Y án người phụ nữ đốt xác cấp dưới của chồng

Thứ Tư, 18/11/2015, 14:47
TAND Cấp cao giữ nguyên mức án 5 năm tù về tội "xâm phạm thi thể", tổng hợp hình phạt với bản án trước bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Ngày 18/11, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận việc rút kháng cáo của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt Lê Thị Hường (40 tuổi, vợ nguyên Bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án 5 năm tù về tội "xâm phạm thi thể", tổng hợp hình phạt với bản án trước bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. 

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình điều tra vụ án Lê Thị Hường giết vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (54 tuổi) và bà Phan Ngọc Nga (55 tuổi, cùng ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trong vụ án này Hường bị tuyên án tử hình- pv), Hường tiếp tục khai ra hành vi đốt thi thể và chiếm đoạt tài sản của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (52 tuổi, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức).

Bị cáo Hường tại phiên xử.

Theo đó, giữa Hường và bà Hà có mối quen biết với nhau do bà Hà là thủ quỹ của xã Kim Long và là cấp dưới của chồng Hường. Thông qua mối quan hệ này, Hường khai nhiều lần mượn tiền của bà Hà nhưng đã trả hết chỉ còn thiếu 10 triệu đồng (tuy nhiên gia đình bà Hà thì khai bà Hường còn nợ khoảng 200 triệu đồng).

Sáng ngày 14/5/2012 (ngày bà Hà mất tích), bà Hường liên lạc với bà Hà nhiều lần qua điện thoại di động. Chiều cùng ngày, Hường chạy xe máy đến chở bà Hà đến nhà mình chơi.

Tại đây, Hường khai có nhờ bà Hà ra vườn đóng cầu dao điện để bơm nước. Chờ một lúc không thấy nước chảy, bà Hà đi ra vườn thì thấy bà Hường bị điện giật tử vong.

Sợ bị liên lụy, Hường đã kéo thi thể nạn nhân bỏ xuống chiếc hố thường dùng để đốt rác trong vườn rồi chất củi đốt suốt hai ngày. Khi thi thể nạn nhân cháy rụi, Hường dùng cây đập vụn phần xương còn lại đem rải khắp vườn.

Không chỉ phi tang xác, Hường còn lấy của nạn nhân dây chuyền vàng và 1 điện thoại di động đem bán được 5,2 triệu đồng. Để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân, ngày 16/5/2012, Hường đã nhờ một học sinh nhắn tin cho con bà Hà với nội dung "mẹ có công việc phải đi giải quyết một số chuyện, mấy anh em đừng lo. Khi nào xong việc mẹ sẽ về".

A.Huy
.
.