Southampton 1-1 Man Utd: Hòa mà như thua

Thứ Bảy, 31/08/2019, 21:03
Thầy trò HLV Solskjaer có thêm một trận đấu thất vọng nữa tại giải Ngoại hạng Anh vào tối nay (31-8). Quỷ Đỏ chỉ có một điểm trên sân St Mary của Southampton.

Sẽ rất nhiều câu hỏi được đặt ra với Man Utd sau trận đấu này. Tại sao một đội bóng được đầu tư tương đối tốt vào mùa hè và có một khởi đầu "tưng bừng" đến thế ở trận ra quân lại có liên tiếp ba trận đấu gây thất vọng như vậy.

Sau chiến thắng trước Chelsea, 3 trận tiếp theo Man Utd chỉ kiếm được vỏn vẹn đúng 2 điểm. Họ bị Wolves cầm hòa ở vòng 2, và sau đó tiếp tục "gây bất ngờ" bằng thất bại đáng tủi hổ 2-1 trước Crystal Palace.

Áp lực đã gia tăng rất nhiều nên đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh vậy nhưng hôm nay tiếp tục lại là một ngày mà thầy trò HLV Solskjaer không thể có được kết quả như ý.

Thực tế khi Man Utd khởi đầu không đến nỗi nào đặc biệt với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10. Từ đường chuyền bên cánh trái của McTominay, Daniel James dẫn bóng vào vòng cấm địa Southampton rồi tung ra cú cứa lòng trong cực kỳ hiểm hóc đánh bại thủ môn Gunn.

Daniel James mở tỷ số cho Man Utd.

Tân binh người xứ Wales ở Premier League đã có bàn thắng thứ 3 trong mùa giải này một thành tích thực sự ấn tượng. Cầu thủ mang áo số 21 của Man Utd cũng là một trong những gương mặt hiếm hoi của đội khách hoạt động vô cùng tích cực trong trận đấu hôm nay.

Ngược lại với James, trung vệ đắt giá Harry Maguire đang thi đấu không thực sự ấn tượng. Nhưng pha đẩy cao hỗ trợ tấn công của anh chưa thực sự hiệu quả. Thậm chí, Maguire còn khiến các đồng đội ở phía sau vất vả mỗi khi anh bị cầu thủ đối phương cướp bóng.

Tuy vậy nhưng với bàn thắng dẫn trước, Quỷ đỏ bắt đầu kiểm soát được cục diện, chắc chắn hơn ở phòng ngự và tấn công có nhịp điệu hơn. Các cơ hội liên tiếp được tạo ra tuy nhiên cả Rashford, Pogba hay James cũng không thể thêm một lần xuyên thủng mảnh lưới Southampton.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 dành cho Man Utd, tuy nhiên sau giờ nghỉ mọi chuyện bắt đấu thay đổi. Khung thành De Gea đã chao đảo ngay đầu hiệp 2 với tình huống đánh trung lộ "cực nhuyễn" từ Southampton. Đáng tiếc cho đội chủ nhà là cú dứt điểm cuối cùng của Che Adams trong vòng cấm địa Man Utd đi không trúng đích.

Tuy nhiên Jannik Vestergaard đã gỡ hòa cho Southampton trong hiệp 2.

Tuy nhiên các CĐV Southampton cũng không phải tiếc nuối lâu. Chỉ ít phút sau, sự vượt trội về thế trận đã được đội chủ nhà cụ thể hóa bằng bàn thắng cân bằng tỷ số. Từ một quả phạt góc, De Gea đã xuất sắc cản phá pha đánh đầu đầu tiên của Southampton. Nhưng sau khi bóng bật ra, hàng thủ Quỷ đỏ đã sơ hở không kèm Jannik Vestergaard. Cầu thủ cao 1m99 sử dụng lợi thế thể hình để tung ra cú đánh đầu tung lưới Man Utd.

Sau bàn thua, HLV Ole Gunnar Solskjaer lập tức điều chỉnh đội hình khi  thay liền 2 người, Mata và Pereira nhường chỗ cho Matic cùng Lingard nhằm đẩy Pogba lên làm một mũi nhọn tấn công. Tuy vậy thế trận tấn công của Man Utd không được cải thiện nhiều.

Kịch tích của trận đấu được đẩy lên cao trào sau tình huống hậu vệ phải Danso của Southampton phải rời sân bởi tấm thẻ vàng thứ 2 với  tình huống vào bóng thô bạo với McTominay.

Southampton sau đó chỉ còn 10 người nhưng vẫn giữ được tỷ số hòa.

Được chơi hơn người trong gần 20 phút gần như Man Utd đã làm tất cả để xuyên thủng mảnh lưới đội chủ sân St Mary tuy nhiên cách chơi khá đơn điệu của đội khách vẫn chưa thể giúp họ có được điều mình cần.

Trận đấu có thêm tới gần 6 phút bù giờ và khi tiếng còi kết thúc vang lên, ban huấn luyện và các cầu thủ Southampton ăn mừng tựa như họ vừa có được chiến thắng và đúng là họ có quyền tự hào khi giật lại được 1 điểm từ tay Man Utd khi chỉ còn 10 người trên sân. 

Niềm vui của Southampton lại là nỗi thất vọng đến ê chề của đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer. "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" ngày nào giờ cần phải làm việc rất nhiều mới có thể biến hàng công của Man Utd thành sát thủ được.

B.N
.
.