Thắng dễ Singapore, U22 Việt Nam leo lên đầu bảng

Thứ Tư, 03/05/2023, 17:37

Với chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore trong trận đấu diễn ra chiều 3/5, U22 Việt Nam đã có 6 điểm tuyệt đối để tạm chiếm vị trí đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

Tuyển U22 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 thuộc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 với hành trang là chiến thắng 2-0 ở trận ra quân. Dẫu vậy đó không phải là một chiến thắng quá thuyết phục và chưa thể làm yên lòng người hâm mộ. Hơn bao giờ hết, các nhà đương kim vô địch cần xốc lại tất cả để lấy lại hình ảnh về những "chiến binh sao vàng" trên sân chơi khu vực.

1.jpg -0
U22 Việt Nam (áo trắng) gặp U22 Singapore trong loạt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Hoài Thu.

Trong lượt đấu thứ 2 này, U22 Việt Nam chạm trán với U22 Singapore, đội bóng đảo quốc sư tử đã nhận thất bại trong lượt trận đầu tiên trước U22 Thái Lan. Dù chưa thể hiện được nhiều nhưng rõ ràng U22 Singapore vẫn là một đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn U22 Lào. Trước đội bóng từ đảo quốc sư tử, HLV Philippe Troussier đã để Duy Cương và Văn Cường ngồi ngoài để nhường chỗ cho Quang Thịnh và Nhật Nam. Ở chiều ngược lại, U22 Singapore cũng có sự thay đổi mạnh mẽ trong đội hình xuất phát khi sử dụng đến 6 cầu thủ mới ở đội hình ra quân so với trận gặp U22 Thái Lan.

Đoàn quân của HLV Philippe Troussier nhập cuộc hưng phấn và tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ 6 của trận đấu. Tận dụng một pha lộn xộn trước khung thành U22 Singapore, Đức Phú ra chân nhanh tiếc là không thể thắng được thủ thành Muhammad Aizil. Chỉ 5 phút sau đó, Thanh Nhàn sử dụng tốc độ, chơi càn lướt để bứt lên tự tạo cơ hội đối mặt với Aizil. Đáng tiếc là  cú sút của cầu thủ số 11 đập trúng chân hậu vệ Singapore đi hết biên ngang.

Duy trì thế trận tấn công liên tục cuối cùng, U22 Việt Nam cũng "đánh sập" được hàng thủ áo đỏ. Đó là vào phút 36 khi Văn Tùng với cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Aizil. Tuy nhiên đóng góp công lao không nhỏ trong pha lập công này phải kể đến Lê Văn Đô. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội có pha bứt tốc gần giữa sân rồi xâm nhập vòng cấm, thu hút sự chú ý hàng thủ U22 Singapore để Văn Tùng âm thầm từ cánh lẻn vào dứt diểm trong tư thế trống trải.

Bàn thắng mở tỷ số đã giúp các cầu thủ U22 Việt Nam "trút bỏ" áp lực từ đầu trận. Và cũng chỉ mất ít phút sau đó đội bóng áo trắng đã có bàn nhân đôi cách biệt. Đây là một pha lập công có phần may mắn khi tiền vệ Thái Sơn dứt điểm đập trúng người hậu vệ Bah Bill đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Aizil.

2.jpg -1
U22 Việt Nam đã dẫn trước 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại

Cả hai pha lập công của U22 Việt Nam trong hiệp 1 đều đến từ các pha phối hợp trung lộ rồi đột phá vào vòng cấm đối phương. Rõ ràng HLV Troussier và các cộng sự đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ ở trận này khi không quá chú trọng sử dụng các pha bóng bổng trước hàng thủ có thể hình rất tốt của U22 Singapore.

Dù thi đấu thăng hoa nhưng U22 Việt Nam cũng bộc lộ nhưng thiếu sót nhất định trong đó có sự tập trung của các cầu thủ trên sân. Lê Văn Đô suýt chút nữa hoá "tội đồ" với đường chuyền hỏng ở sân nhà, tạo điều kiện để U22 Singapore phản công ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. May mắn cho U22 Việt Nam khi  Adbul Rasaq sút căng vào góc cao, nhưng bóng tìm đúng xà ngang.

Trong hiệp 2, HLV Troussier tung Quốc Việt vào sân, thế trận tấn công của U22 Việt Nam trở nên đa dạng hơn, nhưng khi bàn thắng còn chưa đến thì khung thành Quan Văn Chuẩn lại bất ngờ gặp sóng gió. Hàng thủ của đội bóng áo trắng đã để "xổng"Elijah Teck, số 10 của U22 Singapore thoải mái tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm, may mắn là bóng đi không chính xác dù cự ly chỉ khoảng vài mét.

Dù vẫn có những sai sót trong khâu phòng ngự nhưng với cách biệt 2 bàn, HLV Troussier vẫn tự tin để thực hiện việc hoán đổi đội hình. Chiến lược gia người Pháp rút Thanh Nhàn và Văn Tùng rời sân để tung Văn Khang, Văn Trường. Bộ đôi mới này hợp với Quốc Việt vào sân đầu hiệp 2 trở thành hàng công mới của U22 Việt Nam. Đây là một hành động hợp lý nhằm giữ sức cho cầu thủ khi chặng đường phía trước còn dài, ngoài ra còn có thể thử nghiệm các đội hình mới.

Thực tế trên sân cho thấy, hàng công mới của U22 Việt Nam cũng hoạt động rất tích cực, chỉ ít phút sau khi vào sân, cả Văn Trường và Văn Khang đã tạo ra ít nhất hai tình huống sóng gió trước khung thành U22 Singapore. Đến phút 78, Quốc Việt thậm chí còn gây tiếc nuối lớn hơn khi dứt điểm đưa bóng tìm đến đúng cột dọc ở cự ly gần trong từ thế trống trải.

Bàn thắng thứ 3 chỉ đến với U22 Việt Nam với sự "trợ giúp" từ hàng thủ đội bạn. Trong một tình huống hãm thành ở phút 80, đường căng ngang của Khuất Văn Khang khiến Ilhan Noor của U22 Singapore giật mình. Cầu thủ số 20  của đội bạn "lóng ngóng" đá phản lưới nhà giúp U22 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút sau đó, HLV Troussier tiếp tục có sự thay đổi người khi tung Hùynh Công Đến vào sân. Như vậy trong hai trận đấu, chiến lược gia người Pháp đã sử dụng tối đa quyền thay đổi người và tung gần như toàn bộ đội hình mang đến Campuchia vào sân. Đây là một bước đi hợp lý nhằm tạo ra cảm giác bóng cho các học trò khi giải đấu này hứa hẹn còn nhiều trận khó khăn ở phía trước.

Đội bóng áo trắng tiếp tục nắm thế chủ động trên sân trong khi U22 Singapore vẫn tiếp tục loay hoay tìm phương án tiếp cận khung thành Quan Văn Chuẩn tuy vậy hàng thủ U22 Việt Nam thi đấu tập trung khiến hàng công của đội bóng áo đỏ gặp khó khăn. Khi tưởng như U22 Việt Nam có thêm một trận đấu giữ sạch lưới thì bàn thua lại đến bất ngờ. 

Trong tình huống phá bóng ở phút bù giờ thứ 3, Vũ Tiến Long đã vô tình đốt lưới nhà. Thể lực suy giảm khi phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng ở Campuchia dường như đã khiến số 6 của U22 Việt Nam không thể tung ra được cú chạm bóng như ý và vô tình "tặng" cho đội bạn một bàn thắng. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 lần này.

Dẫu vậy U22 Việt Nam vẫn thành công có được 3 điểm trọn vẹn trước U22 Singapore khi trọng tài nổ hồi còi kết thúc trận đấu sau đó ít phút. Thắng trận thứ 2 liên tiếp, U22 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B.

Cũng trong chiều 3/5, môn bóng đá nữ của SEA Games 32 đã bắt đầu khởi tranh.  ĐT nữ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước ĐT Malaysia trong trận ra quân. Cả 3 bàn thắng của ĐT nữ Việt Nam đều được ghi trong hiệp 1 nhờ công Hải Yến, Bích Thuỳ cũng như một bàn phản lưới nhà của đội bạn.

Nguyễn Bình - CTV
.
.