Real lần thứ 11 lên ngôi Champions League

Chủ Nhật, 29/05/2016, 06:29
Sau cú sút phạt đền thành công của CR7, giúp đội bóng Kền kền trắng lần thứ 11 nâng cao chiếc cúp danh giá tại đấu trường Châu Âu.

Một lần nữa Real lại đánh bại đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid trong trận Chung kết C1 sau 120 phút căng thẳng và loạt luân lưu cân não. Đội trưởng Ramos cùng các đồng đội đã nâng cao chiếc cup danh giá lần thứ 11 trong lịch sử đội bóng.

Real vượt qua Atletico trong trận CK C1 sau loạt đá luân lưu cân não.

Lịch sử đã lặp lại, một lần nữa đoàn quân của HLV Simeone phải nhìn đối thủ nâng cao chiếc cup mà cách đây 2 năm họ đã bị tuột khỏi tầm tay vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. 

Lần gặp nhau trong trận chung kết C1 mùa giải 2013/2014, Ronaldo là người ấn định tỉ số 4-1 cho Real và lần này cũng chính là anh kết liễu Atletico bằng bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền, qua đó ấn định tỉ số 5-3 sau loạt đá luân lưu cân não.

Bước vào trận chung kết, cả hai đội đã nhập cuộc một cách tự tin và thi đấu chắc chắn. Đến phút thứ 15, Ramos đã mở tỉ số cho Real sau cú đá phạt của Bale bên phía cánh trái. 

Sau khi bị thủng lưới từ sớm, đoàn quân của HLV Simeone đã tràn lên tấn công và tạo ra được nhiều cơ hội trước khung thành Real. Nhưng không có bàn thắng gỡ hòa cho Atletico. Kết thúc hiệp 1, tỉ số tạm thời nghiêng về Real. 

Ramos ghi bàn mở tỉ số ngay trong hiệp một cho Real.

Bước sang hiệp 2, đội Atletico chủ động tấn công ngay sau khi tiếng còi của trọng tài cất len, phía Real chủ động lùi về phòng ngự. Phút thứ 48, Pepe có pha phạm lỗi vô duyên với Torres khiến Real chịu phạt đền. 

Tuy nhiên, đứng trước chấm 11m, niềm hy vọng số 1 Griezmann lại dứt điểm trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Atletico. Sau đó, các cầu thủ Atletico vẫn tạo ra được nhiều cơ hội nhưng bóng không 1 lần tìm đến mảnh lưới của thủ thành Navas.

Griezmann dứt điểm trúng xà ngang khi thực hiện quả 11m trong đầu hiệp 2 của trận đấu.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Real nhưng đến phút thứ 79, sau một pha phối hợp ăn ý, bóng được căng ngang vào trong vòng cấm địa Real và Carrasco, như từ dưới đất chui lên dứt điểm tung lưới Keylor Navas, đưa tỉ số về vạch xuất phát. 

Những phút còn lại, 2 đội không tạo ra được cơ hội nào nguy hiểm lên khung thành đối phương, tỉ số được giữ nguyên sau 90 phút chính thức, hai đội bước vào 2 hiệp phụ.

Carrasco dứt điểm tung lưới Keylor Navas, đưa tỉ số về vạch xuất phát.

Trong 30 phút của 2 hiệp phụ, đoàn quân của HLV Zidane tạo ra được nhiều tình huống ăn bàn hơn nhưng không có cầu thủ nào của Real tận dụng được cơ hội. 

Kết thúc hai hiệp phụ, vẫn không có bàn thắng nào được ghi, hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu cân não. Tại loạt luân lưu cân não, các cầu thủ Real đã thể hiện được tinh thần thép và bãn lĩnh thi đấu của một đội bóng lớn, sút thành công 5 quả.

Bước ngoặt của loạt luân lưu là pha sút bóng đúng cột dọc của Juanfran tại loạt sút thứ 4. Người đảm nhiệm sút quả phạt đền cuối cùng và quyết định cho Real chính là CR7. 

Với đẳng cấp của mình, CR7 đã không mắc một sai lầm nào, khi sút tung lưới thủ môn Oblak, ấn định tỉ số 5-3 cho Real. Sau pha sút phạt đền thành công của CR7.

CR7 sút quả luân lưu quyết định ấn định chiến thắng với tỉ số 5-3 nghiêng về Real.

Ban huấn luyện cùng các cầu thủ Real vỡ òa cảm xúc đã tràn ra sân để ăn mừng chiến thắng. Về phía Atletico, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt các cầu thủ. Một lần nữa họ bị đối thủ vượt qua trong trận chung kết. 

Các cổ động viên của đoàn quân áo trắng, hò reo, hô vang trong niềm hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên từng khuôn của CĐV có mặt trên khán đài. Nhưng, hàng nghìn CĐV có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đoàn quân của HLV Simeone lại lặng im trong nỗi buồn và nước mắt.

HLV Zidane dành được chiếc cup C1 ngay lần đầu tiên dẫn dắt CLB Real Madrid.

Lịch sử đã được lặp lại, một lần nữa Real đã xuất sắc vượt qua Atletico trong trận CK C1. Atletico dưới sự dẫn dắt của HLV Simeone vẫn chưa làm nên lịch sử lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu cao nhất cấp CLB. 

Real đạt được những thành công như ngày hôm nay, đặc biệt là dành chiếc cúp C1, không thể không nhắc đến công lao của HLV Zidane. Dù mới chỉ 5 tháng trên cương vị HLV nhưng Zizou đã đem lại những mặt tích cực cho đội bóng Madrid, với thành tích thi đấu ấn tượng. Chiếc cup C1 là phần thưởng xứng đáng dành cho tài năng của Zidane cùng các học trò.

CLB Real Madrid trở thành nhà Vua vĩ đại với chức vô địch Champions League thứ 11.

Xuân Bùi
.
.