Những “bóng ma” cá độ trỗi dậy mùa Euro

Thứ Tư, 15/06/2016, 16:45
Cách đây ít lâu, nhiều đường dây cá độ bóng đá ngàn tỷ như M88, ibet188 hay dafabet… đã từng bị cơ quan chức năng "phong tỏa". Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, đường dây này đã được phục hồi, thậm chí còn hoạt động "rầm rộ" hơn trước.

Và khi mà những fan hâm mộ của trái bóng tròn đang phấn khích khi giải Euro 2016 vừa bắt đầu, thì cũng là thời điểm mà những "vòi bạch tuộc" của nhà cái hoạt động mạnh hơn bao giờ hết...

Giao diện một trang cá độ online đang làm mưa làm gió trên mạng.

1. Có thể nói chưa bao giờ việc trở thành một con bạc công nghệ cao lại dễ dàng như hiện nay. Học sinh, sinh viên, công chức, thậm chí là tài xế xe tải, lái xe ôm… chỉ cần một chiếc smartphone nối mạng là có thể tham gia vào cuộc chơi một cách "sòng phẳng".

Trước đây, muốn tham gia cá độ qua mạng người chơi thường phải thông qua một vài cá nhân có tài khoản của nhà cái thì thời điểm hiện tại đa phần các con bạc có thể chơi thẳng với nhà cái. Việc đăng ký tài khoản có thể nói là đơn giản hơn bao giờ hết.

Có một điểm mới trong "ngành" cá độ bóng đá hiện nay là, không chỉ tồn tại một cách độc lập, các nhà cái đều đi kèm theo nó là những website phụ trợ. Có thể hiểu một cách nôm na là với một người mà kiến thức tin học cũng như… cờ bạc dù mù tịt, thì chỉ cần một cú click chuột vào các trang mạng này, lập tức sẽ có những hướng dẫn cực kỳ tỉ mỉ, dễ hiểu để họ có thể bước vào một thế giới "làm giàu không khó".

Hoàng Phương - một "cò" cá độ bóng đá gạo cội - hướng dẫn cho chúng tôi xem cách để trở thành một con bạc công nghệ cao. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Phương gõ bàn phím nhoay nhoáy là đã thấy thông báo: "Bạn đã đăng ký thành công".

Cũng gần như ngay lập tức, điện thoại di động của Phương reo. Giọng một cô gái người miền Nam ngọt như mía lùi:

- Em là M., gọi đến cho anh từ mạng 188…com. Anh vừa đăng ký tài khoản ở bên em phải không?

- Đúng rồi

- Anh có cần em hỗ trợ gì không?

Theo Phương, những mạng cá độ khác người chơi thường phải đăng nhập vào tài khoản, rồi "chat" với nhân viên chăm sóc khách hàng để hỏi những vấn đề mình chưa biết. Nhưng với 188…com, chỉ cần đăng ký tài khoản thành công là sẽ có người gọi đến, tư vấn "cu ty củ tỷ" từ cách nạp tiền như thế nào, cho đến đặt cược ra sao, rút tiền về như thế nào...

Sau một thời gian nhập mạng cá độ được coi là lớn nhất Việt Nam (188...com), chúng tôi ít nhiều choáng váng trước độ "hoành" của nó. Nếu như nhiều trang mạng khác thường chỉ có một số mục chính như cá độ thể thao (gồm các môn thể thao phổ biến như bóng đá, tennis, đua ngựa…), casino trực tuyến… thì 188...com lại có đến hàng chục "món" để phục vụ các con bạc.

Ngoài những phần giống như trên thì còn có thêm esport (chuyên cá độ các trận game "hot" nhất đang diễn ra trên toàn thế giới như Starcraft; Counter strike; DOTA… ), rồi KENO (một dạng xổ số trực tuyến) - quay là trúng.

Và nói tới 188…com thì không thể thiếu một "món mới" mà gần như chỉ duy nhất nhà cái này có, đó là: "Cược tài chính". Có thể hiểu đơn giản là người tham gia sẽ dự đoán sự vận động (tăng, giảm) của hàng loạt thị trường tài chính bao gồm "Chứng khoán", "Hàng hóa", "Tỉ giá hối đoái",... từ đó đưa ra quyết định để đặt cửa. Rất linh hoạt người chơi có thể liên tục đặt cửa trong nhiều khoảng thời gian 2 phút, 5 phút, 20 phút, 60 phút hoặc 24 giờ.

"Nghe cứ như đi buôn cổ phiếu?" - tôi hỏi

"Còn hơn ấy chứ anh. Chỉ với 1 đô la là anh đã có thể tham gia đặt cược rồi. Anh cũng có thể đóng cược bất cứ lúc nào trước lúc cược hết hạn để nhận tiền thắng cược sớm".

Rồi Phương tiếp tục "khai sáng" cho tôi về các tỷ lệ cược "Châu Âu", cược "Nhị Phân"… mà càng nghe càng thấy rối tinh rối mù.

Một số đối tượng tổ chức cá độ qua mạng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo tìm hiểu riêng của chúng tôi, cũng tại trang mạng này có hẳn một chuyên mục riêng về Euro 2016. Đánh đúng tâm lý của các con bạc, trang mạng này tổ chức rất nhiều hoạt động "ăn theo", như "Cháy cùng euro nhận ngay tiền thưởng 2 triệu đồng"; hay "Rút thăm trúng 2,5 tỷ đồng cùng Euro"; "thắng vé xem chung kết tại Paris"… nghe mà ham.

Không chỉ riêng gì 188…com mà chỉ cần dạo qua một số những "nhà cái" tiếng tăm hiện nay như M88, Fun88, 12Bet, 166Bet, Bet365… người ta có thể dễ dàng cảm nhận được không khí "ăn" bóng đá, "ngủ" bóng đá (và cá độ) đang sôi sục hơn lúc nào hết. Hàng loạt chiêu khuyến mãi được nhà cái tung ra, mời gọi các con bạc tham gia vòng quay đen đỏ.

2. Dạo quanh một vòng những quán cà phê từng là "tụ điểm" của dân "bóng bánh" (cá độ bóng đá) trên TP Hà Nội (như khu Hồ Đắc Di, khu Văn Quán…), có thể thấy được sự đìu hiu của nó. Nếu như trước đây trước giờ bóng lăn cả tiếng, nhiều quán đã chật khách thì vào thời điểm hiện tại, chỉ lác đác dăm ba người. Quán nào may mắn có được một hội cổ động viên đến cổ vũ thì mới bớt vẻ đìu hiu.

Cũng theo Phương, giới "bóng bánh" ở Hà Nội hiện tại có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất là những con bạc "khát nước", mỗi ngày có thể nạp vào tài khoản hàng chục triệu đồng để đặt cửa, với hy vọng sau một đêm sẽ kiếm được gấp đôi gấp ba. Loại thứ hai là dạng "cò" bóng, nghĩa là chỉ đứng ra làm trung gian. Loại này thường phải có vốn lớn, nạp sẵn hàng trăm triệu đồng vào tài khoản, từ đó sẽ nhận đặt cửa từ các con bạc và "ăn chênh" %. Loại thứ ba mới xuất hiện, đó là "kỳ bẽo" (người đánh hộ).

Phương có một cậu bạn (tên Hưng), vốn là kỹ sư công nghệ thông tin của một công ty nọ, nhưng cũng là một trong những "kỳ bẽo" có tiếng. Có thể hiểu nôm na kỳ bẽo là những người có kiến thức sâu về bóng đá, giỏi về thống kê và dày dạn "trận mạc". Chỉ là họ không còn tiền để chơi nên đành chơi hộ người khác. Số này đang có chiều hướng tăng theo cấp số nhân!

Vốn trước kia Hưng cũng là một trong những con bạc "khát nước". Thời sinh viên hắn từng làm "bay" vài căn nhà của gia đình để ném vào thần "đổ bác". Sau khi đã "cải tà quy chính", Hưng bị gia đình bắt lấy vợ. Và để cho hắn không có cơ hội "tái nghiện", vợ Hưng mỗi ngày chỉ cấp cho hắn đúng 50 ngàn đồng - đủ tiền ăn một bát phở và cữ cà phê.

Nhưng một khi người ta đã không tự thấy cần phải rời xa cờ bạc, thì chẳng gì có thể ngăn cấm nổi. Không có tiền chơi, Hưng thường lang thang lên các diễn đàn chuyên về cá độ để làm quân sư, chuyên dự đoán kết quả các trận đấu. Nhiều lần đoán chính xác, Hưng dần dần có những hợp đồng "đá" thuê. Khách hàng là những con bạc có tiền nhưng "thiếu kiến thức", hoặc không có thời gian. Sau mỗi trận đấu, Hưng sẽ được khoản hoa hồng là chừng 10% số tiền thắng cược. Có người tin tưởng còn trao tài khoản cả trăm triệu để Hưng… đánh hộ.

Thói thường, đã không chơi thì không sao nhưng chỉ cần bập lại một hai trận là không dứt ra được nữa. Hưng lại tiếp tục lập tài khoản mới, dùng số tiền có được do chơi thuê và tiếp tục "cống" cho các nhà cái. Lạ nỗi, chơi hộ thì thắng mà bản thân mình chơi thì thua dài. Càng đánh càng ham, Hưng lấy luôn tài khoản người chơi hộ để "chơi sát ván".

Có những đêm, Hưng cầm hàng chục tài khoản của ibet188, rồi cả dafabet, M88 để gài độ... Mùa giải bóng đá Ngoại hạng Anh, hạng nhất Tây Ban Nha... vừa trôi qua Hưng vẫn còn cầm cự được. Nhưng giải Euro mới đi được chục trận vòng bảng, Hưng đã cho bay sạch sành sanh số tiền của mấy tài khoản được giao chơi hộ. Và dĩ nhiên, các chủ tài khoản giở lại hợp đồng buộc Hưng phải hoàn lại tất cả số tiền đã thua, đồng thời còn bị phạt. Hưng hiện đang phải ở nhờ khắp nơi vì bị vợ… tống cổ khỏi nhà!

Tang vật CQĐT thu được khi phá một đường dây cá độ qua mạng.

3. Theo một lãnh đạo phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội từ đầu năm 2016, đơn vị đã có kế hoạch để đấu tranh, trấn áp tội phạm đánh bạc trên mạng Internet. Đặc biệt trong mùa Euro 2016, các đội nghiệp vụ được yêu cầu sẵn sàng phá án.

Vị này cho biết thêm nếu như trước đây, khi các giải đấu World Cup, Euro khởi tranh các tụ điểm cá độ bóng đá trên địa bàn TP Hà Nội lại hoạt động mạnh. Tuy nhiên, vào những năm gần đây, các tụ điểm cá độ hầu như không còn.

Hiện tại, các con bạc được hỗ trợ đắc lực bởi công nghệ cao nên không còn phải ra quán xá tụ điểm mới có thể đặt cược. Họ chỉ cần ngồi nhà và toàn quyền thực hiện mọi thao tác trên máy tính hoặc smartphone.

Cũng bởi sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin mà nạn cá độ bóng đá càng mở rộng. Trước đây, vào các mùa World Cup, Euro, cá độ bóng đá chủ yếu nở rộ ở các thành phố lớn. Bây giờ, ở các vùng nông thôn, người ta cũng có thể cá độ qua mạng Internet.

Mạng lưới cá độ tuy mở rộng, nhưng việc nắm bắt, ngăn chặn của cơ quan chức năng luôn gặp rất nhiều khó khăn. Các trang cá độ trực tuyến ngày nay sử dụng tên miền tiếng Việt, giao diện tiếng Việt, nhưng thực chất tất cả máy chủ đều được đặt ở nước ngoài. Nhà cái ở nước ngoài thường móc nối với các đối tượng trong nước để điều hành hoạt động của các website này.

Cơ quan Công an vẫn thường xuyên đề nghị các nhà mạng phối hợp chặn những website cá độ trực tuyến. Nhưng đây là những trang tên miền quốc tế, rất khó đánh sập. Và khi bị chặn tên miền này thì lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều đường link để con bạc có thể ung dung vào chơi.

Bên cạnh đó mọi thông tin đều được con bạc và người môi giới, nhà cái... trao đổi trên mạng Internet. Con bạc nhận được thông tin số tài khoản của rồi chỉ việc gửi tiền vào. Những đối tượng trung gian chính là người quản lý các tài khoản này. Sau khi nhận tiền, chúng lập tức chuyển khoản ra ngân hàng nước ngoài.

Mặc dù có sự phối hợp của ngân hàng, nhưng việc phát hiện tung tích của đối tượng tham gia cá độ qua mạng không hề dễ. Một mặt, ngân hàng có chính sách bảo mật với khách hàng. Mặt khác tài khoản trong nước của chúng thường xuyên thay đổi. Nhiều lần các trinh sát tìm ra được một số manh mối. Nhưng đến ngân hàng kiểm tra, các đối tượng đã hủy giao dịch bằng tài khoản này, chuyển sang tài khoản khác.

Minh Tiến
.
.