Tiết lộ về những pháp sư của bóng đá châu Phi
Tại Cúp châu Phi năm 2002, huấn luyện viên Cameroon Winnie Schafer không cần đến đồng huấn luyện viên Thomas Nkono vì ngay trước khi trận bán kết diễn ra ông đã nhìn thấy thủ môn huyền thoại Nkono vùi những khúc xương xuống lớp đất rồi xịt thứ nước gì lên và ném vỏ sò trên sân vận động.
Bất chấp trò hề của Nkono, cựu đồng đội của anh ta không tin vào chuyện pháp thuật. Roger Milla từng nói với phóng viên của bán nguyệt san bóng đá của Pháp France Football: "Không có chuyện pháp thuật trong bóng đá. Và
Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) đã cấm hẳn tục lệ mê tín này. Không có một thứ gì được phép rắc lên sân bóng đá và không có đội bóng nào được phép thu dụng pháp sư. Biện pháp này được coi là cần thiết sau một trận đấu giữa 2 đội tuyển quốc gia
Đội
"Mỗi đội bóng của Đức đều có một chuyên gia xoa bóp, và mỗi đội bóng của châu Phi đều có một pháp sư", Anthony Baffoe - cầu thủ trong đội tuyển quốc gia
Đạo diễn Đức Oliver Becker kể chuyện ông đã trông thấy một cầu thủ