Bé 2 tuổi sống 29 giờ trong bão tuyết

Thứ Năm, 21/01/2010, 20:45
Cậu bé Bối Bối (2 tuổi, ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc) đã bị lạc trong bão tuyết. Cảnh sát và hơn 200 người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm cậu bé ngay tức khắc, nhưng tuyết rơi dày đặc đã gây nhiều khó khăn cho cuộc tìm kiếm.

Mãi đến trưa hôm sau, một người trong nhóm tình nguyện chợt phát hiện ra Bối Bối  bị vùi trong đống tuyết tại một cánh đồng cách nhà gần 2 km.

Bối Bối lúc đó ướt sũng và lạnh cóng, chỉ có đôi mắt của bé còn tinh anh. Phải đến 2 ngày sau, cậu bé mới được kết luận là "qua cơn nguy hiểm", và sớm bình phục. Một bác sĩ trong ê kíp cấp cứu khẳng định: "Bình thường khó có trường hợp một đứa bé 2 tuổi sống sót ngoài trời giá lạnh trong suốt 29 giờ như thế, nhất là không có thức ăn. Đây quả là chuyện hy hữu"

Lê Đoàn (theo China Daily)
.
.