Kiện đòi 200.000 USD vì "bị cha mẹ ruồng bỏ"

Thứ Bảy, 06/07/2013, 11:35

Bernard Bey - tay đọc rap 32 tuổi, sống vô gia cư ở Brooklyn, New York đã đâm đơn kiện cha mẹ mình vì đã không yêu thương và chăm sóc anh ta một cách đầy đủ.

“Tôi cảm thấy bị bỏ rơi, thậm chí họ còn không đến dự lễ tốt nghiệp của tôi” - Bernard Bey than thở với báo chí.

Tất cả “trách nhiệm” đó đã được tay rapper này đòi bồi thường với giá 200.000 USD để bù đắp lại những tháng ngày bị gia đình ruồng bỏ. Đồng thời đòi thế chấp căn nhà của cha mẹ mình đang ở để anh ta thực hiện ý định mở 2 cửa hàng bán thức ăn nhanh giống như của Domino Pizza.

Bà Vickie Anderson, 51 tuổi là mẹ của tay rapper đã thực sự tức giận trước hành động này của con mình. “Nó nên tìm một công việc hơn là ngửa tay xin tiền. Tôi đã cho nó một cuộc đời và tôi đã hoàn thành trách nhiệm”.

Trong trang web cá nhân của mình, Bey tự giới thiệu mình từng ở tù 5 năm về tội liên quan đến ma túy và mục tiêu trong tương lai của anh ta là sẽ trở thành một ông trùm âm nhạc thể loại hip hop

Thanh Vân (theo Nydailynews)
.
.