Những nhận định hàm hồ

Thứ Tư, 25/07/2012, 09:55

Một số tờ báo của Trung Quốc, điển hình là Thời báo Hoàn cầu, thường rất hay bị "dị ứng" trước những tiến triển của mối quan hệ Việt - Mỹ.Vì thế, tờ báo này mới "ngứa mồm", "thở" ra những luận điệu hằn học với Việt Nam, khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm Việt Nam ngày 10/7 vừa qua.

Trong một bài xã luận, bản tiếng Anh, đưa lên mạng ngày 11/7 (giờ địa phương), Thời báo Hoàn cầu viết rằng Việt Nam "sẽ cảm thấy đau đớn vì giúp Mỹ quay trở lại", rằng "mối quan hệ tay đôi giữa Hà Nội và Washington chỉ là cuộc hôn phối vì hám lợi" và rằng "Việt Nam phải từ bỏ con đường phát triển hiện nay nếu muốn dựa vào sự ủng hộ của Mỹ"…

Đặc biệt, Thời báo Hoàn cầu còn nhận định theo kiểu "gắp lửa bỏ tay người" rằng Việt Nam "muốn dựa vào sức mạnh của Mỹ để chống Trung Quốc".

Ngoài ra, tờ báo này còn lên mặt "chỉ giáo" Việt Nam phải thế này, phải thế khác trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ.

Đây là những nhận định hàm hồ, vô căn cứ và hết sức thiếu trách nhiệm của một tờ báo được coi là kênh thông tin chính thống ở Trung Quốc (Thời báo Hoàn cầu là một phụ trương của Nhân dân nhật báo).

Thời báo Hoàn cầu đã cố tình nhắm mắt trước một thực tế là Việt Nam không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống một nước thứ ba. Đây là chính sách đối ngoại minh bạch và nhất quán, được Việt Nam tuyên bố nhiều lần và được thực thi trong thực tế. Không những thế, trong quan hệ đối ngoại của mình, Việt Nam luôn chú trọng giữ gìn và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc - một đối tác chiến lược của Việt Nam, coi đó là một hướng ưu tiên trong quan hệ quốc tế. 

Những nhận định của Thời báo Hoàn cầu  rõ ràng đã làm cho dư luận, nhất là dư luận ở Trung Quốc, hiểu sai về chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương và đa dạng của Việt Nam.

 Bằng những nhận định như vậy, tờ báo này đã  "đầu độc" tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, có thể góp phần "kích hoạt" những hoạt động bất lợi cho quan hệ Việt - Trung, vốn đã trở nên rất nhạy cảm do những căng thẳng trên biển Đông thời gian gần đây, sau khi Trung Quốc thông qua quyết định thành lập thành phố Tam Sa bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; thông báo mời thầu quốc tế thăm dò dầu khí tại 9 lô nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; điều 4 tàu hải giám đi "tuần sát" tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam...

Dư luận không lấy làm lạ trước "lối chơi" rất xấu này của tờ Thời báo Hoàn cầu đối với Việt Nam. Chính tờ báo này đã nhiều lần lên mặt ngạo mạn khi bình luận về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và luôn tỏ thái độ hung hăng, hiếu chiến đối với các quốc gia tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Đông, thường kêu gào "Philippines và Việt Nam đều là những nước rất đáng được Trung Quốc dạy cho bài học đáng đời" và có lúc đã cao giọng cảnh báo Việt Nam và Philippines cần "chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng đại bác" (!?) …

Thời báo Hoàn cầu chả lẽ lại không nhớ câu ngạn ngữ "tự cầm đá ghè chân mình" của người Trung Quốc? Chính thái độ hiếu chiến và ngạo mạn của tờ báo này hóa ra lại góp phần làm hỏng hình ảnh "trỗi dậy hòa bình" của đất nước Trung Hoa mà Trung Quốc từng dày công quảng bá

N.Q.U.
.
.