Nữ vận động viên... không chân

Thứ Sáu, 27/11/2009, 20:40
Từ khi 1 tuổi, cô bé phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ 2 chân kể từ đầu gối trở xuống. Bác sĩ dự báo cô bé sẽ không thể đi được. Vậy mà đến năm 19 tuổi, bé gái ngày xưa ấy đã lập kỷ lục thế giới ở nội dung chạy đua 100 mét và bật xa. Đó là vận động viên Aimee Mullins, một trong số những người đầu tiên được lắp chân giả làm từ sợi carbon (carbon fiber - giờ đã trở nên phổ biến).

Từ Paralympics năm 1996, Aimee Mullins hoạt động với tư cách là một người mẫu thời trang, một phát thanh viên, một diễn viên trong khi bản thân cô vẫn đang cố gắng tham gia vào nhiều môn thể thao và xuất hiện trên nhiều ấn phẩm văn hóa hơn nữa.

Cô còn hơn cả một vận động viên hoặc những nhân vật trên các bức thiệp tràn đầy nhựa sống "Không bao giờ bỏ cuộc!!!" của Hallmark. Aimee được biết đến tại trường trung học phổ thông là người xinh đẹp, luôn tràn đầy sức sống và có tinh thần lạc quan cao độ.

Thật cảm phục khi được biết câu chuyện của Aimee, khám phá những nơi mà công nghệ đã, đang và sẽ thay thế cho cơ thể con người. Dù là người khuyết tật, Aimee vẫn xứng đáng để cho nhiều người lành lặn phải ganh tị và mơ ước có được ý chí, nghị lực, vẻ đẹp và thành công như cô ấy

Hoàng Thanh (theo Channel)
.
.