Thắng đậm Myanmar, U22 Indonesia đoạt ngôi đầu bảng từ chủ nhà

Thứ Năm, 04/05/2023, 18:15

Với chiến thắng đậm 5-0 trước U22 Myanmar chiều 4/5, U22 Indonesia đã vượt qua chủ nhà U22 Campuchia để tạm chiếm lấy ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

Trong khi tại bảng B, 2 chiếc vé vào bán kết chứng kiến cuộc đua tranh quyết liệt giữa 3 đội bóng mạnh là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Malaysia thì cục diện bảng A lại khác hẳn.

Rơi vào bảng đấu tương đối dễ thở, U22 Indonesia được đánh giá là đội bóng có thực lực vượt trội. Dù không có các nhân tố trụ cột như Elkan Baggott hay Ronaldo Kwateh… nhưng đội bóng xứ vạn đảo vẫn được đánh giá mạnh nhất bảng A.

Mang tới SEA Games 32 dàn cầu thủ trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải quốc tế và cả ĐTQG như Marselino Ferdinan, Witan Suleman, Rio Fahmi, Pratama Arhan… đoàn quân HLV Indra Sjafri đã phần nào khẳng định sức mạnh với chiến thắng đậm 3-0 trước U22 Philippines ở trận ra quân.

Thắng đậm Myanmar, U22 Indonesia đoạt ngôi đầu bảng từ chủ nhà -0
U22 Indonesia có chiến thắng đậm thứ 2 tại SEA Games 32. Ảnh: PSSI.

Việc đội chủ nhà Campuchia đánh rơi chiến thắng trước U22 Philippines ở phút bù giờ trong trận đấu hôm 3/5 đã tạo cơ hội không thể tốt hơn cho U22 Indonesia có thể vươn lên chiếm lấy ngôi đầu bảng A. Cho nên mục tiêu của U22 Indonesia trong trận đấu thứ 2 tại SEA Games 32 không gì khác ngoài ba điểm trọn vẹn.

Để thực hiện mục tiêu này, đội bóng xứ vạn đảo đã lập tức đẩy cao đội hình chơi áp đảo đối thủ. Với trình độ vượt trội U22 Indonesia đã tạo ra một loạt sóng gió trước khung thành U22 Myamar.

Dẫu vậy cũng phải đợi tới phút 20, đội bóng xứ vạn đảo mới có bàn mở tỷ số nhờ pha bắt vô lê đẹp mắt của Marcelino Ferdinan. Chỉ 11 phút sau đó U22 Indonesia có được bàn nhân đôi cách biệt, Marcelino Ferdinan tiếp tục góp công lớn với pha đi bóng qua 3 hậu vệ Myanmar rồi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho U22 Indonesia hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo mang áo số 9 Sanata dứt điểm thành công để nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 1 khép lại với cách biệt 2 bàn cho U22 Indonesia. Diễn biến trận đấu sau giờ nghỉ còn dễ dàng hơn nữa với đoàn quân HLV Indra Sjafri khi U22 Indonesia tiếp tục trình diễn một thế trận áp đảo trước đối thủ và sau nhiều nỗ lực hãm thành cuối cùng họ cũng có bàn thắng thứ 3. Phút 60 Sanata nhảy múa trước vòng vây của 3-4 hậu vệ Myanmar trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Đến lúc này, U22 Myanmar đã hoàn toàn hết hi vọng lật ngược tình thế trong khi U22 Indonesia vẫn thi đấu rất tập trung. Tiếp tục duy trì một thế trận áp đảo, U22 Indonesia có thêm 2 bàn thắng nữa trước khi trận đấu kết thúc nhờ công Faja và cầu thủ vào sân thay người Titan.

Với chiến thắng đậm thứ 2 liên tiếp, U22 Indonesia leo lên ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, đội bóng xứ vạn đảo đã ghi 8 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Thể hiện một trình độ vượt trội so với các đối thủ cùng bảng, Indonesia đang cho thấy họ là một ứng viên nặng ký cho tấm huy vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 32.

Chiều 4/5, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã có thêm 3 huy chương đồng tại SEA Games 32 nhờ công các võ sĩ Jiu jitsu. Người mang về tấm huy chương đầu tiên trong chiều nay là nữ võ sĩ Đặng Thị Huyền. Nhà cựu vô địch thế giới nội dung Fighting 48kg để thua  võ sĩ Thái Lan Nuchanat Singchalad và vận động viên chủ nhà Khan Jessa (từng giành huy chương vàng tại Asiad) nhưng đã giành chiến thắng ở trận đấu cuối trước đối thủ Singapore May Yong Teh.

Tin vui sau đó tiếp tục đến với Jiu jitsu Việt Nam khi cặp đôi Ma Văn Khả và Trịnh Kế Dương cũng giành được thành tích tương tự ở  nội dung DUO Nam. Tiếp đó nữa đến nội dung biểu diễn của nữ cặp VĐV Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Minh Phương có phần thi sáng tạo khi sử dụng chiếc nón truyền thống của Việt Nam và cũng giành huy chương đồng.

Tính đến 18h ngày 4/5, TTVN đã có 1 huy chương vàng và 3 huy chương đồng tại SEA Games 32.

Nguyễn Bình
.
.