Mèo sống sót sau gần 2 giờ đồng hồ trong... máy giặt

Thứ Năm, 28/06/2012, 06:45

Trong ảnh là con mèo mướp có tên Tabitha do bà Karin Bennett 63 tuổi ở Johannesburg (Nam Phi) nuôi như vừa được tái sinh, sau khi đã nằm trong chiếc máy giặt đang hoạt động suốt 1 giờ 45 phút liền.

Do lơ đễnh nên lúc bỏ đồ vào máy bà chủ không phát hiện ra Tabitha đang nằm ngủ lẫn trong đống quần áo bẩn, sau đó bà đi tìm nó khắp mọi ngóc ngách, thậm chí sang cả nhà hàng xóm cũng không thấy đâu. Cuối cùng, bà Karin phát hiện Tabitha trong máy giặt và lập tức đưa nó đến trung tâm thú y cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết Tabitha bị hạ thân nhiệt và có nước trong buồng phổi, nhưng chỉ 5 giờ sau nàng mèo đã khỏe và được đưa về nhà. Con mèo "cao số" là do muốn tiết kiệm điện, nên bà Karin không bật chế độ giặt nước nóng

X.H. (theo AFP)
.
.