Đè bẹp Southampton, Man City lấy lại ngôi đầu

Thứ Hai, 05/11/2018, 06:48
Chiến thắng Southampton với tỷ số "hủy diệt" 6-1 giúp thầy trò HLV Josep Guardiola lấy lại ngôi đầu sau một ngày "tạm mất" vào tay Liverpool.

Southampton chưa bao giờ là một đối thủ "xứng tầm" với Man City đặc biệt là vào giai đoạn này khi đoàn quân của HLV Mark Hughes phải làm khách trên sân Etihad. Về phía đội chủ nhà dù thiếu vắng Kevin De Bruyne, nhưng Man City vẫn tỏ ra vượt trội so với các vị khách.

Các nhà đương kim vô địch sớm tìm được bàn thắng vươn lên dẫn trước chỉ ít phút sau khi trận đấu bắt đầu. Từ một đường lên bóng rất sắc bên cánh trái, đường căng ngang của Leroy Sane đưa bóng đập người hậu vệ Wesley Hoedt của Southampton đổi hướng bay vào lưới.

Man City có chiến thắng dễ dàng.

Bàn thắng có phần may mắn đó giúp đội chủ nhà càng chơi hưng phấn hơn, họ cũng mất vài phút sau đó để nhân đôi khoảng cách. Một loạt pha phối hợp như đá tập của Man City được Aguero kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành.

Cơn ác mộng của các vị khách vẫn chưa chịu dừng lại. Man City như đang đá với một "quân xanh" đúng nghĩa khi họ có bàn thắng thứ 3 khi trận đấu chưa bước sang phút thứ 20. David Silva bắt volley đẹp mắt đưa bóng vào góc cao khung thành.

Sterling có một cú đúp trong trận này.

Có 3 bàn dẫn trước, ManCity có phần chủ quan và giúp đội khách có một cơ hội hiếm hoi. Danny Ings bị thủ thành Ederson đốn ngã trong vòng cấm. Và cũng chính tiền đạo này đã đánh bại Ederson trên chấm 11m ở phút thứ 29.

Cần biết rằng đây là bàn thắng đầu tiên của Southampton sau 5 vòng "tịt ngòi", ngược lại đây là bàn thua đầu tiên của Man City sau 5 vòng đấu. Con số đó chứng minh cho khoảng cách thực lực giữa hai đội.

Cho nên bàn rút ngắn tỷ số đó chỉ mang ý nghĩa danh dự khi Man City sau đó tiếp tục duy trì thế trận một chiều tái lập khoảng cách 3 bàn khi hiệp 1 đã bước sang phút bù giờ.  Sterling lập công sau đường căng ngang thuận lợi của Aguero.

Sergio Aguero có bàn thắng thứ 150 tại giải Ngoại hạng Anh.

Sau giờ nghỉ, các nhà đương kim vô địch thi đấu chậm lại để giữ sức nhưng đội khách cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục vào lưới nhặt bóng. Một ngày tuyệt vời dành cho Sterling khi cầu thủ này hoàn tất cú đúp khi hiệp 2 mới trôi qua một nửa thời gian trước khi Sane kết thúc trận thắng hủy diệt của Man City bằng bàn thắng ở phút bù giờ.

Với chiến thắng hủy diệt này, ManCity lấy lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau một ngày nằm trong tay Liverpool. Các nhà đương kim vô địch giờ đây đang có 29 điểm sau 11 vòng đấu, và bứt lên so với 2 đội bám đuôi phía sau là Chelsea và Liverpool.

Bàn thắng:

Man City: Hoedt (6', phản lưới) Aguero (12') D.Silva (18'), Sterling (45+2', 67'), Sane (90+1').

Southampton: Ings (30' pen).

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson; Walker, Stones (Kompany, 68'), Laporte, Mendy; Fernandinho (Delph, 80'), Bernardo, D.Silva (Foden, 72'); Sane, Aguero, Sterling.

Southampton: McCarthy; Soares, Stephens, Hoedt, Bertrand; Redmond (Elyounoussi, 73'), Ward-Prowse (Obafemi, 73'), Hojbjerg, Lemina, Long; Ings (Armstrong, 82').

Cũng tại vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đã có chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace để leo lên ngôi nhì bảng. Công lớn trong chiến thắng này thuộc về tiền đạo Alvaro Morata  với một cú đúp, bàn còn lại là của Pedro. The Blue đã duy trì mạch bất bại lên con số 11.

Sau vòng 11, top 3 của bảng xếp hạng vẫn gồm 3 cái tên Manchester City, Chelsea, Liverpool. Tuy nhiên vị trí số 4 đã có sự đội chủ sau khi Tottenham vượt trước Arsenal với 1 điểm nhiều hơn.

B.N.
.
.