Chuyện cảm động về những bệnh nhân ăn Tết ở bệnh viện

Thứ Hai, 27/01/2020, 08:48
Những ngày Tết, vì bệnh tật và các hoàn cảnh đặc biệt khác nhau mà nhiều bệnh nhân không được về nhà ăn Tết. Khát khao những điều hạnh phúc nhỏ nhoi của bao cảnh đời khốn khó rất cần được sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm…

Tết không ai muốn ở bệnh viện nhưng vì bệnh tật nên họ phải “cố thủ” ở đây. Cậu bé K Luýs (SN 2008), quê ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã nhiều tháng nay nằm co ro dưới gầm giường ở Bệnh viện Ung Bướu, TP Hồ Chí Minh để sống theo bệnh. 

Những người thân của các bệnh nhân nằm cùng phòng cho biết: “Do bệnh nhân ung thư quá tải nên hết giường nằm, bé K Luýs đến sau nên phải nằm dưới đất”. 

Đại tá Trần Kim Thẩm- Phó Cục trưởng Cục Truyền Thông CAND, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao quà cho bệnh nhân ung thư.

Tôi chỉ kịp cúi xuống gầm giường đã thấy chị K’Phượng ngồi sát con trai, rưng rưng lệ... Nước mắt người mẹ trẻ K’Phượng ở tuổi 45 dường như đã cạn bởi cuộc đời gánh quá nhiều nỗi đau thương… 

“Nhà không có rẫy, chồng làm thuê nuôi 3 đứa con, còn mình thì quanh năm ở bệnh viện với đứa con trai đầu lòng là K Luýs bị bệnh ung thư”- K’Phượng đau đớn.

Nhìn bé KLuýs nằm co ro không nhích nổi mà lòng ai cũng chua xót. Chị K’Phượng kể năm lên 9 tuổi, KLuýs phát ốm rồi đến Bệnh viện Di Linh chữa nhiều lần nhưng không khỏi. Những năm tháng tiếp theo phải theo bệnh nằm viện rồi chuyển xuống Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh đến giờ. 

Đại diện Báo CAND trao quà Tết cho bé K Luýs.

Cũng từ ấy, cái Tết, cái lễ không còn nghĩ trong đầu mẹ con chị K’Phượng. Chị chỉ mong có được cái ăn mỗi ngày để sống lo bệnh theo con. Khi hay câu chuyện của bé Kluýs chia sẻ trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ cùng bạn đã chuyển 600 ngàn đồng lì xì đầu năm cho cậu bé đáng thương này với mong ước làm sao em cũng có Tết như bao đứa trẻ khác…

Ở căn phòng bệnh kế bên, tôi lại gặp bé Y Thư đến từ tỉnh Kon Tum, mới 7 tháng tuổi nhưng mắc bệnh ung thư xương đã phải cắt bỏ một phần cánh tay nhỏ. Người mẹ trẻ của bé Y Thư chăm con quanh năm ở bệnh viện cũng không cầm được nước mắt: “Nhà nghèo ở buôn làng miền núi không có gì để lo cho con, nhưng vì bệnh mà phải cam chịu vào đây được ngày nào hay ngày ấy”.

Sát giường bệnh kế bên, một hoàn cảnh đáng thương khác là bé Nguyễn Hoàng Tuấn Phú năm nay lên 7 tuổi nhưng cũng mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Bố mẹ bé Phú đã chia tay nên cháu phải đến viện với bà nội lặn lội từ quê Hà Tĩnh vào đây. 


Nhiều bệnh nhân ung thư phải nằm viện những ngày Tết.

Khi nhận món quà Tết của Báo CAND chia sẻ gồm tiền và sữa, tổng trị giá 1 triệu đồng, bà nội cháu Phú đã không cầm được nước mắt. Nhìn cháu bé nhỏ thó, chỉ còn da bọc xương nằm trên giường bệnh cố chìa tay về phía chúng tôi để được nắm lấy bàn tay yêu thương, khiến cả đoàn công tác ai cũng xúc động…

Hàng trăm mảnh đời bệnh tật là hàng trăm câu chuyện xót thương không sao kể hết. Năm nào vào dịp Tết, Báo CAND cũng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ hàng trăm phần quà ý nghĩa của các nhà hảo tâm như anh Lâm Tấn Lợi- Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi; anh Trần Thanh Hải- Chủ tịch HĐQT Nutifood…để mang chút hơi ấm mùa xuân đến với những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân ung thư đón Tết ở bệnh viện. Với ước mong được sẻ chia chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến với những phận đời bất hạnh trong khoảnh khắc giao thừa.

Ngọc Như
.
.