Hết lòng với người nghèo giữa dịch bệnh

Thứ Ba, 15/03/2022, 08:08

Hơn 10 năm qua, anh Cao Lê Tuấn Anh (SN 1974, quê Bến Tre; ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh) luôn nặng lòng với công tác từ thiện.

Trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người đàn ông này đã trao tặng hơn 200 tấn gạo, rau củ quả, thịt cá cho người dân nghèo tại nhiều tỉnh, thành phía Nam. Ngoài ra, anh còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 3.000 liều thuốc điều trị COVID-19 cho người dân.

Quán cà phê của gia đình anh Tuấn Anh nằm trên đường Thạnh Lộc 16, thuộc khu phố 3B, phường Thạnh Lộc. Hàng ngày anh phải thức giấc từ rất sớm để lặn lội lo mở rộng việc kinh doanh, mua bán của công ty mình.

trao-1647306578372.jpg
Anh Tuấn Anh tặng tiền và nhu yếu phẩm cho người nghèo.

Anh kể: “Tôi theo cha mẹ ruột rời quê ở huyện Thạnh Phú, Bến Tre đến quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh mưu sinh từ bé. Gia đình làm đủ nghề, cuộc sống gắn liền với những người công nhân, lao động nghèo khổ. Cha tôi sửa xe đạp nên kinh tế gia đình không khi nào dư dả. Lớn lên, tôi làm đủ mọi nghề kiếm sống. Khi có chút vốn thì bắt đầu kinh doanh lĩnh vực xe vận tải, mở quán xá buôn bán. Đến năm 2014, tôi đưa gia đình qua phường Thạnh Lộc sinh sống. Kinh doanh thuận lợi, dư dả tiền, tôi bắt đầu làm công tác thiện nguyện”.

Khu phố 3B có hơn 2.000 hộ dân, trong đó phần lớn sống tạm trú và là công nhân, tài xế xe ôm, bán vé số, sinh viên... từ nhiều tỉnh đến thuê phòng trọ mưu sinh. Trong tâm điểm dịch bệnh COVID-19 vừa qua, nhiều hộ dân lâm vào cảnh hiểm nghèo. Anh Tuấn Anh đã dành dụm số tiền tiết kiệm suốt nhiều năm kinh doanh để mua hàng tấn thịt cá, gạo, rau củ quả... tặng công nhân, người lao động và trẻ em nghèo. Anh Tuấn Anh cùng với những người em của mình đã không ngại hiểm nguy do dịch bệnh, đi từng ngõ, hẻm, gõ từng nhà để trao tận tay từng bịch gạo, bó rau, củ quả, cho người dân.

Anh Tuấn Anh còn trao quà giúp đỡ người nghèo ở quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), huyện Đức Hòa (Long An) và nhiều tỉnh thành khác. Nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học đã được anh trao học bổng hàng tháng để tiếp sức đến trường. 

“Em Trần Nam (SN 2003, tạm trú TP Thủ Đức, sinh viên năm hai một trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh) có cuộc sống rất đáng thương. Cha mẹ của Nam ly hôn khi em còn ấu thơ. Mẹ Nam bán hàng dạo kiếm sống chỉ đủ lo phòng trọ, ăn uống từng ngày, nên việc học hành của em còn dang dở. Tôi đã đến tận phòng trọ để hỗ trợ, tiếp sức em đến trường. Hay trường hợp của em Trang, quê ở huyện Thạnh Phú, Bến Tre đến TP Hồ Chí Minh cũng rất khốn khó. Em phải làm thêm để  theo nghề sư phạm. Tôi cũng chủ động liên lạc giúp Trang. Các em đều có học lực tốt ở trường. Ngoài hai em sinh viên trên, tôi còn phối hợp với một số trường để trao học bổng tiếp sức nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học khác”, anh Tuấn Anh cho biết.

Chị Nguyễn Thị Minh Lý (SN 2000, ngụ khu phố 3B), xúc động: “Trong tâm điểm dịch bệnh, anh Tuấn Anh luôn tận tình hỏi thăm giúp đỡ người dân nghèo từng bịch thịt cá, gạo, thùng mỳ, mớ rau... Đặc biệt, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thuốc điều trị COVID-19 cho bà con. Hình ảnh của anh Tuấn Anh và những người thân của anh đã rất đỗi quen thuộc với bà con nơi đây”.

Anh Tuấn Anh nhớ lại: “Một đêm giữa cao điểm dịch, tôi nhận được thông tin về người đàn ông tên Thắng (quê Trà Vinh) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải đưa vào cấp cứu ở một bệnh viện trên địa bàn quận Gò Vấp. Anh làm thợ hồ nên cuộc sống rất khó khăn. Tôi đã nhanh chóng đến bệnh viện. Bác sỹ nói anh phải mổ gấp mới cứu được tính mạng. Gia đình của anh Thắng ở quê làm nông, cũng nghèo, không đủ tiền để chi trả ca mổ. Tôi đã bỏ tiền túi hỗ trợ anh điều trị. Thật vui mừng hay tin sức khỏe của anh đã ổn định. Tiếp đó, tôi tiếp tục bỏ thêm tiền thuê xe ôtô đưa anh về Trà Vinh, hỗ trợ gia đình điều trị”.

Bà Võ Thị Cường, Phó Bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, cho biết: “Anh Tuấn Anh vẫn đang phối hợp cùng Công an, UBND phường hỗ trợ người dân nghèo do bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Anh đã được địa phương khen thưởng nhiều lần. Anh cũng là điển hình của quận”.

“Tôi luôn được sự động viên, sẻ chia từ người vợ hiền và các con. Nhiều lần, tôi đi trong đêm khuya, gia đình chuẩn bị sẵn nước uống, bánh mỳ lót dạ để đến hỗ trợ người dân... Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mỗi lần giúp được ai, tôi thấy trong lòng rất vui và hạnh phúc...”, anh Tuấn Anh tâm sự.

Đức Mừng
.
.