Đừng để đến khi hối hận thì đã muộn

Thứ Sáu, 25/02/2022, 08:16

Có mặt tại Trại tạm giam Bến Lớn ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vào ngày được thăm gặp phạm nhân đầu tiên của năm mới, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng thương.

Nhiều người đến thăm người thân tại đây đã chia sẻ câu chuyện về con em họ vi phạm pháp luật, mỗi người một hoàn cảnh, một tình huống phạm tội, nhưng chung quy là sự đau buồn khi phải vào tù ra tội không chỉ cho bản thân người vi phạm mà còn cho cả người thân của họ.

6h30’ có mặt tại Trại tạm giam Bến Lớn, chúng tôi đã thấy có khá nhiều người đang đợi đến giờ được gọi tên vào thăm người thân bị tạmgiam. Khu vực phía trước tiếp nhận giấy tờ vào thăm phạm nhân có nhiều ghế đá và ghế nhựa cho người dân nhưng tất cả đều kín chỗ. Có nhiều người già và trẻ em, có những trẻ còn rất nhỏ. Quan sát xung quanh, tôi thấy rất nhiều gương mặt buồn rầu ngồi nhìn xa xăm và đợi gọi tên đến lượt vào thăm thân nhân. Tôi đến bên một người đàn ông tóc bạc, ngồi trên chiếc ghế nhựa bên gốc cây ở khu vực nhà chờ.

4.jpg -0
Nhiều người ở khu vực đợi vào thăm phạm nhân.

Qua trò chuyện, tôi được biết tên thường gọi của ông là Hai, ông và con dâu (vợ con trai ông Hai) từ tỉnh An Giang lên thăm con trai ông đang bị tạm  giam tại đây. Ông Hai lên từ hôm qua (ngày 14/2) và nghỉ ở chỗ người con ông đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương để sáng đến đây mong sớm được gặp con. “Năm nay tôi đã 84 tuổi, bằng tuổi này mà còn phải lặn lội đến thăm thằng con trai đang bị giam ở đây đã được 5 - 6 tháng rồi. Nó ngoài 30 tuổi, có vợ con, ở nhà vợ chồng nó buôn bán, do ăn nhậu và đánh lộn nên bị bắt”.

Có người vào gặp người thân trong trại giam chưa nói được câu nào đã hết giờ, vì chỉ biết khóc. Như trường hợp bà N.T.T (59 tuổi, ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), thân hình gầy gò nhỏ bé ngồi nhìn xa xa. Bà T cho biết, bà đi cùng con gái và ba của cháu bà đang bị giam. Con gái bà lấy chồng sinh được đứa cháu trai đặt tên là N.M.T, nhưng nó mới ra đời được 3 tháng thì ba nó bị đi tù 7 năm về tội cố ý gây thương tích cho người khác. Hai mẹ con ở với ông bà ngoại, sau khi chồng con gái bà đi tù thì hai vợ chồng bỏ nhau. Do còn trẻ nên đến khi cháu được 3 tuổi thì con gái bà đi bước nữa, để con lại cho ông bà ngoại nuôi.

Theo bà N.T.T, chồng bà bị ung thư phổi mất ngày 28 Tết vừa qua (68 tuổi). Được biết, cháu bà T phạm tội khi chưa đủ 17 tuổi, bị tòa án xử phạt 3 năm 4 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Còn rất nhiều câu chuyện đau lòng của người thân có người phạm tội, tôi không thể kể hết nhưng họ có chung nỗi đau và tâm trạng giá như nhữngsự việc đáng tiếc mà kẻ gây án biết suy nghĩ, không để xảy ra thì bớt đau thương và hậu họa cho người thân và xã hội.

Nguyễn Cảnh
.
.