Tòa bảo tàng độc đáo

Thứ Năm, 18/10/2018, 21:49
Trong ảnh là ông Bobby Kash, 55 tuổi, đứng ở lối vào đang giới thiệu ngôi bảo tàng độc đáo của mình, tọa lạc trong… bụng cá tại thị trấn Harvard, phía đông bắc tiểu bang Ilinois (Mỹ), được Sách Kỷ lục Guinness chính thức ghi nhận, như là "Tòa bảo tàng trong bụng cá duy nhất trên thế giới".

Sau khi giã từ nghề chài lưới gần 2 thập niên trước, cựu ngư phủ B. Kash nảy sinh ý tưởng nghiêm túc là thiết lập một ngôi bảo tàng chuyên biệt về loài cá, cũng như lịch sử phát triển của kỹ nghệ đánh bắt cá trong… bụng một con cá hồi khổng lồ. 

Ý tưởng độc đáo này được hoàn thiện sau 18 năm ròng lao động miệt mài, cùng khoản kinh phí lên tới 500.000 USD. Tòa bảo tàng mô phỏng hình dáng một con cá hồi khổng lồ có tổng trọng lượng là 500 tấn, cấu thành từ các vật liệu chủ yếu gồm thép, bê tông và kính phản quang, với chiều dài là 30m, còn chiều cao là 18m, ngang một tòa nhà 3 tầng,

T.Hường (theo AP)
.
.