Xúc động trước Truyện tranh Gạc Ma của 3 cô trò

Thứ Năm, 15/03/2018, 20:50
Ngày 15-3, cô giáo Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Giáo dục tình yêu biển đảo qua việc sáng tạo ra truyện tranh “Gạc Ma và những người Anh hùng” của cô và trò trường THCS Nguyễn Trãi, TP. Đông Hà, Quảng Trị đã đoạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2017- 2018 khu vực phía Bắc, được tổ chức tại Nghệ An từ ngày 10- 13/2018.

Tác phẩm dự thi đã khiến Ban tổ chức xúc động sâu sắc bởi nó liên quan tới sự kiện đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, với những nét vẽ, nội dung thể hiện độc đáo, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem, người đọc và tinh thần chiến đấu bất khuất của anh Bộ đội Cụ Hồ, tình yêu Tổ quốc đến vô cùng. 

Việc thực hiện tác phẩm gây xúc động này, là 2 em học sinh lớp 8 và 9- Nguyễn Thị Diệu Huyền và Mai Ngọc Như, cùng sự hướng dẫn nhiệt tình bởi niềm đam mê lịch sử, tình yêu biển đảo và tinh thần, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc của cô giáo Trần Thị Thanh Ước. 

Điều đáng nói, cô Ước là giáo viên bộ môn Sinh học, nhưng vì niềm đam mê, tình yêu cô đã cùng với 2 học trò của mình làm việc miệt mài, nghiêm túc liền trong 5 tháng để cho ra đời tác phẩm gây xúc động này.

Diệu Huyền và Ngọc Như cùng tác phẩm truyện tranh đoạt giải. 
Trong đó, Huyền phụ trách phần viết lời, còn Như phụ trách phần vẽ tranh. Cả hai dưới sự hướng dẫn của cô giáo, đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Tác phẩm được thể hiện bằng những nét vẽ hiện đại gắn kết với phần lời gần gũi, những thông tin muốn truyền đạt trong mỗi bức vẽ vì thế đều đạt hiệu quả cao.
Cô Ước hướng dẫn cho 2 học trò của mình. 

Huyền và Như tâm sự: “Ý tưởng ban đầu của chúng em khi làm cuốn sách truyện tranh có tên “Gạc Ma và những người Anh hùng”  bắt đầu từ việc chúng em muốn mọi người, mà trước hết là bạn bè của mình có thể đến gần hơn với môn lịch sử vốn lâu nay bị cho là khô, cứng. Sau đó, phát xuất từ tình yêu biển đảo, tinh thần quyết tâm giữ vững hòa bình, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và sự căm thù giặc, chúng em đã quyết tâm thể hiện một cách sống động tác phẩm truyện tranh này”.

Ngay sau khi cuốn truyện tranh ra đời, rất nhiều bạn bè ở trường THCS Nguyễn Trãi, TP. Đông Hà đã trầm trồ, mượn đọc. Đây thực sự là món quà có ý nghĩa lớn dành tặng các Anh hùng, Liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.
Các em Huyền và Như tại buổi lễ trao giải. 
Thanh Bình
.
.