Tiệm cắt tóc miễn phí cho người nghèo tại Hà Nội

Thứ Sáu, 09/12/2022, 08:28

Hà Nội mấy ngày hôm nay rét thật sự rét. Những đợt lạnh cứ liên tục thổi về, cái rét càng như thấm sâu. Tiệm cắt tóc nho nhỏ của chàng trai Nguyễn Văn Nhanh, ở ngay ngã tư đường Láng - Cống Mọc, sau lớp cửa kính, nhìn ra ngoài là những con gió bấc làm rung những cành lá trước cửa. Tấm biển treo cửa quán "Cắt tóc miễn phí cho người nghèo, xe ôm, người khuyết tật", làm ấm lòng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bị thu hút bởi tấm biển, tôi đã tìm đến quán. Cậu chủ quán đang hí húi cắt tóc cho một người khách. Tuy nhiên, người này không phải diện ưu tiên, miễn phí. Cái kiểu tóc trên đầu mà người khách này định cắt, có giá 70 nghìn đồng. Tất nhiên, với giá đó thì người khách sẽ được lựa chọn kiểu tóc, thích kiểu nào sẽ được cắt kiểu đó. Nhưng 70 nghìn đồng cũng là giá chung của tất cả các tiệm cắt tóc nam trên địa bàn Hà Nội.

img_8820.jpeg -0
Cửa hiệu cắt tóc có treo biển miễn phí của Nguyễn Văn Nhanh và các bạn.

"Thế còn diện cắt tóc miễn phí thì sao em?" - tôi hỏi cậu chủ quán. Cậu giới thiệu sinh năm 2001, cái tuổi nếu còn đi học đại học, thì năm nay mới là năm cuối, có lẽ vẫn đang phải xin tiền bố mẹ, độ tuổi còn quá trẻ, để có những cảm nhận và chia sẻ với những người khó khăn trong xã hội. Nhưng có lẽ với tấm lòng nhân hậu, chia sẻ với người nghèo, thì không cần phải chờ đến tuổi tác.

"Ai vào đây, nếu nói khó khăn thì bọn em cũng làm. Bọn em ở đây có 4 người, nếu người này bận cắt tóc cho khách, thì người khác sẽ cắt miễn phí. Họ cứ đến, nói là khó khăn thì bọn em sẽ cắt mà không đòi hỏi giấy tờ gì. Những người xin cắt miễn phí, bọn em nhìn là biết ngay. Nhìn họ vất vả, khó khăn hơn. Điều đó thể hiện ra bộ dạng bên ngoài của họ. Nhiều người là xe ôm hay grab thì nhìn là biết; còn là sinh viên nghèo, đến từ các tỉnh, có khó khăn thì cũng có đặc trưng riêng.

Tuy treo biển miễn phí là thế nhưng những người đến đây, chỉ những ai thực sự khó khăn họ mới đến, và thường thì họ rất ngại. Nhưng với sự vui vẻ chia sẻ của các chàng trai trong tiệm tóc, đã có nhiều người đến lại lần thứ hai, lần thứ 3. Với sự thoải mái, vô tư của 4 chàng trai chủ quán, nhiều người đã vượt qua sự ngại ngần và quay trở lại. "Ở xung quanh đây, rất nhiều các cụ cao tuổi cũng đến quán em cắt tóc.

Khu phố Thái Thịnh là nơi phố xá đông đúc, cư dân lao động trọ nghèo cũng nhiều, nên cả ngày, từ lúc quán mở đến lúc tối muộn, lúc nào cũng có khách đến cắt tóc miễn phí; chưa kể, quán nằm ngay đường Láng, nhiều  người đi qua, nhìn thấy biển cũng tìm đến cắt tóc. Có lần có hai cụ, một cụ ông và một cụ bà dắt nhau đến quán cắt tóc. Cụ bà đi cùng cứ phân trần, rằng “ông cụ nhà tôi cứ nhất định đòi đến đây cắt tóc, mặc dù nhà tôi tận Láng Hạ”. Cụ bảo, cụ đi xe bus, ngồi trên xe nhìn thấy biển quán nên tìm đến. Và cứ thế, mỗi lần cắt tóc, cụ lại đi xe bus đến quán, nhờ các chàng trai trẻ cắt tóc cho cụ.

"Cắt tóc miễn phí cho người nghèo, sinh viên - những người này chỉ yêu cầu sự đơn giản, gọn nhẹ, nên  bọn em làm một loáng là xong, chỉ 5-7 phút là xong một đầu - Nguyễn Văn Nhanh chia sẻ. "Thế nên gọi là miễn phí, nhưng bọn em cũng chỉ mất chút công và chút thời gian… Với lại nhiều người họ cần mình mới làm. Mình bỏ ra một chút công, nhưng làm ấm lòng mọi người. Với giá thành 70 nghìn một lần cắt tóc, hoặc nếu cắt đơn giản, cũng mất 30-35 nghìn, bằng một bữa ăn rồi. Mà với người nghèo, người làm nghề xe ôm, có khi rét mướt này, kiếm được 30-35 nghìn, họ phải lái xe trong giá rét 5-7 cây số, chưa kể tiền xăng xe. Bọn em giúp họ như thế này cũng chỉ bỏ ra một chút công thôi, chứ cũng không mất gì.

Tiệm cắt tóc của 4 chàng trai trẻ được trang trí khá bắt mắt, rất thịnh hành, hợp gu với giới trẻ bây giờ. Những ánh đèn màu, những mẫu tóc thịnh hành, cá tính được treo mẫu trên khắp bức tường màu cam. "Giới trẻ bây giờ sành điệu lắm chị ạ. Cắt tóc miễn phí chỉ cần đơn giản, gọn gàng, nên chỉ mất vài phút; nhưng để tạo các kiểu tóc thịnh hành với giới trẻ hiện nay, có khi phải mất đến cả tiếng đồng hồ. Phái mạnh giờ cũng yêu cầu cao và sáng tạo hơn. Nên gọi là giúp người nghèo một chút công xá thì không đáng bao nhiêu.

Nhanh cũng cho biết thêm, nhiều người đến cắt tóc miễn phí, nhưng họ cũng rất ngại ngùng khi không phải trả tiền. Tuy nhiên, hiểu được điều đó nên Nhanh cũng không bao giờ hỏi han chuyện riêng tư của họ.Chỉ biết rằng, có khó khăn họ mới tìm đến nhờ mình cắt tóc, nên Nhanh tôn trọng tối đa hoàn cảnh riêng của họ. Cậu bảo, họ là những người từ tỉnh lẻ lên thành phố kiếm thêm việc làm; trong thời khắc khó khăn mới phải nhờ vả đến mình. Họ cũng như những người anh, người chú của mình ở dưới quê, kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng, trong khi đó, sống ở thành phố, đủ thứ phải chi tiêu và cái gì cũng đắt đỏ…

Ngoài đường, những dòng xe cộ vẫn đang nối đuôi nhau, dòng đời vẫn cứ chảy trôi. Những chuyến xe bus dừng lại đèn đỏ trước quán của các bạn thanh niên trẻ, những người xe ôm, người lao động nghèo đang chở khách kiếm tiền trong giá rét, nhiều ánh mắt hướng vào tấm biển cắt tóc miễn phí. Có lẽ, điều đó mang lại sự ấm áp cho họ trong những ngày đông.

Khánh Linh
.
.