Cám cảnh gia đình có 3 con nhỏ tử vong do đuối nước

Thứ Năm, 06/07/2023, 09:42

Là gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vợ chồng anh Tuấn phải bươn chải nhiều nghề để mưu sinh. Tầm trưa 5/7, khi vợ chồng anh Tuấn dẫn 3 đứa con nhỏ ra sông Khang để đãi hến bán kiếm tiền thì không may 3 cháu bị đuối nước tử vong thương tâm. 

Như Báo CAND đã thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 5/7, vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn (SN 1983, trú thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) dẫn theo 3 con gồm Võ Hồng L (SN 2014, lớp 4), Võ Thị Hồng L (SN 2015, lớp 3), Võ Hồng L (SN 2017, lớp 1) ra bến 45 - sông Khang đoạn chảy qua địa bàn xã để đãi hến.

Cám cảnh gia đình có 3 con nhỏ bị đuối nước ở Quảng Nam -0
Anh Tuấn thẫn thờ ngồi bên thi thể 3 người con.

Trong lúc vợ chồng anh Tuấn đãi hến dưới sông thì 3 cháu nhỏ chơi đùa trên bờ. Một lúc sau, vợ chồng anh T nhìn lên thì không thấy các con đâu nữa nên hốt hoảng tìm kiếm thì phát hiện 3 cháu bị đuối nước dưới sông. Ngay sau đó cả 3 anh em được đưa đến Trạm Y tế xã Bình Sơn cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trước sự ra đi đầy thương tiếc của 3 cháu nhỏ, bà con hàng xóm và chính quyền địa phương đã động viên, chia buồn và chung tay cùng gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Dọc tuyến đường vào thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, một bầu không khí tang thương bao trùm làng quê nghèo. Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ của vợ chồng anh Tuấn luôn vang vọng tiếng khóc than, nỗi đau như xé lòng của người thân gia đình trước sự ra đi cùng lúc của 3 cháu nhỏ.

Ông Võ Văn Đức, ông nội của 3 cháu nhỏ đuối nước đã không giấu được nỗi đau xót, chia sẻ:  “Hai vợ chồng con tôi lo làm ăn quanh năm, ai kêu đi làm thuê việc gì thì vợ chồng nó đều làm để kiếm tiền lo trang trải cuộc sống gia đình và nuôi 3 con nhỏ ăn học. Dù vất vả lo cho con, nhưng hơn 10 năm qua vợ chồng nó còn phải chăm sóc vợ tôi bị tai nạn giao thông nằm một chỗ nữa”.

Từ khi xảy ra chuyện đau lòng, anh Tuấn và vợ ngất lên ngất xuống liên tục do chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng xảy đến với gia đình mình. Anh Tuấn cứ luôn tự trách: “Lỗi do tại ba mẹ không để ý đến các con, ba mẹ có lỗi”. Rồi anh quay sang chúng tôi, nước mắt ràn rụa: “Tôi quá ân hận về sự ra đi 3 của con tôi, giờ vợ chồng tôi không còn gì nữa. Nỗi đau này quá lớn, tại sao ông trời lại bắt tôi phải gánh chịu nỗi đau này?!”.

Cám cảnh gia đình có 3 con nhỏ bị đuối nước ở Quảng Nam -0
Đông đảo bà con, hàng xóm đến chia buồn, hỗ trợ lo hậu sự cho 3 cháu.

Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc 3 cháu nhỏ con anh Tuấn bị đuối nước, chính quyền huyện Hiệp Đức đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên, cùng gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho các cháu.

“Hiện chúng tôi đã trích từ Quỹ hỗ trợ trẻ em hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình, đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Gia đình này rất khó khăn, 2 vợ chồng anh Tuấn không có công ăn việc làm ổn định mà vừa phải chăm sóc cha, mẹ lớn tuổi, trong đó người mẹ bị tai nạn giao thông nằm một chỗ”, vị lãnh đạo bộc bạch.

Ngọc Thi
.
.