Bị lừa mất tiền, cô gái sợ gia đình nên báo án giả

Chủ Nhật, 05/12/2021, 17:52

Mua hàng qua mạng xã hội, bị lừa mất hàng chục triệu đồng, sợ bị gia đình phát hiện, trách mắng nên cô gái 23 tuổi ở An Giang đã tự mình gây thương tích rồi đến cơ quan Công an trình báo bị cướp.

Trưa 4/12, trực ban Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp nhận của trình báo N. T. K. D. (SN 1998, cư trú ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) về việc mình bị cướp tài sản.

Khi trình báo cơ quan Công an, D. chỉ ra những vết trầy xước trên người và trên cổ. Nội dung D. trình báo, khoảng 11h30’ cùng ngày, D. đi từ vườn về tới nhà, thì bất ngờ bị một thanh niên che kín mặt xông đến giật sợi dây chuyền vàng trên người làm D. té ngã. Sau đó, đối tượng còn quay lại tiếp tục giật lấy chiếc lắc tay D. đang đeo, rồi bỏ chạy. Ngoài ra, D. còn trình báo rằng, đối tượng đã lấy trộm 11 triệu đồng trong ngăn tủ đựng quần áo. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 35 triệu đồng.

Sợ bị gia đình trách mắng khi mua hàng trên mạng, cô gái 23 tuổi báo án giả -0
Bị lừa mất tiền, D. báo án giả.

Sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú phối hợp VKSND huyện An Phú nhanh chóng đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, tại hiện trường, Tổ công tác đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường nên đã vận động, thuyết phục D. thành khẩn khai báo.

Sợ bị gia đình trách mắng khi mua hàng trên mạng, cô gái 23 tuổi báo án giả -0
Vết thương trên cổ do D. tự gây ra.

Đến tối cùng ngày, D. thừa nhận do tham gia mua hàng qua mạng xã hội nhằm hưởng phần trăm nên đã lấy 11 triệu đồng của gia đình và tháo dây chuyền, lắc tay bằng vàng đem cầm 15 triệu đồng để chuyển tiền mua hàng.

Đến khi phát hiện mình bị lừa, lo sợ gia đình trách mắng nên D. đã tự dùng tay làm trầy xước vùng cổ, dựng hiện trường giả rồi đến cơ quan Công an trình báo bị cướp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với hành vi báo tin giả của D.

Trần Lĩnh - Kim Uyên
.
.