Bố và con gái nhặt được ví tiền tìm người trả lại

Thứ Sáu, 06/11/2020, 17:34
Nhặt được ví tiền bên trong có 9,6 triệu đồng và 1 số giấy tờ đều mang tên Trần Minh Sáng. Ông Việt và cô con gái liền điện ngay cho anh Sáng đến xã Tào Sơn để xác minh tài sản bị đánh rơi để nhận lại.


Ngày 6/11, ông Lê Xuân Hoan, Chủ tịch UBND xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An ) cho biết tại địa phương vừa có ông Trần Công Việt ( SN 1952), nhặt được chiếc ví đựng 9,6 triệu đồng và 1 số giấy tờ quan trọng.

Ông Việt trả lại ví tiền cho anh Sáng.

Trước đó, sáng ngày 5/11, ông Việt cùng con gái ( trú tại xã Tào Sơn) trên đường đi xuống huyện Đô Lương thì nhặt được chiếc ví dày cộm nằm bên mép cỏ. Thầm nghĩ chắc của ai đánh rơi nên cha con ông Việt đứng chờ cả tiếng đồng mà vẫn không có ai quay lại tìm. 

Mở ví ra kiểm tra ông Việt thấy có tất cả 9, 6 triệu đồng và 1 số giấy tờ đều mang tên Trần Minh Sáng ( SN 1977),  trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương. Ông Việt và cô con gái liền điện ngay cho anh Sáng đến xã Tào Sơn để xác minh tài sản bị đánh rơi để nhận lại.

Chiều cùng ngày, anh Trần Minh Sáng đã chạy xe máy đến địa chỉ mà ông Việt đã thông báo để xin nhận lại ví tiền. Qua xác minh thì đúng chiếc ví và tài sản là của anh Sáng nên ông Việt đã trao trả cho chủ nhân trước sự chứng kiến của nhiều người và bí thư đoàn thanh niên xã Tào Sơn.

Được biết gia đình ông Trần Công Việt làm nghề nông, có 4 người con, trong đó có 1 cô con gái bị bệnh tim đang cần tiền để chữa trị.

Nghĩa cử cao đẹp của cha con ông Việt đã lan truyền khắp trong làng ngoài xã.

H. Hồng
.
.