Một trường hợp thương tâm cần sự giúp đỡ

Thứ Sáu, 29/07/2022, 08:06

Từ một người khỏe mạnh, trụ cột của gia đình, chỉ sau một tai nạn bất ngờ ập đến khiến cho anh Nguyễn Thanh Xuân (SN 1983), phải nằm liệt trên giường với đời sống thực vật gần ba năm qua.

Khi chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của anh Xuân ở số 57 Ngô Gia Tự, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên), vợ của anh Xuân là chị Ngô Thị Nhâm đi làm chưa về; ở nhà hai đứa con trai là Nguyên và Nghĩa vừa học xong lớp 4 và lớp 2 còn đang ngủ. Bà Nguyễn Thị Thanh Sang, mẹ anh Xuân, xót xa kể lại rằng, vợ chồng bà có hai người con, anh Xuân là con đầu, còn đứa em gái kế anh Xuân cũng đã lập gia đình về ở nhà chồng. Anh Xuân có vợ từ tháng 4/2011 và đã có hai con trai là Nguyên và Nghĩa. Hằng ngày, vợ chồng anh  Xuân làm thuê, thu nhập đủ để chi phí sinh hoạt gia đình. Nhưng không may, vụ tai nạn giao thông đã khiến anh Xuân trở thành người tàn phế.

Một trường hợp thương tâm cần sự giúp đỡ -0
Bà Sang chăm sóc anh Xuân trên giường bệnh.

Bà Sang nhớ lại, hôm đó là chiều 21/9/2019, anh Xuân đi xe máy rời nhà vài trăm mét để mua cháo cho cha là ông Nguyễn Văn Thắng bị tai biến tê liệt nửa người sau khi xuất huyết não. Vừa rời quán cháo một đoạn thì có người phụ nữ từ trong nhà lao ra đường bất chợt. Cú đạp phanh xe máy trước tình huống khẩn cấp đã giúp cho người đi đường thoát nạn trong khi anh Xuân cùng xe máy đổ ngã xuống đường. Do chấn thương nặng nên anh Xuân được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. 4 ngày sau ca mổ lấy máu tụ ngoài màng cứng thái dương đỉnh trái và máu tụ dưới màng cứng lớp mỏng bán cầu não phải, nạn nhân phải chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều đợt điều trị và tái khám qua các bệnh viện, như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện quận 2 – TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng anh Xuân vẫn nằm liệt trên giường do di chứng chấn thương sọ não nặng.

Một thời gian sau khi anh Xuân lâm nạn, chính quyền địa phương đã lập thủ tục trợ cấp xã hội mỗi tháng cho anh và người chăm sóc 810.000 đồng, từ tháng 7/2021 được điều chỉnh tăng lên hơn 1 triệu đồng. Trong khi đó, với mức thu nhập tiền lương mỗi tháng của chị Nhâm hơn 5 triệu đồng không đủ để chăm lo đời sống thường nhật cho người chồng và hai đứa con còn nhỏ dại; mẹ ruột anh Xuân cũng hai lần bị tai biến nhẹ nên chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc người chồng bị tai biến và đứa con trai nằm liệt giường. Đó là chưa kể đến các khoản chi phí thuê xe, thuốc men đưa anh Xuân đi tái khám mỗi năm vài lần… Gia cảnh của anh Nguyễn Thanh Xuân thật sự khốn khó, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 2A Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; hoặc anh Nguyễn Thanh Xuân, nhà số 57 Ngô Gia Tự, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hữu Toàn
.
.