Khởi tố kẻ nhiễm HIV ném bom xăng tấn công cảnh sát

Chủ Nhật, 26/02/2012, 11:10

Ngày 12/2/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần 2 đối với Trần Tuyết Giao, 28 tuổi, cư ngụ khóm Vĩnh Đông 1, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, An Giang để làm rõ thêm về hành vi tấn công bằng bom xăng vào tổ công tác đặc nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng Công an huyện đang thi hành công vụ.

Sau khi nhậu suốt từ chiều đến khoảng 0 giờ ngày 1/2/2012, trong trạng thái say bí tỉ, đối tượng Trần Tuyết Giao không thèm đội nón bảo hiểm, chạy xe gắn máy lạng quạng về nhà người anh ruột. Tổ công tác đặc nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng Công an huyện Tịnh Biên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, Giao rú ga tăng tốc đồng thời lên tiếng thách thức: "Thằng nào cản, tao đụng chết!". Chạy được khoảng 200 mét, do quá say, Giao tự đảo xe té ngã.

Tiếp cận để cứu giúp, biết chắc y không bị thương tích, tổ công tác yêu cầu Giao xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Như một kẻ điên, y vừa thóa mạ vừa nhặt đá hung hãn xông vào tấn công tổ công tác. Trong tình thế bắt buộc, một chiến sĩ đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Giao vẫn tiếp tục xông vào. Chẳng đặng đừng, thành viên tổ công tác phải bắn phát súng thứ hai (loại công cụ hỗ trợ) vào chân của kẻ ngông cuồng. Đến lúc đó, Trần Tuyết Giao mới chịu bỏ chạy, bỏ lại chiếc xe gắn máy nằm chỏng chơ.

Đến ngày 3/2, Giao đi hái xoài thuê được ít tiền nên rủ bạn nhậu từ 15 giờ cho đến 21 giờ. Rượu vào cơn ngông lại đến. Y đón xe ôm đi mua 4 lít xăng rót đầy vào 3 chai nước ngọt, số còn lại "tặng" cho người chạy xe ôm. Y dùng vải ém kín các miệng chai xị chứa xăng rồi khật khưỡng đi bộ đến chợ Chi Lăng ngồi đợi.

Khoảng 22 giờ, khi trông thấy đoàn xe của tổ công tác đặc nhiệm (trong đó có xe ôtô tải biển số 67A - 0767) dừng lại trước nhà khách Sư đoàn 330 (thuộc khu vực tổ 2, khóm 1, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, An Giang), Trần Tuyết Giao ôm 3 quả “bom xăng” tự chế mon men đến gần, bật lửa đốt một chai xăng ném về phía tổ công tác. "Quả bom" này không kịp bắt lửa và không trúng ai. Do trời tối nên tổ công tác không phát hiện hành vi nguy hiểm của Giao.

Lần thứ hai, Giao cẩn thận châm lửa cho "ngòi bom" cháy rồi mới ném nhưng vẫn không trúng đích, chỉ rơi ra đường tóe lửa. Lúc này, Giao bèn tiến đến gần hơn và ném tiếp quả thứ 3 thẳng vào thùng xe ôtô đặc chủng đang chở các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Quả bom xăng rơi trên mui xe phát hỏa. Đám lửa lập tức được dập tắt ngay. Giao bị các chiến sĩ Công an  khống chế bắt giữ. 

Tại Cơ quan Công an, Trần Tuyết Giao thú nhận: "Tôi biết dùng chai xăng đốt lên cho cháy để ném vào lực lượng Công an là rất nguy hiểm có thể gây ra hậu quả chết người nhưng vì quá nóng giận và do say rượu nên đã nhất thời nông nổi mặc cho hậu quả xảy ra. Giờ đây, tôi rất ăn năn về hành vi của mình. Rất mong cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ để tôi được về với gia đình".

Thiếu tá Trần Văn Hai - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Tịnh Biên cho biết, ngày 12/2, lãnh đạo  ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án huyện Tịnh Biên đã tổ chức họp án, nhận định: Vì bức xúc cá nhân nên đối tượng Trần Tuyết Giao ném bom xăng vào lực lượng Công an, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên chỉ bị khởi tố về tội "Hủy hoại tài sản". Mức truy cứu hình sự được giảm nhẹ vì Trần Tuyết Giao đang mang trong người căn bệnh AIDS.

Nhắc đến Trần Tuyết Giao, ngay cả các anh em trong gia đình của y cũng đều ngán ngẩm lắc đầu: "Nó ở tù nhiều hơn ở nhà, uống rượu nhiều hơn uống nước. Say rồi thì sẵn sàng đánh bất kỳ  ai, thậm chí cả anh chị ruột cũng đánh".

Anh Trần Văn Hữu, anh cả của Trần Tuyết Giao cho biết, Giao là em áp út trong gia đình có 6 anh em trai. Giao vừa chào đời thì cha mất. Mẹ đau bệnh triền miên. Hồi nhỏ Giao học rất kém, 11 tuổi vẫn còn ngồi lớp 1. Hết lớp 5, Giao đã biết tán gái, nhậu nhẹt rồi chơi ma túy và bỏ học. Giao từng bị Công an thị xã Châu Đốc tóm cổ rồi ra tòa nhận án 4 năm tù giam vì tội trộm xe. Tại trại giam (Kênh 7- Kiên Giang), Giao bị phát hiện đã nhiễm HIV. Nghe tin, mẹ Giao suy sụp tinh thần, lâm bệnh trầm trọng và qua đời.

Đầu năm 2007, Giao ra tù. Người anh thứ tư tên là Trần Văn Hoài, dù nghèo vẫn cố tích cóp mua cho Giao chiếc xe gắn máy để chạy xe ôm làm lại cuộc đời. Chứng nào  tật nấy, Giao liên tục bị phạt vì vi phạm Luật Giao thông, nhiều lần tự gây tai nạn vì say rượu. Có khi nhậu say, Giao nằm lăn ra đường ngủ vùi. Chẳng ai dám thuê chở, Giao bỏ nghề xe ôm về ở hẳn nhà anh Hoài và liên tục quậy phá, vô cớ gây sự. Nhiều hôm, y về nhà trong bộ dạng toàn thân ướt đẫm máu khiến vợ con anh Hoài sợ hãi trốn sang nhà hàng xóm.

Cuối năm 2008, Giao mò vào thị trấn Chi Lăng trộm  xe Honda và bị Công an huyện Tịnh Biên bắt. Khi lấy lời khai, Giao bất ngờ đập đầu vào cửa  kính rồi cầm mảnh kính bể tự cứa vào cổ mình, miệng hét: "Tao bị si đa rồi. Tao sẽ truyền máu si đa cho tụi bây". Hai chiến sĩ Châu Ka, Đặng Công Danh không quản hiểm nguy xông vào khống chế, tước mảnh kính và khống chế y. Giao vùng vẫy, cào cấu và toan cắn vào người họ để bỏ chạy.  Mảnh kính cứa vào tay đổ máu nhưng Thượng sĩ Châu Ka vẫn khống chế được Giao. May là kết quả xét nghiệm cho thấy 2 chiến sĩ Công an không bị lây nhiễm bệnh.

Thụ án 3 năm tù tại Trại giam Định Thành, An Giang, Giao lại cầm đầu một số phạm nhân tổ chức bạo loạn, đốt phá trại nên án chồng án, phải ngồi tù  đến tháng 7/2011 y mới được trả tự do. Chưa bao lâu, tên càn quấy lại sắp phải đối diện với một bản án mới

Huyền Sơn - Quỳnh Mai
.
.