Nhà sách chiếm hết 2 dãy phố gây choáng thế giới

Thứ Bảy, 03/01/2015, 14:20
Nhà sách Powell’s Books ở trung tâm Pearl, thành phố Portland (tiểu bang Oregon, Mỹ), chiếm gần hết mặt tiền của 2 dãy phố, được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận như là “Nhà sách lớn nhất thế giới”.

Mỗi khách hàng khi bước vào cửa đều nhận được một tấm bản đồ miễn phí, mô tả chi tiết 3.500 khu vực bán sách theo các chủ đề, cũng như chỉ dẫn các cửa ăn thông giữa các khu và 11 lối ra vào để khỏi… bị lạc.

Nhà sách Powell’s Books cao 3 tầng với diện tích 6.300m², trong đó bao gồm 1.600m² ngăn kệ đựng 1,5 triệu bản sách đang bày bán. Mỗi ngày, nhà sách mở cửa từ 9 giờ sáng đến 20 giờ 30 phút, riêng thứ Bảy và Chủ Nhật mở cửa từ 11 giờ đến 19 giờ.

 Đội ngũ nhân viên của nhà sách rộng lớn này lên tới 200 người, phục vụ trung bình mỗi ngày khoảng 1.000 lượt khách, có từ 3.000 đến 4.000 đầu sách khác nhau được bán ra. Còn số sách bán lẻ trực tuyến là 4 triệu bản/năm. Ngoài ra, mỗi tuần Nhà sách Powell’s Books còn bán được 35.000 cuốn sách cũ.

Q.Long (theo Corriere della Sera)
.
.