Sở thích của một số chính khách

Thứ Ba, 01/08/2006, 08:10

Theo tiết lộ mới đây trên báo The Independent của Anh thì một số chính khách đứng trước báo giới và người dân luôn thể hiện “chất thép”, nhưng vẫn có những sở thích riêng, trong đó có những sở thích khác người.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac: "Kiếp sau xin là sumo Nhật Bản"

Nếu không lựa chọn con đường chính trị, rất có thể giờ đây ông Chirac đã trở thành một sumo Nhật Bản, vì ông rất yêu thích môn thể thao này. Ông có người chuyên đảm nhiệm ghi lại các trận đấu vật Nhật Bản vào băng hình. Rồi ông tự giam mình trong cung điện Élysée, vừa uống bia Mexico - loại bia mà ông thích nhất, vừa xem những cuốn băng này.

Là một chính trị gia nổi tiếng, Tổng thống Chirac có biệt tài biến đối thủ trở thành bạn bè nhưng trong lần trả lời phỏng vấn một tờ báo thể thao ở Nhật Bản, ông đã không ngần ngại thổ lộ điều thầm kín của bản thân: “Nếu có kiếp sau, tôi nhất định trở thành một sumo”.

Tổng thống Venezuela, ông Hugo Rafael Chavez Frias, nhập ngũ chỉ vì đam mê bóng chày

Hoàn toàn ngược lại với suy đoán của nhiều người, trước đây ông Chavez quyết định nhập ngũ không phải vì muốn tìm cơ hội để bước vào vũ đài chính trị hoặc cơ hội để học đại học.

Vị Tổng thống mê bóng chày.

Ông Chavez nói: “Tôi trở thành một quân nhân, chỉ vì đó là biện pháp duy nhất để một cậu bé xuất thân bần hàn ở nông thôn như tôi có thể đến được thủ đô tiếp tục chơi bóng chày. Chơi bóng chày, đó là niềm mơ ước lớn lao của tôi”.

Ông Chavez cũng từng tiết lộ với báo chí, giấc mơ lớn nhất của ông là được chơi cho đội bóng chày thành phố San Francisco. Rất tiếc, sau khi đến Caracas (thủ đô của Venezuela), giấc mộng bóng chày của ông cũng chấm dứt. Bởi thực tế chứng minh, Chavez thích hợp với việc trở thành một quân nhân xuất sắc, và người lãnh đạo một quốc gia hơn là một cầu thủ bóng chày.

Điều thú vị là gần đây, chính khách này đã dẫn đầu đội bóng chày bao gồm toàn các ngôi sao thi đấu giao lưu với đội bóng chày Cuba do Chủ tịch Fidel Castro dẫn đầu.

Quốc vương Jordan thích môn thể thao mạo hiểm

Ông Abdullah rất yêu thích các môn thể thao mạo hiểm, bất luận là trượt tuyết hay lái máy bay. Ông từng là sĩ quan chỉ huy Đội Đặc chủng Hoàng gia Jordan. Vì vậy, tất cả những môn thể thao gay cấn và tốc độ cao đều có sức hấp dẫn rất lớn với ông.

Ông từng đoạt chức vô địch giải đua ôtô Rally Jordan và thường mặc chiếc áo có in số 99 - con số mà cha ông rất yêu thích, khi tham gia các giải thi đấu ôtô.

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, thích hội họa và âm nhạc

Sau thất bại tranh cử vào tháng 4/2006, ông Berlusconi thôi giữ chức Thủ tướng Italia. Từ sau đó, niềm đam mê âm nhạc của ông đã vượt xa Thủ tướng Italia đương nhiệm Romano Prodi.

Trình độ chơi đàn piano, violon và đàn guitare của ông cũng vào loại giỏi. Ông Berlusconi cho biết, chính nhờ biểu diễn đàn và hát trên các tàu khách kiếm tiền mà ông đã học xong đại học. Ông cũng từng viết lời bài hát cho một bản tình ca mang phong cách Napoli (một thành phố lớn nhất miền Nam Italia). Vào kỳ nghỉ hè hàng năm, một sở thích khác của ông là thường cùng với các bạn thân đến khu biệt thự tại Cagliari nghỉ ngơi.

Thời trẻ, ông Berlusconi đã từng là thợ làm khung tranh. Từ đó tạo cho ông sở thích hội họa và thu thập từ các tác phẩm mỹ thuật. Sau khi mua ngôi biệt thự Certosa, Berlusconi bắt đầu yêu thích trồng cây xương rồng. Hiện ông có ít nhất 400 cây xương rồng các loại.

Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki yêu thích Internet

Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki có thể nói là “cây bút Internet” có nhiều tác phẩm nhất lục địa châu Phi. Ông rất thích lên mạng, đặc biệt thích sử dụng các bài văn trên mạng.

Một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp chính trị của Tổng thống Mbeki có liên quan đến việc này là tháng 4/2000, một nhóm nhà khoa học có ý kiến trên mạng, cho rằng bệnh HIV không dẫn đến bệnh AISD. Ông Mbeki ủng hộ ý kiến này, vì vậy gặp phải sự phê bình kịch liệt của phe chính trị đối lập là ông chỉ thích lên mạng mà không quan tâm đến nỗi khổ của người dân.

Thủ tướng Hungary từng đóng phim với diễn viên Hugh Grant

Tổng thống - diễn viên nghiệp dư.

Thủ tướng Hungary Gyurcsany từng tự làm một bộ phim điện ảnh gia đình và ông vào một vai diễn. Bộ phim này còn có diễn viên nổi tiếng của Anh - Hugh Grant.

Mở đầu đoạn phim là một tình tiết trong bộ phim “Love Actually” (cũng do Grant đóng vai chính): Grant đứng trầm ngâm trước cửa sổ, nhưng khi quay mặt lại thì trở thành Gyurcsany.

Ông Gyurcsany cho biết, đoạn phim ngắn này dành tặng cho ông Badsi, người phát ngôn Chính phủ Hungary làm quà cưới. Ông nói: “Cùng bạn bè xem bộ phim do Hugh Grant đóng vào lúc hoàng hôn đã trở thành một thói quen của tôi trong mấy năm gần đây”.

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein thích đọc sách và viết tiểu thuyết

Cuộc đời của cựu Tổng thống Saddam Hussein cũng giống như một cuốn tiểu thuyết với nhiều tình tiết và bước ngoặt. Bản thân ông không chỉ thích đọc sách, mà còn viết sách. Theo ông Saddam, ông đã cảm nhận được rất nhiều ý nghĩa trong tác phẩm “Ông già và biển cả” của nhà văn Hemingway. Tác phẩm đầu tay của ông có nhan đề “Zabibah and the King” được xuất bản năm 2002. Đến năm 2004, có nguồn tin cho rằng ông lấy bút danh là “Tay súng”.

Một phóng viên tiết lộ, nhân vật chính trong tác phẩm có thể là chuyện thật về một trong những tay súng của Saddam bị chết một cách thần bí vào năm 2003

H.H. (theo The Independent)
.
.