Nữ Phó Bí thư chi bộ hết lòng vì người nghèo giữa dịch bệnh

Chủ Nhật, 02/01/2022, 11:54

Đó là cô Võ Thị Cường (SN 1959), Phó Bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Trong 16 năm qua, cô Cường luôn nặng lòng với công tác thiện nguyện. Đáng lưu ý, trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cô Cường đã vận động các nhà hảo tâm tặng hàng tấn gạo, rau củ quả, thuốc men... cho người nghèo, tàn tật và mắc bệnh ung thư. Ngoài ra, cô Cường còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cô Võ Thị Cường sẻ chia: “Năm 2003, tôi rời quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An để vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Trong thời gian sống thuê phòng ở quận Gò Vấp, tôi làm đủ mọi nghề mưu sinh và cuộc sống gắn liền với những người công nhân, lao động nghèo. Đến năm 2004, gia đình chuyển đến khu phố 3B để sinh sống.

Tại mảnh đất này, cuộc sống của tôi gắn liền với những người mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật. Do vậy, từ lúc được bà con lối xóm tin tưởng bầu làm tổ trưởng, tôi đã tích cực vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo sinh sống trên địa bàn. Đến năm 2020, tôi được bầu và kiêm luôn Phó Bí thư Chi bộ cho đến nay”.

Được biết, khu phố 3B có hơn 2.000 hộ dân, trong đó phần lớn sống tạm trú và là công nhân, tài xế xe ôm, bán vé số, sinh viên... có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh miền Bắc, Miền Tây, Tây Nguyên đến thuê phòng trọ mưu sinh và có cuộc sống rất khó khăn. Trong tâm điểm dịch bệnh COVID-19 vừa qua, nhiều hộ dân lâm vào cảnh hiểm nghèo.

Thấu hiểu nỗi lòng của họ, cô Cường đã vận động nhà hảo tâm trao tặng hơn 4 tấn gạo, rau củ quả; 500 hộp sữa... tặng công nhân, người lao động và trẻ em nghèo. Không ngại hiểm nguy do dịch bệnh, cô Cường đi bộ đến từng ngõ, hẻm để trao tận tay từng bịch gạo, bó rau, củ quả cho người dân.

pho bi thu3.jpg -0
Cô Võ Thị Cường tặng quà cho người dân nghèo.

Nói về cô Cường, chị Bùi Thị Hà (SN 1987, ngụ tổ 10, khu phố 3B), cảm động: “Tuy đã luống tuổi nhưng cô Cường vẫn rong ruổi  trên các tuyến đường cùng chồng và các con hỗ trợ người dân nghèo. Hình ảnh của cô Cường cùng người thân của cô tận tình với mọi người khiến ai cũng yêu mến, xúc động.

Cô Cường vào tận từng phòng trọ, con hẻm để hỏi thăm, giúp đỡ tận tình người già tàn tật, mắc bệnh ung thư, công nhân, phụ hồ từng bịch gạo nhỏ, hộp sữa, thùng mỳ, túi rau củ quả... Đồng thời, cô còn ân cần dặn dò mọi người cách phòng, chống dịch bệnh và thời gian, địa điểm tiêm chủng vaccine trên phường để người dân yên tâm ở nhà, chung sức cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, cô Cường còn vận động nhà hảo tâm làm đường, cống thoát nước...”.

Điển hình, hộ gia đình của cô Sinh có chồng bị tai biến, còn cô ấy quét rác thuê với đồng lương ít ỏi. Hàng ngày, cô Sinh là trụ cột chính trong gia đình có 4 nhân khẩu cùng sinh sống trong căn phòng trọ chật hẹp. Trong đó, có hai cháu bé đang học lớp 1 và lớp 3 có nguy cơ phải dang dở việc học tập, do thu nhập của cô Sinh không đủ trang trải. Dịch bệnh kéo dài khiến cuộc sống của gia đình cô Sinh càng khốn khó hơn về ăn uống, sinh hoạt.

Nhiều gia đình khác cũng lâm vào cảnh tương tự trong đợt dịch bệnh này như, gia đình chị Hằng thuê phòng trọ nuôi con bị bại não, gia đình ông Nguyễn Thới (SN 1948) bị tai nạn giao thông...Thấu hiểu khó khăn của các gia đình trên, cô Cường đã liên hệ với nhà hảo tâm ở nhiều quận, huyện, thành phố trên địa bàn để xin hỗ trợ.

“Cùng với quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc của quận 12 là phường đầu tiên chấp hành theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh. Do vậy, đời sống của người dân đã gặp rất nhiều khó khăn. Đối với những trường hợp trên, họ càng trở nên túng quẫn trong cuộc sống. Tôi còn vận động những gia đình có kinh tế tốt hơn để san sẻ yêu thương, nhường phần quà hỗ trợ của chính quyền địa phương cho các mảnh đời bất hạnh. Vận động thuốc men từ nhà hảo tâm để hỗ trợ cho các trường hợp nhiễm COVID-19 với mong muốn họ sớm hồi phục sức khỏe, mưu sinh nuôi sống bản thân và gia đình. Những túi thuốc men, bao gạo, bó rau đưa về càng sớm thì càng tốt cho người dân nghèo”, cô Cường kể.

Bên cạnh đó, cô Cường còn là người tích cực phối hợp cùng Công an phường Thạnh Lộc tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia tích cực phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Cách đây không lâu, cô Cường cùng với CBCS Công an phường Thạnh Lộc phát hiện, bắt “đầu nậu” ma túy trong căn nhà nằm trên đường Thạnh Lộc 16, phường Thạnh Lộc. Theo định kỳ, cô Cường còn đến từng phòng trọ để phát tờ rơi tuyên tuyền về thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm đánh bạc, “tín dụng đen”, ma túy.

Cô Cường tâm sự: “Để tham gia công tác thiện nguyện, tôi luôn được sự động viên, sẻ chia từ chồng và các con. Nhiều lần, tôi đi bộ trong đêm khuya để đến từng phòng trọ công nhân... hỗ trợ người dân nghèo. Tôi được chồng và con gái hỗ trợ đem từng phần quà, hộp sữa đến trao tận tay người nghèo trong các dãy phòng trọ. Nhiều lúc, do chân đi lại khó khăn nhưng nghĩ nhiều người nghèo đang cần mình, nên tôi luôn gắng sức đến từng con hẻm nhỏ...”.

Với những việc làm thiện nguyện và mang lại sự yên bình cho khu phố, cô Cường vinh dự được các cấp chính quyền địa phương tặng nhiều giấy khen ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo, phong trào thực hiện dân chủ ở khu phố...

Đức Mừng
.
.