Angel di Maria: Thiên thần bị ruồng bỏ

Thứ Năm, 19/09/2019, 16:03
Rạng sáng hôm nay, một trong những đội bóng vĩ đại nhất của lịch sử Champions League đã bị đánh bại. Điều quan trọng người góp công lớn khiến đội bóng đó nhận thất bại lại là một cầu thủ từng bị họ "hắt hủi". Đội bóng đó là Real Madrid, còn cầu thủ đó chính là Angel di Maria.

Mối lương duyên của di Maria và đội chủ sân Bernabeu bắt đầu vào tháng 6-2010 sau khi cầu thủ người Argentina có màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Benfica. Được giao vị trí tiền vệ cánh, bất chấp vẻ ngoài có phần mỏng cơm của mình, Angel di Maria nhanh chóng trở thành trụ cột của "Kền kền trắng". Trải qua hai thời HLV, cầu thủ người Argentina đã chơi ở các vị trị khác nhau và luôn cho thấy sự thích nghi đáng kinh ngạc. Ngôi sao người Nam Mỹ góp công không nhỏ cho chức vô địch La Liga lần thứ 32 của Real (mùa giải 2011-2012), anh cũng là người kiến tạo xuất sắc nhất trong mùa bóng 2013-2014 với khi gián tiếp giúp tạo ra 17 bàn thắng cho Real.

Tuy thế quãng thời gian đẹp đẽ ấy nhanh chóng kết thúc. Năm 2014 tức là chỉ 4 năm sau khi đến Real, Angel di Maria "buộc" phải khăn gói rời Bernabeu sau khi đội bóng hoàng gia có được "Vua phá lưới World Cup 2014" James Rodriguez. Ngài chủ tịch Florentino Perez  trong tham vọng tạo ra "Dải thiên hà 2.0" đã quyết định đẩy "công thần người Argentina" sang Man Utd với giá 60 triệu bảng.

Di Maria đã có một cú đúp giúp PSG đánh bại Real.

Sân Old Trafford hóa ra không phải là "mảnh đất lành" với cựu cầu thủ Benfica. Anh nhanh chóng trở thành một trong những bản hợp đồng đáng quên nhất của đội bóng thành Manchester. Cuộc đời cầu thủ đưa Angel di Maria tới PSG - một trọc phú mới nổi trong làng túc cầu của lục địa già.

Tại đây cầu thủ có cái dáng người mảnh khảnh lại rơi vào một hoàn cảnh đáng buồn khác. Trong một "rừng sao" của những Mappbe, Cavani... hay mới nhất là Neymar,  Angel di Maria luôn ở trong tình trạng có thể được đẩy đi bất cứ lúc nào. Ngay trong mùa giải này, báo giới Pháp cũng từng loan tin rằng tên của cầu thủ người Argentina đã xuất hiện trên bàn đàm phán giữa PSG và Juventus.

Sống trong cảnh "bấp bênh đó" nhưng cầu thủ 31 tuổi vẫn tiếp tục cống hiến. Di Maria đã ghi tổng cộng 71 bàn thắng và có 67 đường kiến tạo sau 5 mùa giải khoác áo PSG. Tính riêng 2 mùa giải gần nhất anh có tới 40 bàn thắng trên mọi đấu trường tính trong 2 mùa giải gần nhất, một kỷ lục cá nhân. Còn riêng 3 vòng đấu đầu tiên tại Ligue 1 mùa này, Di Maria đã thực hiện 6 đường chuyền có thể dẫn tới bàn thắng (key passes). Con số này cao nhất PSG và gấp đôi những người đứng ngay sau. Dagba, Mbappe và Verratti cùng có 3 đường chuyền hiệu quả mỗi người.

Nếu các con số đó chưa đủ thuyết phục thì hãy nhìn cách Di Maria toả sáng trong trận đấu với đội bóng cũ vào rạng sáng nay. PSG đã không thể có được bộ ba Neymar, Cavani và Mbappe đều phải ngồi ngoài khi chính Di Maria chứ không phải bom tấn Mauro Icardi mới là ngưòi góp công lớn nhất giúp PSG "bẻ cánh" Los Blancos. Cả hai bàn thắng đều thể hiện kỹ thuật điêu luyện đến từ cái chân trái ma thuật của Di Maria. Nếu bàn thắng đầu tiên là một cú chích mũi giày đầy tinh tế thì pha lập công thứ hai thể hiện nhãn quan "siêu nhạy bén" của cầu thủ Argentina khi anh dứt điểm từ ngoài vòng cấm và đưa bóng vào một vị trí vô cùng hiểm hóc khiến khiến  thủ môn Courtois dù bay người hết cỡ nhưng vẫn phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng. Chứng kiến cảnh pha ăn mừng kết tay bằng thành trái tim quen thuộc của cựu cầu thủ Benfica hẳn nhiều CĐV của Real sẽ ước đội bóng này chưa bao giờ "ruồng rẫy" Di Maria.

Chứng kiến màn ăn mừng quen thuộc Di Maria chắc chắn nhiều CĐV Real không khỏi chạnh lòng.

Những gì Di Maria trong trận đấu với Real là màn "trả thủ ngọt ngào" nhất của cầu thủ này với đội bóng từng "ruồng rẫy" mình. Đôi cánh của thiên thân Di Maria đã phủ bóng đen nên tương lai đã vốn ảm đạm của Real.

Màn trả thù mới nhất của cầu thủ Argentina còn ngọt ngào hơn những gì anh đã làm với Man Utd vào mùa bóng trước bởi xét cho cùng Quỷ Đỏ cũng chỉ là bến đỗ tạm thời của anh trong thời gian ngắn và mối lương duyên với đội bóng Anh chưa bao giờ đủ để so sanh với quãng thời gian ở Bernabeu.

HLV Thomas Tuchel từng chia sẻ rằng: "Tôi đã là một fan bự của Angel khi anh ấy còn thi đấu tại Real Madrid. Khi có sự tự tin, anh ấy có thể làm được tất cả. Có cầu thủ như Angel trong đội là một món quà không thể tuyệt vời hơn". Niềm tin của vị chiến lược gia này đã không sai khi đưa một cầu thủ như Di Maria thành nhân tố chủ chốt trong đội hình PSG tại trận ra quân ở Champions.

Ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và CLB thì Di Maria luôn bị che khuất bởi những tên tuổi như Messi, Neymar nhưng như HLV Thomas Tuchel từng cảnh báo: "Đừng bỏ qua Angel Di Maria. Cậu ấy cũng là một ngòi nổ đáng sợ của chúng tôi", và hôm nay lời tuyên bố đó đã trở nên vô cùng chính xác khi thiên thần người Argentina đã sai đôi cánh huyền diệu của mình để làm nên một trong những chiến thắng oanh liệt nhất cho đội bóng Pháp.

Nguyễn Bình
.
.