Bảng D, 02h00 thứ Tư ngày 22-6, sân Stade de Bordeaux:

Croatia – Tây Ban Nha: Thế chân tường

Thứ Hai, 20/06/2016, 20:04
Trên thế giới, đã có một hiện tượng được các nhà khoa học xã hội ghi nhận, đó là sự đàn áp hoặc tham nhũng nếu đi kèm với kém minh bạch và bất công bằng sẽ dẫn đến sự hình thành của những nhóm người cực đoan. Giờ đây, trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa...


Sự đe dọa không gì khác ngoài những cổ động viên quá khích của Croatia, những người đã ném xuống sân 14 quả pháo sáng ở phút thứ 83 trận đấu giữa Cộng hòa Czech và Croatia.

Chuyện nhà, la làng

Sự kiện ở trận gặp Czech là mở đầu cho 10 phút địa ngục của thầy trò huấn luyện viên Ante Cacic. Các thành viên của nhóm “Torcida Split 1950” cổ vũ Hajduk Split dường như chính là những người đứng sau vụ việc này. Họ được cho là đã... cộng tác với những cổ động viên không đội trời chung của Dinamo Zagreb để hành động.

Tây Ban Nha của những cầu thủ đang đạt phong độ cao bậc nhất Euro 2016.

Trên trang Facebook của Torcida Split 1950, họ đã công khai bản đồ chỉ ra khu vực tấn công cho trận tiếp theo của Croatia và Tây Ban Nha. Mục tiêu của họ sẽ không gì khác ngoài tìm cách để Croatia bị loại khỏi giải đấu.

Lý do của các cổ động viên này là họ không tin tưởng vào chủ tịch liên đoàn bóng đá Croatia Davor Suker. Họ cho rằng Suker chỉ là con rối trong tay ông trùm Zdravko Mamic – một nhà tài phiệt đã dính líu tới vô số scandal rửa tiền, tống tiền, thao túng thị trường, ràng buộc hợp đồng “nô lệ” với cầu thủ... – để làm tham nhũng.

Mamic thậm chí đã phải hầu tòa, ngồi tù, nhưng chỉ vài ngày hay vài tuần là mọi thứ đâu vào đấy. Sự nhởn nhơ của ông trùm này đã khiến nhiều cổ động viên bóng đá Croatia tức giận.

Câu chuyện nội bộ của nền bóng đá Croatia đã không thể được giải quyết bằng những cách thức thông thường, dẫn tới sự biểu lộ bất hợp pháp nhằm gây chú ý, như trận Czech – Croatia.

Bước đường cùng

Tất cả những rắc rối này có thể sẽ dẫn tới một trong hai con đường: hoặc là các cầu thủ Croatia càng đoàn kết hơn, hoặc là họ sẽ tự tan rã từ bên trong.

Croatia sẽ là một kẻ đứng chân tường tàn tạ hay dũng cảm?

Một mất mát lớn về chuyên môn cho Croatia là ở trận gặp Tây Ban Nha, họ sẽ mất đi nhạc trưởng Luka Modric – cầu thủ đã chơi tuyệt hay trong 2 trận trước. Ivan Rakitic đang cố gắng lờ đi những câu hỏi bên lề để nói về bóng đá, khi anh dành những lời có cánh cho Andres Iniesta và hi vọng rằng Tây Ban Nha không tung đội hình mạnh nhất.

Có một điều gì đó bất ổn ở đây. Sau khi trận gặp Czech kết thúc, Rakitic tỏ ra bi quan khi nói rằng những hành động của các cổ động viên “có thể khiến chúng tôi bị loại khỏi giải”. Huấn luyện viên Cacic thì mạnh miệng hơn khi nói rằng những kẻ ném pháo sáng là “khủng bố thể thao”. Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic thì nói rằng họ là “kẻ thù của Croatia”.

Một pha tranh cướp bóng của các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha.

Nhưng chỉ ngay sau đó, mọi thứ dường như quá bình yên. Một thứ bình yên giả tạo.

Mà đối thủ họ sắp giáp mặt lại là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha của những cầu thủ đang đạt phong độ cao bậc nhất Euro 2016. Đây được xem là trận cầu mang tính quyết định ngôi vị đầu bảng D.

Nếu như hành động quá khích của các cổ động viên Croatia có thể hiểu là một hình thức bùng nổ sau khi bị dồn nén quá nhiều, thì dưới sân, các cầu thủ Croatia cũng đang cần có một sự bùng nổ. Một sự bùng nổ tích cực.

Dự đoán: Croatia 1-1 Tây Ban Nha

Bảng C, 23h00 thứ Ba ngày 21-6, sân Parc des Princes: Bắc Ireland – Đức

Cục diện bảng D đang diễn ra tương đối căng thẳng khi Đức không thể đánh bại Ba Lan ở loạt trận thứ hai. Bắc Ireland hiện đang rất hào hứng sau khi đánh bại Ukraine. Họ đang rất muốn có ít nhất 1 điểm để đảm bảo việc đi tiếp. Đức cũng cần một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm để mong giữ ngôi đầu bảng. Đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn.

Dự đoán: Bắc Ireland 0-3 Đức

Bảng C, 23h00 thứ Ba ngày 21-6, sân Velodrome: Ukraine – Ba Lan

Ukraine dù chơi không tồi nhưng lại chính là đội đầu tiên chính thức bị loại khỏi Euro 2016. Thất bại trước Bắc Ireland đã dẫn tới kết quả này. Họ đã quá ham mê tấn công và dính đòn “hồi mã thương”. Không còn mục tiêu nào, lại phải gặp một Ba Lan đang hừng hực khí thế, Ukraine sẽ khó lòng chống đỡ.

Dự đoán: Ukraine 0-2 Ba Lan

Bảng D, 02h00 thứ Tư ngày 22-6, sân Bollaert-Delelis: CH Czech – Thổ Nhĩ Kỳ

Có một lực lượng nhận được nhiều kỳ vọng nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng khiến người xem phải... thất vọng. Dù vẫn còn khả năng đi tiếp, nhưng họ sẽ cần mang tới một bộ mặt khác hẳn hai trận đấu trước. Ở chiều ngược lại, Czech đã mất đi thủ lĩnh Tomas Rosicky, nhưng với tinh thần đang lên sau khi cầm hòa Croatia anh dũng ở trận đấu trước, họ hoàn toàn có thể tiếp tục làm nên bất ngờ.

Dự đoán: Czech 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ

Vu Chân
.
.