãi, thậm chí bán nhà, bán cửa mới có đủ tiền.

Cụ thể là trường hợp của bà Phạm Thị H., 44 tuổi, ở đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng, vừa trở về nhà từ bên kia biên giới thuộc Bà Vẹt, tỉnh Svaytieng (Campuchia), sau chuỗi ngày mong ngóng, đối diện với hiểm nguy để cứu mạng được đứa con trai lớn. Cả đến khi được trở về nhà bằng xương, bằng thịt cùng con, nhưng nhiều lúc bà H. vẫn không tin nổi điều đó là sự thật.

Người trắng tay, kẻ mất mạng vì tin lời hứa… việc nhẹ lương cao -0

Bà H. cho biết, do hoàn cảnh vợ chồng ly hôn nên không đủ điều kiện cho cậu con trai lớn là Đinh Công N., sinh 2004, được ăn học đến chốn. Cách đây 2 năm, N. theo người quen ra TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) làm ăn giúp gia đình có thêm thu nhập. Đến giữa năm 2022, bất ngờ bà H. nhận được điện thoại của con trai gọi về báo đang làm việc ở Campuchia, nhưng rất áp lực mà muốn về được thì phải bỏ tiền ra chuộc, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng khi nghe đến số tiền hơn 200 triệu đồng, bà H. không khỏi bàng hoàng vì không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tính mạng của con mình, bà H. đánh liều đi vay mượn người thân trong gia đình được một ít, còn lại chấp nhận đi vay lãi bên ngoài.

Khi có đủ tiền trong tay nhưng với người phụ nữ quanh năm suốt tháng quanh quẩn ở nhà như bà H. một mình đi ra nước ngoài, lại còn mang theo hàng trăm triệu đồng đi vào nơi hang hùm, miệng rắn là việc vô cùng khó khăn. Thế nhưng vì tình mẫu tử, không muốn con mình bị hiểm nguy nơi xứ người, bà H. một mình đi làm hộ chiếu, rồi dò hỏi kinh nghiệm qua người này, người khác để tìm đường ra nước ngoài giải cứu cho con.

Bà H. kể lại, sau khi xuống máy bay, từ TP Hồ Chí Minh đi xe khách đến của khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), rồi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia. Vừa đặt chân đến khu vực biên giới, có rất nhiều người tiếp cận gạ gẫm làm môi giới đi chuộc người với mức giá thấp hơn nhiều so với các đối tượng đang khống chế con bà đưa ra. Do lo sợ lại bị lừa thêm lần nữa nên bà H. quyết định một mình đi đàm phán cứu con. Theo chỉ dẫn của con trai, bà H. gọi điện cho thanh niên người Việt Nam chuyên giao hàng và đồ ăn cho mình để đón và đưa vào gặp bộ phận quản lý để giao tiền.

Thực hiện giao đủ số tiền như đã trao đổi trước đó không thiếu một đồng nào nhưng bà H. vẫn phải ngồi ngoài cổng chờ đợi nhiều giờ đồng hồ. Lo sợ bị mất con, rồi lại mất thêm mấy trăm triệu đồng nữa nhưng bà chỉ biết kiên trì trông chờ vào sự may mắn. Đến hơn 4 giờ đồng hồ sau, con trai bà H. mới được 2 người đàn ông áp tải đưa ra ngoài và bàn giao cho gia đình. Hai mẹ con bà H. sau phút giây mừng vui gặp lại, nhanh chóng lên xe ôm quay ra cửa khẩu để trở về Việt Nam.

Sau này, Đinh Công N. kể lại, vào khoảng tháng 3/2022, khi đang ở TP Móng Cái, thông qua người quen biết trên mạng xã hội giới thiệu qua Campuchia làm việc với mức lương thấp nhất khoảng 20 triệu đồng/tháng, nếu chịu khó có thể cao hơn. N. đồng ý đi làm việc nhưng không nói gì với gia đình.

Khi sang đến Campuchia, N. được đưa đến nhốt trong một tòa nhà cao tầng, mọi sinh hoạt, ăn uống, làm việc đều phải theo sự sắp xếp của các đối tượng lừa bán lao động. Hàng ngày N. cùng với nhiều thanh niên Việt Nam khác được đưa sang đây trước đó có nhiệm vụ lên mạng lôi kéo và hướng dẫn người dùng sử dụng App mua bán hàng online có giao diện giống như Shopee, nhưng thực chất là trang giả lập ra để lừa đảo.

Thuật lại công việc của mình, N. cho biết lúc đầu các đối tượng đưa ra định mức công việc thấp còn có thể thực hiện được. Thế nhưng sau đó càng ngày chúng đưa ra định mức càng cao hơn, buộc những người như N. phải làm việc từ 15 – 17h mỗi ngày. Nếu không đạt định mức sẽ bị trừ vào lương, đến khi trừ hết lương thì sẽ bị ghi nợ. Và để trả nợ thì chỉ có cách là làm ngày, làm đêm. Thế nhưng sức người chỉ có hạn, nhiều trường hợp không chịu nổi bỏ trốn nhưng hầu như không ai thoát mà đều bị bắt lại hành hạ, đánh đập dã man. Nhiều người bị bán đi bán lại qua nhiều công ty, có khi lên đến vài trăm triệu đồng. Nếu muốn thoát được chỉ có cách gọi điện thoại về nhà mang tiền sang chuộc lại bằng cả số tiền chúng mua đi bán lại và tiền nợ do không làm không đủ định mức.

Ngày về tang thương

Với Đinh Công N. dù có phải mất tiền nhưng còn được trở về với gia đình nguyên vẹn. Trường hợp Lưu Viết L. là bạn học, ở gần nhà nhau và đi sang Campuchia cùng với Phạm Anh M. đã không may mắn, phải bỏ mạng nơi xứ người. L. chính người tử nạn tại khu nhà làm việc của M. do đu dây từ tầng cao xuống với ý định bỏ trốn nhưng tuột tay ngang chừng rơi xuống đất.

Khi tiếp cận được với M., chúng tôi muốn tìm đến nhà L. để được chia buồn cùng gia đình và muốn tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của L. Vốn là bạn thân, lại đi cùng nhau, chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc, M. khuyên chúng tôi không nên đến lúc này bởi gia đình L. đang vô cùng đau thương và bối rối. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của L. được M. cho biết là do áp lực công việc quá lớn, phải làm liên tục trong nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày. Trong khi L. muốn chuyển công ty thì không được do bị mua đi, bán lại nhiều lần và nợ lương do không đủ định mức. Để giải thoát cho mình, L. đã lấy chăn màn bện thành dây đu từ tầng 8 xuống tầng 1 bỏ trốn. Trong lúc đu dây do tuột tay nên L. đã bị rơi từ lưng chừng toàn nhà xuống đất và tử vong tại chỗ.

Cũng không được may mắn trở về gia đình như L., là trường hợp của em Phạm Văn H., huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chỉ là tham việc nhẹ, lương cao, H. theo bạn bè rủ rê sang Campuchia làm cùng công ty với M. và L. Khi sang đến nơi thì H. mới biết công việc không phải chỉ đơn giản ngồi trước máy tính lúc nào thích thì làm không thì ngồi chơi đến cuối tháng hưởng lương. Mà hàng ngày H. phải vào mạng lôi kéo được số người nhất định tham gia và chơi các game cờ bạc. Do thời gian làm việc mỗi ngày quá nhiều, trong khi thu nhập lại không được bao nhiêu nên H. đã tìm cách bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn H. bị phát hiện bắt lại và đánh đập cho đến chết.

Người dân hãy tự bảo vệ bản thân

Trước tình trạng nhiều công dân bị lôi kéo, lừa sang Campuchia theo con đường hợp pháp hoặc bất hợp pháp để làm việc trong các sòng bài, cá độ, xổ số hoặc game online. Công an TP Hải Phòng đã thông tin cảnh báo cho biết hoạt động trên chủ yếu do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, có sự tham gia của cả người Việt Nam và Campuchia.

Thủ đoạn là đưa thông tin quảng cáo về công việc nhẹ, không cần kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, với mức lương khá cao từ 700 - 1.000 USD/tháng. Khi sang đến Campuchia, những người này được đưa đến các khách sạn hoặc sòng bài, huấn luyện cách thức để tìm kiếm, mời chào, lôi kéo các khách hàng tham gia đánh bạc trên mạng. Khi các nạn nhân biết công việc, đãi ngộ không như quảng cáo, bị giám sát chặt chẽ, bị bóc lột sức lao động. Những người từ chối làm việc và muốn quay trở về Việt Nam thì bị đánh đập, bị bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu bồi thường hàng ngàn đô la mới được thả hoặc bán cho công ty khác…

Công an TP Hải Phòng đã khuyến cáo mọi công dân hãy tự bảo vệ bản thân và gia đình, cảnh giác trước những lời hứa hẹn về công việc. Để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng trên, cơ quan Công an kêu gọi người dân phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương tuyên truyền để mọi công dân đều hiểu rõ hậu quả của nạn nhân mua bán người.

V. Huy
.
.