Thi… cõng vợ

Thứ Hai, 16/07/2018, 19:45
Trong ảnh là khoảnh khắc về đích của đấu thủ người Lithuania Vytautas Kirkliauskas, hoàn thành các chặng thi trong thời gian nhanh nhất, trở thành nhà quán quân của cuộc thi… cõng vợ (Wife-carrying) thường niên lần thứ 23, diễn ra vào ngày 7-7 vừa qua tại thị trấn Sonkajarvi, thuộc tỉnh Northern Savonia phía đông Cộng hòa Phần Lan.

Cuộc thi thú vị này được tổ chức lần đầu ở Sonkajarvi dạo đầu tháng 7-1996, với các quy định đấu thủ phải mang vác người khác giới trên vai, vượt qua quãng đường dài 253,5m có nhiều chướng ngại vật như hàng rào gỗ cao gần 1m, một cái hố nhỏ sâu 1m chứa đầy nước và một đụn cát nhấp nhô, sao cho người được vác không rơi xuống đất.

Ngoài ra thể lệ cuộc thi cho phép người khác giới không nhất thiết phải là vợ hợp pháp, có thể là người hàng xóm, hoặc bạn gái mới quen… ở độ trưởng thành trên 17 tuổi, cũng như có trọng lượng cơ thể tối thiểu là 49kg.

Trong trường hợp nếu không đủ cân nặng theo tiêu chuẩn quy định, người được vác phải đeo thêm một chiếc ba lô chứa số trọng lượng còn thiếu. Phần thưởng cho nhà vô địch là giấy chứng nhận, kèm số lượng bia ngang với trọng lượng của người được vác.

Được biết, cuộc thi cõng vợ năm nay quy tụ 53 đấu thủ đến từ 13 quốc gia. Kết quả cặp vợ chồng V. Kirkliauskas và Neringa Kirkliauskiene đã về nhất với thành tích 65 giây đồng hồ, đánh bại đối thủ kỳ cựu là người đồng hương Taisto Miettinen, từng vô địch cuộc thi 6 lần trong các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và 2017.

Q.Long (theo Reuters)
.
.