Ác mộng với nhện "góa phụ đen"

Chủ Nhật, 29/04/2012, 10:25

Nhện đối với nhiều người sẽ là cơn ác mộng. Thế nhưng, đối với bà Catherine Coombs, 48 tuổi, ác mộng đó đã trở thành hiện thực kinh hoàng, trong một đêm tỉnh giấc vì cơn đau đớn tột cùng từ bàn tay đang sưng vù lên.

Các bác sĩ cho rằng  thủ phạm gây ra chính là một trong những con nhện có nọc độc nhất nước Anh, có tên là nhện "góa phụ đen". Loài nhện này khiến bà Catherine có thể phải cắt bỏ bàn tay trái trong trường hợp xấu nhất. Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp, và các bác sĩ  đã thực hiện phẫu thuật đến ba lần để loại bỏ chất độc và lớp thịt bị hoại tử nhằm ngăn cản chất độc lây lan ra cả cánh tay.

Bà Catherine cho biết: "Tôi biết mình sẽ chết nếu không được điều trị. Trước mỗi lần gây mê, tôi phải chấp nhận một sự thật rằng tay mình có thể sẽ không còn sau khi tỉnh dậy"

H.T. (theo Daily Mail)
.
.