Những tượng đài tôn vinh Vladimir Ilich Lenin huyền thoại

Thứ Tư, 20/01/2016, 20:20
Thật khó mà liệt kê hết trên thế giới có bao nhiêu bức tượng cùng đài kỷ niệm về Vladimir Ilich Lenin (22/4/1870-21/1/1924), nhà tổ chức và lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Chỉ tính riêng ở nước Nga ngày nay đã tồn tại hơn 6.000 tượng đài tôn vinh vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản quốc tế.


Bức tượng đầu tiên

Được dựng lên chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi Người qua đời, vào ngày 22-1-1924 tại thị trấn Noginsk ngoại vi Moscow. Sau 80 năm - năm 2014 bức tượng được phục chế lại như mới.

Bức tượng lớn nhất

Đó là pho tượng khổng lồ cao 57m, ngang với chiều cao của một tòa nhà 15 tầng được khánh thành vào năm 1972 ở thành phố Volgograd, cũng là một trong 12 thành phố Liên Xô được phong danh hiệu Anh hùng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống quân phát xít Đức xâm lược (1941-1945). Kiệt tác kiến trúc bất hủ bên dòng sông Volga là tác phẩm của nhà điêu khắc lỗi lạc người Nga E.V.Vuchetich (1908-1974).

Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận công trình tượng đài Lenin ở Volgograd như là "Bức tượng lớn nhất thế giới về một nhân vật có thật". Pho tượng Lenin lớn thứ 2 cao 25m đang hiện diện tại Trung tâm Hạt nhân Dubna, cách thủ đô Moscow 125km về phía bắc.

Bức tượng độc đáo nhất ở Nam Cực

Tại vị trí có tọa độ 82,06 độ vĩ nam và 54,58 độ kinh đông giữa châu Nam cực, trên độ cao 3.718m so với mực nước biển là bức tượng Lenin độc nhất vô nhị tọa lạc trên lớp băng vĩnh cửu dày 2.980m.

Pho tượng bán thân độc đáo này đã tồn tại hơn nửa thế kỷ qua, mặt trời Nam cực như một vầng hào quang rạng rỡ soi tỏ chân dung nhà lãnh tụ phi thường.

Tượng được dựng vào ngày 13-12-1958 bởi các nhà thám hiểm Xôviết, trở thành biểu tượng của quá trình chinh phục Nam cực đầy gian nan. Từ đó đến nay, bất cứ đoàn thám hiểm quốc tế nào có mặt trên vùng cực nam của địa cầu cũng muốn chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài V.I.Lenin.

"Lenin đã, đang và sẽ sống mãi!", khẩu hiệu này dường như luôn hiện diện trong tiềm thức của những người có dịp đặt chân tới xứ sở của chim cánh cụt, do đặc thù địa lý nên hình tượng của Người có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ cách xa nhiều cây số.

Trần Hồng (theo Komsomolskaya Pravda)
.
.