"Con nuôi Công an xã" có nhà mới để đón Tết

Thứ Sáu, 16/02/2024, 07:08

Cách nay 1 năm, Công an xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) triển khai mô hình "Con nuôi Công an xã" nhằm góp sức chung tay cùng cộng đồng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lan toả việc làm đậm chất nhân văn - vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Em Bùi Duy Thiện (SN 2011, trú thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ) là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba của Thiện bỏ đi biệt tăm khi em đang còn trong bụng mẹ. Mẹ Thiện đã phải lam lũ, tần tảo, làm bất cứ việc gì để kiếm tiền nuôi con. Thế rồi, khi em mới được 4 tuổi, mẹ của Thiện lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo rồi mất. Thiện về ở với bà ngoại. Cuộc sống của hai bà cháu chỉ trông chờ vào việc bà ngoại chạy chợ mua đi, bán lại từng mớ rau, con cá… Thế rồi mấy năm nay, sức khỏe của ngoại đã yếu, đi lại khó khăn, cuộc sống của hai bà cháu lại thêm vất vả.

Ban Chỉ huy Công an xã Nghĩa Kỳ dự Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho cháu Bùi Duy Thiện - con nuôi của Chi bộ Công an xã.

Qua nắm tình hình, Thiếu tá Nguyễn Thành Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Nghĩa Kỳ đã báo cáo với Chi bộ thống nhất triển khai xây dựng mô hình "Con nuôi Công an xã" bằng việc nhận cháu Thiện làm con nuôi của Chi bộ Công an xã. Theo đó, hàng tháng các đảng viên của chi bộ đóng góp 500.000 đồng để giúp Thiện trang trải việc ăn học.

"Chúng tôi thường xuyên thăm hỏi động viên, hỗ trợ cháu Thiện trong việc học tập. Ngoài ra còn tặng cho cháu đồ dùng học tập, quần áo, đồ dùng thiết yếu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tư vấn học tập, giúp cháu Thiện có cơ hội được học tập, rèn luyện và trưởng thành", Thiếu tá Nguyễn Thành Sơn chia sẻ.

Và có lẽ Tết năm nay là một cái Tết vui nhất với hai bà cháu Thiện khi được Công an huyện và Công an xã Nghĩa Kỳ đầu tư kinh phí xây dựng căn nhà mới thay cho căn nhà cũ nát, xiêu vẹo trước đây. Buổi lễ bàn giao Nhà tình nghĩa được diễn ra ngay trước Tết. Không giấu được niềm vui và những giọt nước mắt, bà ngoại Thiện xúc động cho biết, cháu nó coi như không có cha, mẹ lại mất sớm, hoàn cảnh của ngoại cũng rất khó khăn. Rất may mắn là từ năm 2022 đến nay, cháu được các chú Công an xã Nghĩa Kỳ nhận đỡ đầu làm con nuôi, rồi nay lại xây cho căn nhà mới. "Bà cháu tôi cảm ơn Công an rất nhiều", bà ngoại Thiện nói thêm.

Theo ông Cao Thanh Tuyên, Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Kỳ, cấp uỷ, chính quyền địa phương rất ủng hộ chủ trương đầy tính nhân văn của lực lượng Công an, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, cùng chung tay với cộng đồng hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ giúp các em có điều kiện ăn học tốt hơn mà còn tiếp sức, nuôi dưỡng, "chắp cánh", giúp các em viết tiếp những ước mơ, hoài bão về một ngày mai tươi sáng.

Tấn Thành
.
.