Con bạc cháy túi tại casino biên giới, miếng mồi ngon của đầu nậu ma túy

Thứ Tư, 27/03/2013, 21:45

Phía trong những sòng bài bên kia biên giới Việt Nam mà nhiều người quen gọi là casino, có vô số cạm bẫy tử thần luôn chực chờ đám con bạc Việt. Mặc sức thử vận may hay thỏa chí sát phạt chẳng lo bị bắt bớ trong không gian tươi mát, em út xinh như mộng phục vụ tận tình, mọi nhu cầu ăn ngủ đều được chăm lo chu đáo…, vẻ hào nhoáng chết người ấy đã chôn đời biết bao kẻ ham hố thú đỏ đen!

Nhiều, rất nhiều kẻ bị bóng đêm casino nuốt sạch gia sản, hủy hoại hạnh phúc gia đình, nhấn chìm bản thân vào vũng lầy tăm tối khi chỉ còn là cái xác thân tàn tạ đã đau đớn thốt lên câu cảm thán muộn rằng "thiên đường casino chính là cửa tử".

Thế đấy, nhắc đến bi kịch casino, người ta sẽ liên tưởng đến những con bạc, cả đàn ông lẫn phụ nữ lúc mới lâm trận hào hoa bao nhiêu thì lúc hạ màn tàn tạ bấy nhiêu. Mà đâu chỉ dừng lại ở bi kịch tan cửa nát nhà, thân tàn ma dại bởi bị chủ sòng, phường cho vay bạc thế thân "xâu xé", gần đây nhiều con bạc người Việt cháy túi ở các casino biên giới còn là con mồi béo bở của đám đầu nậu heroin khi được chúng chủ động tiếp cận bày cách kiếm tiền bằng việc vận chuyển, mua bán… cái chết trắng!

BÀI 1: THIÊU THÂN Ở THIÊN ĐƯỜNG ẢO

1. Xin được mở đầu cho những bi kịch của đám con bạc người Việt hăng máu đến sạch túi tại các sòng bạc biên giới để rồi nướng thân vào canh bạc tử thần - vận chuyển và mua bán hêrôin, do sự dắt mối của những đầu nậu ma túy luôn săn mồi trong các casino ở Cửa khẩu Bavet (Campuchia, giáp ranh Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở Tây Ninh) bằng vụ án Vũ Đình Giáp cùng đồng bọn phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy được Cơ quan CSĐT Bộ Công an "khui" vào thời điểm cuối năm 2012.

Giáp 37 tuổi, tên thường gọi là Bi, thường trú tại 92B/17/26 Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4, TP HCM. Khi chưa bị Cơ quan CSĐT bắt giam, Giáp không tiền án tiền sự.

Theo bản kết luận điều tra của Bộ Công an, Giáp bị bắt từ lời khai của bà Nguyễn Thị Lộc (66 tuổi, tại Campuchia, trú tại 389/14A đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận 10, TP HCM).

Từ nguồn tin bí mật, ngày 9/3/2012, tại Nhà thờ Chợ Quán (quận 5, TP HCM), tổ công tác của Cục CSĐTTP về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Phòng Kiểm soát ma túy thuộc Đoàn đặc nhiệm miền Nam - Bộ đội Biên phòng và Đội kiểm soát ma túy thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan, bắt hai mẹ con Nguyễn Thị Lộc và Nguyễn Thị Thu Thủy (43 tuổi), thu giữ của bà Lộc một túi nylon bên trong đựng 11 gói tinh thể trong suốt, qua giám định cho thấy chứa thành phần methamphetamine với trọng lượng 1069,8gr.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, bà Lộc trình bày toàn bộ số chất trên bà vận chuyển thuê cho một phụ nữ tên Lai để giao cho Bi (tức Vũ Đình Giáp). Nhận định Giáp chính là mắt xích chính của đường dây, tổ công tác đã mật phục và tiến hành bắt khẩn cấp khi y xuất hiện tại nhà thờ Chợ Quán để nhận "hàng" từ bà Lộc.

Qua khám xét chỗ ở của Giáp tại địa chỉ 92B/17/26 Tôn Thất Thuyết, Cơ quan CSĐT thu giữ một gói nhỏ chất trong suốt theo lời khai của Giáp là ma túy đá có trọng lượng 5,045gr.    

Tiếp tục đấu tranh làm rõ, sau hơn nửa năm bóc tách điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an biết được Vũ Đình Giáp chẳng phải là con buôn ma túy chuyên nghiệp. Y dấn thân vào hành trình mua bán cái chết trắng từ việc sa lầy vào những canh bạc đỏ đen tại các sòng casino ở Campuchia và chỉ tung tác được khoảng 6 tháng thì bị bắt.

Dù chẳng phải là cao thủ trong lĩnh vực mua bán ma túy nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Giáp cũng kịp lập nên "chiến tích" với hơn chục lần mua bán, vận chuyển thuê, có lần mua đến cả ký lô ma túy để phân lẻ bán cho con nghiện. Cụ thể từ tháng 9 đến tháng 10/2011, Giáp có 5 lần mua ma túy dạng đá của đối tượng tên A Tỷ, mỗi lần mua 50gr.

Đầu tháng 10/2011, Giáp nhiều lần mua ma túy của một phụ nữ tên Liễu là Việt kiều Campuchia qua sự mai mối của A Tỷ với phương thức mua bán khi nhận đơn đặt hàng thì 1-2 ngày sau Liễu sẽ cho tay chân liên lạc với Giáp, hẹn ở đâu thì giao ở đấy.

Ngày 5/3/2012, Giáp điện thoại đặt mua từ Liễu 1kg ma túy đá với giá 52.000 USD.  3 ngày sau, Giáp lại điện thoại đặt mua thêm 1kg ma túy đá và được Liễu hẹn sẽ giao hàng vào chiều 9/3/2012. Tại phi vụ này, Giáp đã bị bắt!

Vũ Đình Giáp sau phiên xét xử.

Nhận định về hành vi phạm tội của Vũ Đình Giáp, Cơ quan điều tra kết luận: "Quá trình đánh bài tại Campuchia, Vũ Đình Giáp quen biết với các đối tượng mua bán ma túy. Vì hám lợi nên Giáp đã tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần.

Quá trình điều tra ban đầu Giáp khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn nhưng sau đó phản cung khai báo gian dối. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đủ cơ sở kết luận Vũ Đình Giáp phạm tội mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 16/1/2013, khi đưa vụ việc ra xét xử, lúc được một thành viên HĐXX hỏi về hành trình sa lầy của mình, Vũ Đình Giáp nói rằng nếu không vì những canh bạc casino đưa lối thì y đã không có mặt ở phiên tòa này: "Bị cáo vì mê cờ bạc đã thua sạch tiền tại casino. Khi đó A Tỷ tiếp cận bị cáo và khuyên bị cáo làm vài phi vụ buôn ma túy sẽ sớm có nhiều tiền, khi nào không thích thì ngưng. Ai ngờ càng ngày bị cáo càng dấn sâu không rút chân ra được".

Tại phiên tòa hôm ấy, Vũ Đình Giáp bị tuyên án tù chung thân. Nguyễn Thị Lộc, người đi giao hàng cho Giáp bị tuyên 20 năm tù.

2. Như đã nói, trước khi trở thành con buôn ma túy, Vũ Đình Giáp chỉ là con bạc đơn thuần. Nhưng khi cháy túi, khi chẳng còn số má gì với đám nhà cái để được đặc ân "cầm mạng" lấy tiền tiếp tục ăn thua thì Giáp từ thượng khách rớt đài thành "của nợ". Và trong cái tình cảnh bại sản khốn cùng ấy, chẳng dám về Việt Nam vì nợ nần chồng chất, chỉ biết sống lay lắt tại casino thì Giáp lọt vào tầm ngắm của ông trùm A Tỷ.

Đang từ cái thân phận "hàng phế thải", được A Tỷ mớm mồi làm vài chuyến đời sẽ lại lên hương, Giáp như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Ngặt nỗi, ẩn bên trong chiếc phao mà Giáp "đu" nếu không là bản án tử hình thì cũng là án tù chung thân dài đằng đẵng.

Trường hợp sa lầy của Đỗ Ngọc Thu (còn có tên gọi khác là Thu Châu Phụng, 52 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 598R lô T Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP HCM) cũng tương tự Vũ Đình Giáp. Thu có 4 người con, lớn nhất cũng đã 22 tuổi, ở cái độ tuổi mà nhiều người lên chức bà nội, bà ngoại lẽ ra Thu phải sống nghiêm túc, mẫu mực thì thị lại mê như điếu đổ cái món đỏ đen.

Những casino biên giới nơi Giáp và Thu… thiêu thân.

Chui nhủi vùi thân, bán sức tại những sới bạc trong thành phố thấy quá khổ sở vì bị công an liên tục bắt bớ, nghe nhiều người rỉ tai sang casino bên kia biên giới, lại được nhà cái phục vụ như thượng khách, chẳng sợ công an "hỏi thăm", chẳng lo côn đồ xin đểu, cũng chẳng có màn đóng tiền xâu hay tiền bảo kê nên Thu ưng ý lắm.

Làm xong hộ chiếu, một ngày nọ Thu biến biệt. Đến khi gia đình hay tin thì bà ta đang mải mê “xông trận” tại casino. Cũng từ đây, từ những đêm trắng ở các casino và những lần thắng thua bất tận, Thu "đẻ" thêm thú tiêu khiển ghê rợn hơn: chơi ma túy.

Như có một bi kịch dành sẵn cho đám con bạc khát nước ở các casino biên giới, chiến được một thời gian thì Đỗ Ngọc Thu cháy túi. Cái thói cờ bạc càng thua càng muốn gỡ, càng nỗ lực gỡ thì càng thua, càng thua lại càng cố kiếm được tiền để gỡ, cái vòng luẩn quẩn ấy chẳng mấy chốc biến Thu trở thành cái xác vật vờ.

Vào tháng 7/2010, lúc cùng đường, Thu được người bạn cùng chơi bạc tên Nguyễn Thị Thanh Thùy rỉ tai về Việt Nam ghé nhà Thùy sẽ chỉ cho cách "vượt qua số phận".

Thùy SN 1974, nguyên quán Đồng Nai, trú tại 290/5/12 đường 16, phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM. Chồng Thùy là Ngô Minh Liêm (47 tuổi), cùng là bị can trong vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị Công an TP HCM triệt phá vào cuối năm 2010.

Điều trớ trêu ở chỗ vợ chồng Thùy cũng là con bạc có máu mặt tại các casino biên giới và sau đó trở thành con buôn ma túy có thứ hạng. Khi trở thành "cá mập", vợ chồng Thùy thường la cà ở các casino săn tìm những con bạc cháy túi để dẫn dụ vào việc mua bán, vận chuyển ma túy, và Đỗ Ngọc Thu đã lọt vào cặp mắt cú vọ của đôi vợ chồng yêu ma này.

Quá trình điều tra của Cơ quan Công an cho thấy, vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thùy và Ngô Minh Liêm mua bán ma túy từ tháng 8-2010 với nguồn ma túy do vợ chồng A Búa - A Lệnh người Hoa sống ở Campuchia (không rõ lai lịch, địa chỉ) cung cấp về Việt Nam bằng đường bộ. Khi nhận được hàng, Thùy - Liêm bán cho nhiều đối tượng khác, trong đó có Đỗ Ngọc Thu để kiếm lời. Mỗi lần Thùy mua từ 50-700gr ma túy tổng hợp với giá 5.600USD/100gr (tương đương 105 triệu đồng).

Khi bị bắt, Đỗ Ngọc Thu khai sau khi được Thùy bỏ nhỏ tại sòng bạc ở Campuchia, về Việt Nam, Thu lập tức đến nhà Thùy để mua ma túy tổng hợp. Từ tháng 9 đến tháng 10/2010, Thu có 2 lần mua ma túy đá của Thùy, một lần mua 5gr với số tiền 6,5 triệu đồng và lần sau mua 10gr với giá tiền 13 triệu đồng. Sau đó Thu mua 100 viên thuốc lắc (lần mua này Thu khai đưa bạn bè sử dụng 40 viên nhưng thấy kém chất lượng nên trả lại 60 viên) và lần mua thứ 4 diễn ra vào ngày 13/12/2010, Thu mua 50gr ma túy với giá 60 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, lúc đầu Đỗ Ngọc Thu khai nhận mua ma túy để bán cho các đối tượng nghiện kiếm lời nhưng sau đó thị thay đổi lời khai, không thừa nhận việc mua ma túy nhằm thu lợi bất chính mà chỉ để sử dụng.

Do em gái của Thu là Đỗ Thị Ngọc Loan, người được Thu nhiều lần nhờ kiểm tra chất lượng "hàng" mua của Thùy (Loan nghiện ma túy thâm niên nên có kinh nghiệm phân biệt chất lượng "hàng"-PV), đã rời khỏi địa phương nên cơ quan chức năng chưa thể làm rõ có thực sự Thu mua để sử dụng hay bán cho người khác.

Tuy nhiên, qua phân tích vụ việc, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM cho rằng, nếu là dân nghiện ma túy loại mạt hạng thì Thu chẳng thể nào đủ điều kiện mua ma túy với số lượng lớn và càng không có chuyện mua tặng cho bạn bè chơi miễn phí. Chỉ là do Thu quá cáo già và do em gái Thu nhanh chân “lặn” mất nên Cơ quan điều tra chưa có cơ sở để vạch trần hành vi mua bán trái phép chất ma túy của thị.

Ngày 9/11/2012, khi đưa vụ việc ra xét xử phúc thẩm, TAND TP HCM tuyên Đỗ Ngọc Thu 8 năm tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu kháng cáo và vào tháng 2/2013, Tòa phúc thẩm tối cao tại TP HCM tuyên y án sơ thẩm.

Dẫu có khác nhau về hoàn cảnh, mức độ phạm tội cũng như tội danh khi được đưa ra xét xử nhưng rõ ràng, trong 2 vụ án ma túy kể trên, các bị cáo mà chúng tôi đề cập đều có điểm chung ở chỗ ban đầu họ là những con bạc nướng mình vào các casino biên giới, về sau được những trùm ma túy tiếp cận, dẫn dắt vào hành trình buôn bán heroin

N.Thành Dũng (thanhdung_pv@yahoo.com)
.
.