Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm các gia đình cố lãnh đạo Bộ Công an và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam

Thứ Tư, 17/08/2022, 12:51

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2022), sáng 17/8, tại TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình cố lãnh đạo Bộ Công an và cố lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam qua các thời kỳ.

truong1.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thắp hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ.

Tại gia đình đồng chí cố Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Bộ trưởng Mai Chí Thọ, cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, cố Uỷ viên Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam Trần Quốc Hương, cố Trưởng Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam Phan Văn Đáng và cố Trưởng Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam Phạm Thái Bường, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã thắp nén hương tưởng nhớ đến các đồng chí cố Bộ trưởng và cố lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

truong2.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ân cần thăm hỏi gia đình cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ân cần thăm hỏi, tặng quà, gửi lời chúc tốt đẹp nhất của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tới người thân của các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an và cố lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng mong muốn, các gia đình cố lãnh đạo Bộ Công an và cố lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam qua các thời kỳ tiếp tục có những ý kiến đóng góp, góp ý giúp xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh...

truong3.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ân cần thăm hỏi gia đình cố Trưởng Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam Phạm Thái Bường.  

Gia đình các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an và cố lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống, đồng hành cùng lực lượng CAND trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đức Mừng
.
.