Tình mẫu tử khác loài

Thứ Hai, 21/01/2019, 16:38
Chẳng hiểu sao một con hổ mẹ tại sở thú Srirach nổi tiếng, tọa lạc trong tỉnh Chon Buri phía đông Vương quốc Thái Lan, lại bỗng dưng khước từ việc cho con bú ngay sau khi sinh, buộc giới chức quản lý vườn bách thú phải cậy nhờ tới trại nuôi lợn ở ngoại vi thành phố Pattaya gần đó.

Hổ con được đưa vào chuồng lợn nái mới sinh và điều kỳ diệu đã xảy ra: 7 chú hổ mới lọt lòng hăm hở chen nhau lao vào bú sữa lợn như sữa mẹ thực thụ (ảnh); còn lợn nái mặc nhiên coi những "sinh vật lạ" như đàn con đáng yêu của mình, không hề mảy may có biểu hiện phân biệt đối xử.

Theo các nhà động vật học am hiểu thì đây là một trường hợp hết sức hy hữu, bởi trong môi trường tự nhiên, loài lợn rất "kỵ" giống cọp vằn hung dữ, luôn tìm cách tránh xa các "đối thủ truyền kiếp", nếu không muốn trở thành món ăn "khoái khẩu" của loài thú chuyên ăn thịt sống này. 

X.Hiếu (theo RIA Novosti)
.
.