World Cup - mùa bận rộn của nội các Đức

Thứ Năm, 22/06/2006, 15:01

Cùng với vinh dự được tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, các thành viên trong Chính phủ Đức cũng đang phải dành những khoảng thời gian quý báu của mình cho công việc đón tiếp khách. Sẽ có sự hiện diện của rất nhiều vị khách cao cấp nước ngoài, từ các quan chức hàng đầu của FIFA, cho tới các nguyên thủ, thành viên hoàng gia của các nước có đội bóng thi đấu...

Trước thực tế này, để đón tiếp khách quý một cách chu đáo nhất, Thủ tướng Angela Merkel từ vài tuần trước đã ra một quy định: Trong mỗi trận đấu đều phải có ít nhất một thành viên của Chính phủ Đức hiện diện trên khán đài. Trong hoàn cảnh hàng triệu cổ động viên của trái bóng tròn đang tìm đủ mọi cách mà không có được tấm vé vào sân, “nhiệm vụ” trên của bà Merkel đưa ra dường như là chuyện “không vấn đề gì” đối với các thành viên chính phủ liên minh tại Đức. Tuy nhiên, những ai nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. “Một số đồng nghiệp của chúng tôi dù ít hay nhiều buộc phải chấp nhận quy định này” - một bộ trưởng thừa nhận như vậy. Cụ thể như Bộ trưởng Giáo dục Annette Schavan và Ursula von der Leyen - Bộ trưởng Phụ trách về gia đình, người cao tuổi, phụ nữ và thanh niên - đều tìm cách lẩn tránh trách nhiệm này. Trong khi bản thân Schavan từng là Bộ trưởng Thể thao tại Stutgart trong suốt 10 năm.

Việc quyết định các thành viên trong nội các sẽ tham gia vào những trận đấu tương đối “kém hấp dẫn” cũng là một lựa chọn khó khăn. Trận khai mạc có đội chủ nhà đã có sự xuất hiện của cả Thủ tướng và ít nhất 5 vị bộ trưởng. Điều này khiến Phó thủ tướng Franz Muntefering phải nói đùa: “Các đại biểu đã tập trung hết tại Munich”. Trong khi cần tham dự trận đấu giữa Ba Lan và Ecuador (diễn ra sau đó 3 giờ) lại không có quan chức nào trong chính phủ “xung phong”. Cuối cùng, “nghĩa vụ” đại diện cho nước Đức tại trận đấu này được giao cho Bộ trưởng Y tế Ulla Schmidt. Ngoài ra, cũng không có bộ trưởng nào bày tỏ nguyện vọng tham dự vào các trận đấu Tunisia - Arập Xêút, Togo - Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo điều phối viên của chính phủ liên bang là Urgen Rollmann, tất cả các trận đấu tại World Cup đảm bảo sẽ có sự tham gia của các quan chức cao cấp tại Đức. Thái độ ngạc nhiên của Rollmann trước sự thờ ơ trước bóng đá của một số bộ trưởng cũng không phải là khó hiểu – hồi năm 1992, ông này từng là thủ môn trong đội hình Câu lạc bộ Werder Bremen giành Cúp châu Âu khi đó.

Theo kế hoạch, World Cup lần này sẽ có tổng cộng 48 trận ở vòng đấu bảng. Nếu chia đều cho 16 thành viên của chính phủ, mỗi người sẽ dự khán ít nhất là 3 trận. Annette Schavan đã suy nghĩ rất lâu trước khi đồng ý chỉ tham dự trận Hà Lan - Bờ Biển Ngà tại thành phố quê hương Stutgart của bà. Còn Leyen dù ban đầu không chịu đi, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận tham dự 3 trận đấu. Nhưng do tất cả những trận đấu hấp dẫn đã được phân công hết, bà buộc phải đi xem 3 trận Ecuador - Costa Rica, Thụy Sĩ - Hàn Quốc, Angola - Mexico. Dù không phải là người ưa thích thể thao, nhưng Bộ trưởng Tư pháp Brigitte Zypries lại tỏ ra khôn ngoan hơn. Trong vòng đấu bảng, bà đã đặt chỗ tham dự hai trận đấu của Đội tuyển Brazil

Đinh Linh (theo Suddeutsche Zeitung)
.
.