Ngày mai, khai mạc giải Ngoại hạng Anh 2015 -2016

Chelsea vẫn nắm thiên thời, địa lợi...

Thứ Sáu, 07/08/2015, 08:58
Một mùa bóng mới tại nước Anh đã bắt đầu bằng trận siêu cúp với rất nhiều tình tiết đáng chú ý giữa Arsenal và Chelsea. Nhưng ngày mai, giải Ngoại hạng Anh mới chính thức khởi tranh, và thật ngẫu nhiên, Arsenal và Chelsea vẫn là hai cái tên được nói đến nhiều hơn cả.

Tại sao lại là Chelsea? Tại vì họ đang là đương kim vô địch, và HLV trưởng Jose Mourinho tự tin vào lực lượng đang có của mình tới mức gần như không thực hiện một vụ bổ sung nhân sự đột biến nào.

Hai bản hợp đồng trong thời gian qua với thủ thành Begovic và tiền đạo Falcao chắc chắn vẫn chỉ là những phương án sử dụng loại 2 của "người đặc biệt". Phương án 1 vẫn là những cái tên đã thể hiện rõ năng lực của mình ở mùa giải trước như Cutoirs, Hazad, Oscar, Costa...

Đội bóng của Wenger (phải) sẽ là thách thức số 1 cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh của Mourinho mùa này.

Đã có người nhìn vào cái thua 0-1 của Chelsea trước Arsenal ở trận siêu cúp để chỉ trích Mourinho về một đội hình cũ kĩ, và đưa ra dự đoán: cái đội hình cũ kĩ với những cầu thủ và những phương án thi đấu quen thuộc rồi sẽ khiến Chelsea phải trả giá đắt tại giải Ngoại hạng mùa này. Tuy nhiên, cần thấy rằng trận siêu cúp với Mourinho vẫn chỉ là một cuộc thử nghiệm, một trận đấu mà nói như chính ông thì: "Ý nghĩa của nó chỉ lớn hơn các trận giao hữu chút ít mà thôi".

Chúng tôi vẫn tin rằng, với sức mạnh nội lực và khả năng toan tính bậc thầy của Mourinho, Chelsea tiếp tục là ứng cử viên vô địch số 1 giải Ngoại hạng năm nay.

Arsenal sẽ là đối thủ kèn cựa số 1 của Chelsea mùa này. Lý do thứ nhất, Arsenal đã mua được thủ thành Peter Cech từ chính Chelsea, và một khi giải quyết được vấn đề nan giải nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây, chắc chắn HLV trưởng Wenger yên tâm hơn rất nhiều. Lý do thứ hai, nhìn cách Arsenal chuẩn bị và thi đấu thời gian qua không khó thấy Wenger đã thực dụng hơn với những đường binh của mình, cụ thể là ông đã chấp nhận để các học trò đá phòng ngự số đông, bảo toàn tỷ số trong một khoảng thời gian nào đó của trận đấu. Một khi Arsenal đã thay đổi theo chiều hướng thực dụng này - cái chiều hướng vốn được cho là "vũ khí sở trường" của Mourinho, cũng là cái chiều hướng mà Mourinho rất sợ khi phải đối đầu, chắc chắn áp lực mà đội bóng này phả vào gáy Chelsea là cực lớn.

Không âm thầm như Chelsea, cũng không  thực hiện chỉ một vụ bổ sung lực lượng mang tính chốt hạ như Arsenal, M.U của HLV Luis Van Gaal ồn ã thực hiện hàng loạt những bản hợp đồng chú ý. Van Gaal vung 25 triệu bảng để mua Depay từ PSV với hy vọng khả năng tấn công biên - ghi bàn của M.U sẽ được nâng cấp. Rồi ông lại vung 14 triệu bảng mua Schweinsteiger với hy vọng khu trung tâm hàng tiền vệ có thêm sức nặng. Với hai sự bổ sung này, có thể khả năng tấn công của M.U sẽ được cải thiện, tuy nhiên điểm yếu phòng ngự vẫn còn đó khi họ chưa thể mang về một trung vệ tầm cỡ như mình mong muốn.

Một vấn đề nan giải khác của M.U chính là việc, tính đến thời điểm này sự đi - ở của thủ thành số 1 David De Gea vẫn chưa được quyết định rõ ràng. Theo những nhà quan sát bóng đá Anh thì "vấn đề De Gea" sẽ khiến tinh thần của M.U bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và vì thế mặc dù những fan hâm mộ Quỷ đỏ rất kỳ vọng vào mùa thứ hai Van Gaal dẫn dắt M.U, nhưng có lẽ khả năng đội bóng này đủ bền bỉ chạy đường dài và tranh chấp ngôi vô địch với Chelsea, Arsenal là rất khó.

Hai đội bóng đáng chú ý còn lại là Man City và Liverpool thời gian qua thể hiện hai bộ mặt khác nhau: trong khi Man City khá im lìm thì Liverpool đã bỏ tới 86 triệu bảng - con số lớn hơn cả M.U để tân trang sức mạnh. Tuy nhiên, vấn đề của cả hai đội bóng này là họ đều không có được những nhà cầm quân thực sự tầm vóc, và đấy là lý do quyết định khiến họ khó cạnh tranh với những đại gia còn lại.

Mùa giải năm nay, nhiều khả năng sẽ chứng kiến thế “tam quốc chiến” giữa Chelsea, Arsenal, M.U. Trong cuộc chiến tay ba này, Chelsea đang là đội nắm thiên thời, địa lợi!

Mourinho xoa dịu Wenger

Sau rất nhiều căng thẳng với Wenger từ nhiều mùa giải gần đây, và mới nhất là việc bị Wenger tránh bắt tay ở trận siêu cúp nước Anh, Mourinho đã bất ngờ đưa ra những phát biểu ôn tồn, mang tính xoa dịu người đồng nghiệp hơn tuổi.

Phát biểu với báo giới Anh hôm qua, ông nói: "Khi ra đường bạn không nhất thiết phải bắt tay người khác nếu không muốn. Ở trên đường Piste và trên sân cỏ cũng vậy, nên tôi không thấy có vấn đề gì lớn ở đây".

Như thông lệ, trước ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh, HLV trưởng các đội bóng và các trọng tài đã có một cuộc gặp gỡ, trao đổi, và một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong cuộc trao đổi lần này là thái độ ứng xử giữa các HLV với trọng tài và giữa chính các HLV với nhau. Mourinho vắng mặt trong cuộc gặp gỡ này, nhưng vẫn không từ chối đưa ra những nhận xét của mình.

Ông nói với một tờ báo: "Năm ngoái, tôi chưa từng phản ứng trọng tài tới mức bị đuổi khỏi khu chỉ đạo. Nhưng đúng là tôi sẽ phải kiềm chế cảm xúc của mình hơn", rồi nhấn nhá: "Tôi hoàn toàn đồng tình việc các HLV phải cư xử đẹp với nhau".

Chờ xem, rốt cuộc Mourinho có làm đúng những gì mình nói!

Tuấn Thành 

Bắt đầu với M.U...

Trận đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng vào lúc 18h45’ ngày mai sẽ diễn ra giữa M.U và Tottenham. Đây dự đoán sẽ là trận đấu không dễ dàng với đội bóng của Van Gaal, vì Tottenham có sức trẻ, và có sự chuẩn bị khá dài hơi, kỹ lưỡng cho mùa giải mới.

Đến 23h30’ thì Chelsea xuất trận trên sân nhà, và nhiều khả năng giành trọn 3 điểm khi chỉ phải gặp đội bóng chiếu dưới Swansea. Hai đội mạnh còn lại là Arsenal, Man City sẽ ra quân vào Chủ nhật, riêng Liverpool đá trận muộn nhất vòng 1 với West Bromwich vào sáng thứ Ba.

Diệp Xưa
.
.