Tổng thống Obama mê bia Đức

Thứ Ba, 16/06/2015, 22:10
Trong thời gian đến Đức dự Hội nghị G7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới một quán bar để thưởng thức bia và ăn sáng. Nhiều phụ nữ mặc trang phục truyền thống của vùng Bavaria đã chào đón ông chủ Nhà Trắng.

Việc Tổng thống Obama tới quán bia tại thị trấn Kruen là một phần trong kế hoạch tiếp đón nguyên thủ Mỹ của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông Obama được chiêu đãi bữa sáng truyền thống của vùng Baravia gồm bánh quy xoắn, xúc xích và nửa lít bia. Ở nhiều nơi trên thế giới, người dân không uống bia trước 11 giờ, song bữa sáng ở vùng Baravia  không thể thiếu bia.

Người Bavaria có một câu nói là: “Xúc xích không được nghe chuông buổi trưa của nhà thờ”, nghĩa là xúc xích không thể ăn sau 12 giờ. Sản phẩm này không hề sử dụng chất bảo quản, được chế biến tươi mới mỗi ngày. Bởi vậy, những người muốn thưởng thức món ăn này sẽ phải dùng cùng bia vào buổi sáng.

V.N. - S.H. (tổng hợp)
.
.