Hành trình truy bắt ông trùm buôn bán ma túy và vũ khí nóng

Thứ Năm, 02/04/2015, 09:10
Thiếu tá Mai Văn Linh - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM cho biết, sau nhiều ngày tích cực theo dõi, vào lúc 15h ngày 17/3/2015, các trinh sát thuộc các Đội 4 và 5 phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự quận 1 và Công an quận 5 đã bắt giữ Võ Quang Vũ (trùm đường dây chuyên vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng) khi hắn đang trên đường đi giao ma túy cùng Nguyễn Thị Ngọc Sương.

Khám xét nơi ở của Vũ và đồng bọn, các trinh sát thu được 600gr ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng Rulo đã được chế lại nòng để có thể vừa bắn đạn Rulo, vừa bắn đạn AK, 1 khẩu súng giống K59 và hàng trăm viên đạn các loại.

Con đường lầm lạc của một quý tử

Sinh năm 1979 trong một gia đình thuộc loại khá giả ở hẻm số 77, đường Nguyễn Bá Loan, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, do dòng tộc ít con trai nên ngay từ lúc mới sinh ra, Võ Quang Vũ được cha mẹ cùng ông bà hai bên nội ngoại hết sức cưng chiều, muốn gì được nấy.

Cũng bởi được mọi người cưng chiều nên hắn rất ngông nghênh, không sợ bất kỳ ai. Mới chỉ học đến lớp 4 nhưng cha mẹ Vũ đã phải chuyển trường cho hắn đến 3 lần vì thói vô kỷ luật và thường xuyên gây gổ đánh nhau với bạn cùng trường.

Đặc biệt, cuối năm học trung học cơ sở, khi bị cô giáo chủ nhiệm kỷ luật về tội trộm cắp dụng cụ học sinh, đánh bạn cùng lớp, Vũ đã chỉ tay vào mặt cô giáo với giọng điệu hăm dọa: "Cứ kỷ luật đi… Thằng này mà về mách cha thì ông ấy sẽ bỏ tiền mua hết cả cái trường này… Rồi có dám kỷ luật nữa không?".

Sau lần ấy, hắn về nhà dọa cha mẹ sẽ nghỉ học đi bụi đời, nếu muốn hắn tiếp tục đến trường thì phải giao cho hắn chiếc xe gắn máy hiệu Dream II và mỗi buổi sáng phải cho hắn 200 ngàn đồng làm lộ phí.

Mặc dù thấy đòi hỏi của Vũ thật quá đáng nhưng sợ con bỏ đi thật thì không biết ăn nói làm sao với ông bà nội ngoại, nên ông bà P (cha mẹ Vũ) đành phải cắn răng cung phụng cho hắn.

Có xe, có tiền, Vũ vẽ ra đủ thứ học thêm, học tiếng Anh nhưng thực chất là bỏ học theo đám thanh niên hư hỏng ở khu vực bến xe TP Quảng Ngãi tập tành ăn chơi, hút chích ma túy.

Thời gian đầu, hắn còn được cha mẹ cho tiền, lâu dần bị phát hiện nên cắt nguồn cung cấp, Vũ quay sang trộm cắp tài sản trong gia đình như điện thoại, xe đạp đem bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi "đô" ma túy tăng lên, hắn trộm luôn cả tivi, tủ lạnh, xe gắn máy của gia đình đem bán, thậm chí hắn còn thuê cả máy hàn gió đá về nhà phá két sắt lấy tiền hút hít.

Võ Quang Vũ.

Thấy thằng con trai hư hỏng không còn cách nào để dạy bảo, cha mẹ hắn đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương và đề nghị được lập hồ sơ cho đi trại giáo dưỡng.

Sau hơn một năm học tập trở về, Vũ không những không chịu tu tâm mà còn tỏ ra lì lợm và hung hãn hơn trước. Việc đầu tiên mà hắn thực hiện khi trở về nhà là chửi mắng cha mẹ một trận thậm tệ rồi bắt ép họ phải đưa cho hắn 100 triệu đồng để hắn ăn chơi bù lại những ngày bị "đưa đi đày" (theo lời của Vũ).

Có tiền, hắn tuyên bố từ mặt mọi người trong gia đình rồi tìm đến đám bạn cũ tụ tập tại một căn chòi hoang gần chợ Quảng Ngãi ăn nhậu, hút hít. Chưa đầy một tháng sau khi bỏ nhà ra đi sống lang thang bụi đời, số tiền 100 triệu đồng mà Vũ lấy của cha mẹ đã cạn kiệt.

Không còn nơi bấu víu, Vũ rủ đám bạn đi trộm cắp và nếu có cơ hội thì cướp giật đồ của người đi đường. Năm 1995, khi Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đợt cao điểm truy quét tội phạm, Vũ bị bắt khi vừa cướp giật túi xách tay của một người đi đường và sau đó bị tòa xử 4 năm tù giam.

Đối với rất nhiều phạm nhân, những ngày tháng trong trại cải tạo sẽ là bài học quý giá giúp họ tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời, nhưng với Vũ thì như nước đổ lá khoai.

Trong những ngày thụ án, hắn đã kịp kết nghĩa anh em với một đối tượng chuyên mua bán trái phép chất ma túy ở TP HCM nên ngày ra tù, thay vì trở về nhà tạ lỗi với cha mẹ, Vũ đã về bến xe và chợ TP Quảng Ngãi tìm gặp những tên lưu manh trộm cắp mà hắn quen trước đó kết thành một băng đảng chuyên phân phối ma túy.

Theo phân cấp, Vũ là "đầu lĩnh" và chịu trách nhiệm vào TP HCM gặp tên bạn tù lấy ma túy các loại mang về xé lẻ thành những tép nhỏ. Đám đàn em còn lại được chia thành hai nhóm, một nhóm chịu trách nhiệm đi bán hàng cho đám con nghiện và thu tiền, nhóm còn lại tìm đến các tụ điểm ăn chơi, nhất là trà trộn vào các trường học dụ dỗ những học sinh con nhà khá giả hút hít ma túy.

Hoạt động được gần một năm thì băng nhóm của Vũ bị Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và đến tháng 3-2000, hắn cùng đồng bọn sa lưới pháp luật. Lần ấy do chưa đủ số lượng ma túy để hắn bị "lên đoạn đầu đài" nhưng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Vũ bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết án 18 năm tù giam; và sau hai lần giảm án đến cuối năm 2010 hắn được tha tù.

Nhận thấy quê hương bản quán không còn đất dung thân nên trong dịp tết năm ấy hắn lên xe vào TP HCM sống nhờ nhà người em trai và vẫn lén lút tìm cách bán lẻ ma túy cho đám con nghiện.

Nguyễn Thị Ngọc Sương (đứng giữa).

Hành trình phá án

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội 4 và 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM phát hiện tại khách sạn Hoàng Hạc ở hẻm 399, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (nơi em trai Võ Quang Vũ thuê để kinh doanh phòng nghỉ) có những "vị khách lạ" với hành tung đáng nghi ngờ thường xuyên ra vào khách sạn.

Đặc biệt những vị khách này thường đi một mình và chỉ vào chừng 15-20 phút rồi hối hả đi ra. Tiếp tục bám sát mục tiêu, những ngày sau đó, các trinh sát phát hiện 3 trong số những "vị khách" thường xuyên ra vào khách sạn là những tên từng bị bắt về tội buôn bán trái phép chất ma túy ở các quận 1, 3, 5 và người giao dịch với chúng là Võ Quang Vũ, đối tượng mà các trinh sát đã điểm mặt ngay từ những ngày đầu.     

14h ngày 17/3, đang trên đường tuần tra, các trinh sát phát hiện Vũ chạy xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm rời khỏi khách sạn nên các trinh sát đã lập tức bám theo, đồng thời liên lạc với lực lượng Cảnh sát hình sự quận 1 hỗ trợ phong tỏa các con đường.

Đến góc đường Trần Hưng Đạo cắt Nguyễn Cư Trinh, các trinh sát đã áp sát được xe của Vũ và ra hiệu lệnh yêu cầu hắn dừng xe để kiểm tra hành chính.

Với bản chất cáo già, Vũ giả bộ cho xe chạy chậm lại rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy lòng vòng trên khắp các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Phạm Viết Chánh, quận 1.

Biết khó bề trốn thoát, Vũ cho xe rẽ sang đường Phan Văn Trị, quận 5 rồi quăng xe trước cổng Trường Mẫu giáo 3A, xô cửa chạy vào trong trường, leo lên lầu 3 tìm đường tẩu thoát.

Lúc này trong trường đang là giờ học, sợ trong thế đường cùng đối tượng sẽ làm liều, khống chế học sinh làm con tin, hoặc sử dụng vũ khí gây sát thương cho những người xung quanh nên một mặt các trinh sát tiến hành ngay công tác bảo vệ an toàn cho các cháu, đồng thời tiến hành hội ý nhanh bàn phương án tiếp cận để khống chế bắt gọn Vũ. Cuối cùng bằng các biện pháp nghiệp vụ tên trùm ma túy đã phải chịu thúc thủ tra tay vào còng.

Tại Cơ quan Công an, mặc dù cất giấu trong cốp xe hơn 600gr ma túy đá nhưng hắn nhất quyết không khai nhận tên họ hay địa chỉ thường trú. Hắn chỉ nói duy nhất một câu: "Vừa mượn xe của thằng bạn đi ra chợ mua đồ thì thấy có người kè theo mình. Tưởng là cướp nên mới cố tình chạy xe lòng vòng để tìm cách cắt đuôi rồi về nhà. Đâu ngờ những người kè theo lại là Cảnh sát hình sự… Nếu biết trước, tôi xuống trình diện chứ đâu có chạy làm gì cho mệt".

Riêng số ma túy đá, hắn nói có lẽ thằng bạn giấu trong đó để "chơi" dần(?). Sau hơn một ngày giả bộ đóng “kịch câm”, đến chiều ngày 19/3, trước các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng những tang vật không thể chối cãi, Vũ phải cúi đầu nhận tội.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ tại khách sạn Hoàng Hạc, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng Rulo đã được chế lại nòng để có thể bắn được đạn AK và 9 viên đạn AK trong đó có 6 viên đã được nạp sẵn vào súng.

Vũ khai, nhận thấy việc mua bán trái phép chất ma túy mang lại siêu lợi nhuận nên từ đầu năm 2014, hắn thường giả bộ làm dân cờ bạc đi casino ở Campuchia đánh bài, nhưng thực chất là tìm đến một tay trùm người bản xứ mua ma túy đem về TP HCM bán lại cho các đầu mối bán lẻ.

Tuy nhiên trong nhiều phi vụ mua bán ma túy, ngoài việc sợ bị Công an phát hiện, Vũ thường bị một số tên đầu gấu khác tìm cách chèn ép hoặc có khi đòi chia tiền lời, khiến Vũ rất tức giận. Hắn nghĩ phải bằng mọi cách tìm mua cho mình một khẩu súng để khi bị phát hiện sẽ chống trả lại lực lượng Công an, và đặc biệt để xử những tên ma cô, đầu gấu thường hay chèn ép hắn.

Tháng 3/2014, trong một lần giao dịch với Nguyễn Thị Ngọc Sương, từng có một thời là đàn chị trong giới mua bán ma túy ở Hải Phòng, thuê nhà số 10, lầu 10, lô B, chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4 làm nơi phân phối ma túy cho đám con nghiện, Vũ ngỏ ý muốn mua súng và được Sương hứa sẽ cung cấp cho hắn chỉ trong vòng 1 giờ sau đó.

Súng, đạn thu được tại nhà Vũ và Sương.

Đúng hẹn, Sương mang khẩu súng hiệu Rulo cùng 9 viên đạn bán cho Vũ với giá 40 triệu đồng. Từ ngày có "bùa hộ mệnh" để dằn mặt đám đầu gấu, công việc "làm ăn" của Vũ cũng phất lên trông thấy.

Để “trả ơn” cho người cung cấp súng, tháng 5/2014, Vũ đã chủ động liên kết với Sương để cả hai cùng thực hiện những phi vụ mua bán ma túy và vũ khí quân dụng.

Cho đến thời điểm bị bắt, ngoài khẩu súng đã bán cho Vũ, lực lượng điều tra còn phát hiện trong gầm giường nhà Sương 1 khẩu súng Rulo, 1 khẩu súng dạng K59 có xuất sứ từ Philippines và hàng trăm viên đạn các loại.

Vụ án kết thúc, đường dây gieo rắc cái chết trắng đã bị triệt xóa nhưng điều làm các chiến sĩ Công an mừng nhất là kịp thời thu giữ được lô súng đạn không để bọn tội phạm có cơ hội gây hại cho người dân vô tội.

Đức Cương
.
.