Chiếc nhẫn đắt giá

Thứ Bảy, 28/07/2012, 03:40

Tại nhà bán đấu giá Sotheby's có trụ sở ở London (Anh) trong phiên đấu giá vào ngày 11-7 vừa qua, chiếc nhẫn vàng 18K khiêm nhường gắn viên đá lục bảo hình bầu dục của nữ tiểu thuyết gia gạo cội người Anh Jane Austen (1775-1817), đã được bán với giá 236.557USD gấp 5 lần mức dự kiến ban đầu.

"Cuộc đấu giá quyết liệt diễn ra giữa 8 ứng viên đăng ký tham gia, cuối cùng một nhà sưu tập khuyết danh trả giá qua điện thoại đã thắng cuộc - ông Gabriel Hilton chuyên viên thẩm định giá của Sotheby's cho biết - Mức giá cao ngất ngưởng của một chiếc nhẫn bình dị đã chứng tỏ huyền thoại về J. Austen vẫn sống trong lòng độc giả, các tác phẩm hiện thực lãng mạn của bà luôn được tìm đọc nhiều nhất ở Anh".

Được biết, hiện vật độc đáo của J. Austen được rao bán trong khuôn khổ chương trình đấu giá mang tiêu đề "Lịch sử văn học Anh và truyện tranh thiếu nhi" do nhà Sotheby's tổ chức. Cũng trong phiên đấu giá này chiếc hộp đựng thuốc lá của "nữ hoàng truyện trinh thám Anh" Agatha Christie (1890-1976) đã được bán với giá 8.700USD

X.H. (theo AP)
.
.