Tài xế taxi thành "ông đỡ" bất đắc dĩ

Thứ Năm, 17/11/2016, 08:24
Chở khách đến bệnh viện để đẻ, anh Phương, tài xế Hãng taxi Phú Quốc đã trở thành "ông đỡ" bất đắc dĩ ngay trên đường vận chuyển...

Lúc 18h30, ngày 15-11, anh Đỗ Xuân Phương (lái xe taxi của Hãng taxi Phú Quốc), chở chị Trần Thị Cẩm Thùy (24 tuổi) cùng mẹ chồng từ xã Gành Dầu về Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc (Kiên Giang) để sinh. Khi gần tới bệnh viện, chị Thùy trở dạ hạ sinh trên xe taxi một bé gái nặng 2,6kg…

Đại diện Hãng taxi Phú Quốc đến bệnh viện thăm hỏi mẹ con cháu bé.

Anh Đỗ Xuân Phương nhận được cuộc gọi từ tổng đài chở khách đi cấp cứu. Lúc đầu, chị Thùy và mẹ chồng lên xe vẫn bình thường, không có dấu hiệu chuyển dạ cả. Nhưng khi đi đến đoạn thuộc xã Cửa Cạn, chị Thùy bắt đầu chuyển dạ. Nhưng càng gần tới bệnh viện thì chị Thùy càng trở dạ nhanh hơn. 

“Tôi dừng xe động viên chị Thùy cố gắng thở đều để cho em bé nhanh ra. Rồi tôi cũng nghe được tiếng khóc của em bé trên xe. Cảm giác lúc đó thật sung sướng vì mình đã hoàn thành trách nhiệm vận chuyển và giữ bình tĩnh để khách hạ sinh thành công” – anh Phương vui vẻ cho biết.

Hoàng Tuấn
.
.