Harry Kane "đổ máu" không cứu được Tam Sư

Thứ Bảy, 24/09/2022, 06:44

Máu đã chảy từ vết thương trên mặt của tiền đạo người Anh sau pha va chạm với Rafael bên phía đội tuyển Italia trong trận đấu tại Nations League vào rạng sáng 24/9 (giờ Việt Nam).

Pha va chạm giữa thủ quân Tam Sư và hậu vệ thuộc biên chế Atalanta diễn ra trong tình huống, Kane định thực hiện một pha đánh ở pha phạt góc thuộc phút 51 của trận đấu. Những nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ chân sút thuộc biên chế Tottenham khi anh này tỏ ra khá đau đớn.

fdtwpkwxoaes4ny.jpg -0
Harry Kane và gương mặt chảy máu trong trận đấu giữa Italia và Anh.

Sau khi được chăm sóc, Harry Kane tiếp tục thi đấu. Đáng tiếc là dù cố gắng nhưng ngoại trừ tình huống va chạm dẫn đến đổ máu kể trên thì chân sút thuộc biên chế CLB Tottenham không để lại nhiều dấu ấn trong trận này. Trước một tuyển Italia không phải mạnh nhất nhưng bản thân Kane cũng như hàng công Tam Sư vẫn "bất lực" trước mảnh lưới của đội bóng xứ sở hình chiếc ủng.

Đến phút thứ 68, Italia tung đòn "kết liễu" với đối thủ. Leonardo Bonucci chuyền dài chuẩn xác để Giacomo Gaspadori lừa bóng vượt qua Kyle Walker trước khi tung cú sút chân trái ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu. 

2.jpg -0
Trận này, Harry Kane và hàng công ĐT Anh "tịt ngòi" khiến Tam Sư một lần nữa "ôm hận" trước Italia.

Thua 0-1 tại San Siro chẳng những khiến đội tuyển Anh thêm một lần "ôm hận" trước người Italia mà còn nhận thêm kết quả buồn là bị tụt hạng tại Nations League. Với việc chỉ có 2 điểm sau 5 lượt trận, đoàn quân của HLV Gareth Southgate sẽ phải xuống chơi tại League B tại  mùa sau.

Trong khi đó Italia có 8 điểm và đã nhảy 1 bậc lên chiếm vị trí nhì bảng 3 League A. Đoàn quân áo màu thiên thanh chỉ còn kém Hungary 2 điểm khi đội bóng này cũng vừa thắng sốc ĐT Đức (cũng với tỷ số 1-0) trong trận đấu diễn ra vào sáng 24/9.

Vừa thua, Đức còn phải đối diện điều tra của UEFA

Thất bại muối mặt 0-1 trước Hungary còn khiến Đức đứng trước nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) điều tra. Theo Sport Mail, UEFA có thể điều tra vì tình huống tiền đạo Dominik Szoboszlai của Hungary bị một vật ném từ khán đài vào. Tình huống trên diễn ra vào phút 37 trước sự chứng kiến của trọng tài chính Slavko Vincic. Trọng tài người Slovenia này sau đó đã yêu cầu dừng trận đấu vài phút trong khi loa phóng thanh nhắc nhở người hâm mộ không ném các vật thể xuống đường pitch của sân.

Trước khi tình huống đó diễn ra Die Manschaft đã bị dẫn trước 0-1. Cụ thể là vào phút 17 lưới thủ thành Ter Stergen đã rung lên sau pha đánh đầu của tiền đạo Adam Szalai bên phía Hungary. Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Đức chiếm ưu thế hoàn toàn nhưng vẫn bất lực trước hàng thủ Hungary và đành chấp nhận thất bại tối thiểu.

Nguyễn Bình
.
.