Vụ bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi

Nhiều khả năng cháu bé bị chính mẹ ruột bỏ rơi

Thứ Bảy, 06/12/2014, 10:24
Tại trụ sở UBND phường 1, quận 8, một người phụ nữ tên Oanh đã đến trình báo và cho biết, người phụ nữ bỏ cháu trai trên xe taxi đang được UBND phường chăm sóc đã từng đến trọ tại nhà bà ở đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Bà Oanh cho biết, cô gái nói sống ở Cà Mau, đã ly dị chồng nhưng người chồng không nhận nuôi con nên cô phải dẫn theo con từ quê lên.

Tại một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, chúng tôi tìm gặp ông Liêm (người nhận là nuôi dưỡng cháu bé bị bỏ rơi trên taxi) nhưng lúc này ông Liêm không có ở nhà.

Khi hỏi những người hàng xóm xung quanh ai cũng hồ hởi, xác nhận cháu Bo chính là do ông Liêm nuôi dưỡng gần 2 năm nay. Bà Phạm Thị Tư, nhà sát vách nhà ông Liêm cho biết: “Chỉ cần nhìn hình trên báo thôi là tôi xác nhận đứa trẻ bị bỏ rơi trên taxi là thằng Bo mà ông Liêm nuôi dưỡng. Thằng bé kháu khỉnh, lanh lợi, dễ thương nên ai trong xóm cũng thích nựng nịu. Mẹ nó gửi nó cho ông Liêm, nghe đâu mỗi tháng có gửi 1-2 triệu để mua sữa. Tuy nhiên, chỉ được vài tháng đầu gửi tiền sau đó thì ngưng luôn. Ông Liêm thương nó như là con nên chăm sóc tận tình lắm!”. Tiếp lời bà Tư, bà Đặng Thị Sáu cũng khẳng định đứa trẻ trong hình chính là thằng Bo. “Chiều nào mà thằng Liêm không bế nó đi quanh xóm! Nhìn nó, ai trong con hẻm này cũng thích!”.

Những ngày qua, ông Liêm cùng mẹ liên tục đến UBND phường để chứng minh cháu trai bị bỏ rơi trên taxi là do mình nuôi dưỡng.

Ông Đoàn Minh Phát - tổ trưởng tổ dân phố nơi anh Liêm cư ngụ cũng khẳng định, đứa trẻ mà báo chí đưa tin chính là Bo được ông Liêm nuôi dưỡng. “Liêm nói khi nhận cháu bé còn quá nhỏ không có tên nên Liêm đã đặt tên thằng bé là Đinh Gia Huy nhưng ở đây hàng xóm hay gọi cháu là Bo”. Nhiều người hàng xóm khác còn kể thêm rất nhiều câu chuyện về thời gian ông Liêm nuôi dưỡng cháu bé. Hình ảnh cháu Bo quấn quýt ông Liêm tại UBND phường 1, quận 8 cũng khiến chúng tôi tin rằng lời khai của ông Liêm tại UBND khi đến nhận cháu trai là sự thật.

Bà Vũ Yến Oanh - Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết: Cháu trai không có giấy tờ tùy thân (giấy chứng sinh, giấy khai sinh), trong khi đó ông Liêm và mẹ chỉ trưng ra một số hình ảnh liên quan đến cháu bé nên mặc dù đã đi kiểm chứng chúng tôi vẫn phải để một thời gian nữa chờ ông Liêm chứng minh mình là người nuôi dưỡng cháu. Trước mắt, phía UBND phường tiếp tục chăm sóc cháu bé cho đến khi mọi việc được chứng minh một cách minh bạch.

Theo một diễn biến khác, từ số điện thoại mà người phụ nữ lạ mặt bỏ cháu trai trên xe taxi (do Hồ Minh Thuận, 38 tuổi, ngụ quận 11) điều khiển đã mượn của anh Thuận gọi cho các số máy trong đêm, chúng tôi lần ra những người mà cô gái này đã liên lạc. Số điện thoại đầu tiên, một người phụ nữ bắt máy và chỉ cho biết cô gái tên Thảo trọ tại hẻm 148, Tôn Đản, quận 4. Tuy nhiên, tại khu nhà trọ này, nhiều người khẳng định không có ai tên Thảo và chẳng có người phụ nữ nào giống như miêu tả, cũng không có cháu bé nào giống như báo đăng sống ở đây.

Tại trụ sở UBND phường 1, quận 8, một người phụ nữ tên Oanh đã đến trình báo và cho biết, người phụ nữ bỏ cháu trai trên xe taxi đang được UBND phường chăm sóc đã từng đến trọ tại nhà bà ở đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Bà Oanh cho biết, cô gái nói sống ở Cà Mau, đã ly dị chồng nhưng người chồng không nhận nuôi con nên cô phải dẫn theo con từ quê lên. Thấy tình cảnh của cô gái đáng thương nên bà Oanh đã cho cô gái ở trọ  và hứa giảm tiền phòng. Sáng 1/12, cô gái nói đi công chuyện và gửi cháu trai này cho bà Oanh nhưng bà không nhận giữ vì có nhiều việc phải làm nên cô gái này đã dẫn cháu trai đi. Sáng 2/12, bà Oanh đọc được thông tin trên báo vụ cháu trai bị bỏ rơi. Nhìn ảnh cháu bé, bà ngờ ngợ hỏi thì người phụ nữ này phủ nhận và cho biết đã gửi con về Cà Mau. Sau khi bị bà Oanh tra hỏi, ngày 3/12, người phụ nữ này đã lặng lẽ rời phòng trọ đi đâu không biết. Công an phường 1, quận 8 đã ghi nhận thông tin này để làm rõ.

M.Đức
.
.