Nữ chỉ huy tiểu đoàn duy nhất ở Nga

Thứ Sáu, 06/04/2007, 09:15

Ở Nga thông thường phụ nữ là người phải di chuyển theo các đơn vị quân đội khi chồng họ là quân nhân. Còn với nữ chỉ huy Tiểu đoàn Olga Maltseva, người phải đi theo lại là chồng cô.

Trong quân đội người ta thường sợ lãnh đạo cấp trên, còn đối với Olga người ta yêu quý cô. Và mọi chuyện với Olga không giống như những người khác. Olga Maltseva là người phụ nữ duy nhất trong quân đội, đã trải qua con đường từ trung úy đến trung tá vào thời bình.

Hiện cô chỉ huy Trạm thông tin của Ban tham mưu tại Quân khu Leningrad. Cô là phụ nữ duy nhất đã tốt nghiệp Học viện Quân sự thông tin. Vấn đề đưa cô vào trường học do đích thân Bộ trưởng Quốc phòng quyết dịnh.

Phóng viên báo Thanh niên Moskva - Nga đã gặp gỡ nữ chỉ huy tiểu đoàn duy nhất ở Nga hiện nay để tìm hiểu làm sao cô có thể buộc giới đàn ông phải tuân lệnh, trên cương vị chỉ huy một đơn vị hơn 400 quân nhân và cuộc sống của cô với chồng – một người dân sự thuần túy.

Ban đầu Olga phục vụ ở Murmansk trong vòng 7 năm, đã phải ra bãi tập trong thời tiết lạnh -470C, phải nhảy khỏi giường vào bất cứ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm, nhưng điều chủ yếu, theo Olga cho biết, trong mọi sự cô phải tỏ ra hơn hẳn các đồng nghiệp nam “một cái đầu”, nếu không sẽ bị họ “nghiền nát”. Olga vào quân đội không phải vì sở thích cá nhân, mà hoàn toàn do tình cờ.

Cô lấy chồng và về quê chồng ở Murmansk, tại đó cô sinh đứa con đầu lòng và ở nhà trông con trong 3 năm. Đến khi phải đi làm nhưng do không có thâm niên nên cô không thể được nhận vào bất cứ nơi nào.

Trong lúc thất vọng, Olga nhớ lại là khi còn học đại học thông tin ở Peterburg cô đã học qua bộ môn quân sự và đã mang hàm trung úy. Cô đến ban chỉ huy quân sự ở địa phương và đề nghị được vào phục vụ trong bộ phận thông tin. Viên chỉ huy suy nghĩ rất lâu vì chưa bao giờ thấy phụ nữ đến xin vào vị trí như vậy. Cuối cùng, Olga cũng nhận được cái gật đầu của viên chỉ huy.

Ngay trong ngày thứ 2 Olga đã phải qua đợt kiểm tra tác chiến. Suốt 2 tuần liền cô sống trong vùng tuyết phủ lạnh giá, trong bóng tối của đêm vùng cực bắc, cô phải đảm bảo liên lạc cho các đơn vị. Cùng với những người lính, cô ngủ ngay trên xe thông tin, phải dùng hơi ấm của người để sấy nóng các bộ ắcquy đông cứng. Cô cho biết, trong các đợt tập luyện, không ai chú ý gì đến những khác biệt về giới tính.

Có lần Tư lệnh Quân đoàn tới nơi tập luyện. Đang vội đến căn cứ, Olga bỗng nghe thấy sau lưng: “Không cắt tóc! Quên hết cả điều lệnh... Lại còn đeo bông tai nữa!”. Cô quay lại và thấy viên tướng ngỡ ngàng. Hóa ra ông nhầm cô với một nam quân nhân.

Khó khăn hơn cả là buộc những người dưới quyền quen với ý nghĩ chỉ huy của họ là phụ nữ. Có những sĩ quan đã phục vụ 20 năm trong quân đội, họ khó chịu: “Nữ mà ra lệnh cho tôi à?”. Đôi khi họ làm Olga phải phát khóc, nhưng cô không bao giờ để cho mọi người thấy điều đó. Cô âm thầm học thuộc lòng điều lệnh và dẫn ra khi cần bảo vệ quan điểm của mình, vì không ai tranh cãi với điều lệnh được.

Trong suốt thời gian phục vụ, cô nhất quyết không học 2 điều – chửi bậy và hút thuốc. Với cách nói thuyết phục và hài hước cô luôn cư xử tốt với đồng đội, cô đạt được nhiều điều.

Chồng Olga – anh Vladimir, cũng là chuyên gia thông tin, nhưng bên dân sự. Anh đã phục vụ trong quân ngũ 2 năm và đã giải ngũ. Tuy vậy vì sự nghiệp của vợ Vladimir đã rời bỏ một công việc và ngôi nhà ở quê để đi theo vợ, sống trong ký túc xá. Cả việc trông con, chăm sóc con, làm nội trợ đều do một tay anh lo liệu.

 “Với tôi anh thật tuyệt vời, tôi làm sao thiếu anh ấy được. Anh ấy chỉ không thích sự chú ý của những người lạ” – Olga cho biết. Tại nơi làm việc Olga chỉ huy cả mấy trăm đàn ông, nhưng ở nhà, chồng cô vẫn đứng đầu bởi với cô, anh là chỗ dựa vững chắc nhất.

Hầu như không bao giờ cô đem công việc ở đơn vị về nhà, vì cô muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi và quý báu cho chồng, cho con. Con gái của Olga, nay đã 17 tuổi, đang theo học lớp võ bị quân sự. Tôn trọng sự lựa chọn của con, vợ chồng Olga luôn khuyến khích và động viên con gái đi theo con đường của mẹ

Hoàng Thương (Theo Thanh niên Moskva)
.
.