Tỉ phú Thụy Điển nổi danh… hà tiện

Thứ Ba, 20/09/2016, 16:00
Cứ mỗi đầu giờ buổi sáng của ngày làm việc mới, ông chủ Hãng IKEA I. Kamprad lại lóc cóc cuốc bộ ra bến xe buýt, đến trụ sở chính ở thị trấn Almhult quê hương bằng phương tiện giao thông công cộng, qua tấm thẻ ưu tiên giảm giá dành cho người về hưu theo quy định.

Tỉ phú Ingvar Kamprad 90 tuổi người Thụy Điển, nhà sáng lập Hãng IKEA lừng danh mang tên mình chuyên về đồ nội thất khi mới 17 tuổi, cũng là một người hà tiện không kém. Với 43,2 tỉ USD tài sản, ông trùm kinh doanh đồ gỗ I. Kamprad được Tạp chí Forbes xếp là người giàu thứ 11 trên thế giới.

Có thời kỳ I. Kamprad chuyển sang sinh sống ở Thụy Sĩ hòng tránh mức thuế cao tại quê hương. Viên thị trưởng thị trấn Epalinges ở ngoại vi thành phố Lausanne, nơi nhà tỉ phú Thụy Điển "tá túc dài hạn" nhớ lại rằng trong suốt quá trình sinh sống ở đây I. Kamprad chưa hề chi một đồng xu nào cho  cả trẻ em lẫn người nghèo. Duy nhất một lần ông ta chịu mua trang phục cho đội bóng rổ địa phương vì có con trai thi đấu trong đó.

Siêu tỉ phú I .Kamprad (trái) thường đi chợ lúc xế chiều.

Hiện vị doanh nhân hàng đầu châu Âu này vẫn sử dụng cỗ xe Volvo 240 GL đời 1989. Thường mua rau quả vào lúc xế chiều khi giá đã hạ so với buổi sáng, cũng như chuyên mua vé máy bay hạng phổ thông khi cần di chuyển xa nhà.

Cứ mỗi đầu giờ buổi sáng của ngày làm việc mới, ông chủ Hãng IKEA I. Kamprad lại lóc cóc cuốc bộ ra bến xe buýt, đến trụ sở chính ở thị trấn Almhult quê hương bằng phương tiện giao thông công cộng, qua tấm thẻ ưu tiên giảm giá dành cho người về hưu theo quy định.

Dân chúng Thụy Điển thường truyền tai nhau về một truyện tiếu lâm, kể rằng nếu như vô tình Ingvar Kamprad lỡ uống một lon nước ngọt Coca-Cola tại quầy bar trong khách sạn do quá khát, thể nào ông ấy cũng đem cái lon tới chỗ thu đổi phế liệu lấy tiền vỏ cho đỡ tốn". 

Kim Dung (theo Bloomberg Businessweek)
.
.