Điệp viên phương Tây đầu tiên thời Chiến tranh lạnh từ trần

Thứ Ba, 10/04/2018, 16:10
Vào ngày 28-3 vừa qua, ông Irving Isaacson, điệp viên kỳ cựu của cơ quan tình báo Mỹ, người nổi tiếng trong cộng đồng tình báo quốc tế qua biệt danh "Điệp viên phương Tây đầu tiên hoạt động trong thời Chiến tranh Lạnh", đã từ trần tại một nhà dưỡng lão ở thị trấn Auburn (tiểu bang Maine, Mỹ), thọ 102 tuổi.

Điệp viên I. Isaacson chào đời ngày 7-8-1915 tại Auburn. Sau khi tốt nghiệp Trường Luật của Viện đại học Harvard danh tiếng trong năm 1939, tân luật sư I. Isaacson chỉ làm việc trong lĩnh vực pháp lý chừng hơn 11 tháng, trước khi quyết định nhập ngũ sung vào lực lượng Vệ binh Quốc gia (NGUS).

Khi Thế chiến II bùng nổ, I.Isaacson được Văn phòng Dịch vụ Chiến lược (OSS), tiền thân của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tuyển mộ, rồi cử sang hoạt động trên địa bàn Vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ bị quân phát xít Đức chiếm đóng ở Tây Âu. Sau khi kết thúc Thế chiến II, Thiếu tá tình báo I. Isaacson được CIA điều động sang địa bàn nước Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) mới được thành lập, chuyên nhiệm theo dõi các chiến dịch hoạt động phối hợp giữa Hồng quân Xôviết và quân đội Đông Đức.

Chính điệp viên nằm vùng I. Isaacson là người đầu tiên báo về Washington, tiết lộ kế hoạch tuyệt mật xây dựng Bức tường Berlin - do Điện Kremlin và phía Đông Đức cùng soạn thảo - trước cả nửa năm ròng.

Sau hàng thập niên hoạt động ở nước ngoài, điệp viên I. Isaacson trở về Mỹ làm việc tại Công ty Luật Brann & Isaacson do người cha sáng lập.

Trong năm 2001, luật sư I. Isaacson cho xuất bản đầu sách có tựa đề "Memoirs of an Amateur Spy" (Hồi ký của một gián điệp nghiệp dư), kể lại các hoạt động của nhân viên tình báo phương Tây đầu tiên thời Chiến tranh Lạnh. Tới tận cuối năm 2010 ông mới chính thức nghỉ hưu khi đã 95 tuổi.

Q.Long (theo TASS)
.
.