Sự thật về ông “giáo sư” Phạm Quang Minh và “trường thi hoạn nạn ca”

Thứ Bảy, 21/11/2009, 14:55
Trong khi làn sóng dư luận cộng đồng cực lực phản đối việc ông "linh mục" Nguyễn Hữu Lễ từ Úc Đại Lợi đến San Jose tổ chức diễn trò công chiếu bộ DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh" để lợi dụng bịp tiền đồng hương nảy sinh hồi trung tuần tháng 7/2009 tới nay, còn chưa ngớt, thì bất ngờ hôm 24/10 mới rồi, ông "giáo sư" Phạm Quang Minh cũng lại lần đến diễn trò tổ chức ra mắt "trường thi hoạn nạn ca" ầm ĩ...

Nằm trong thung lũng Silicon, phía nam vịnh San Francisco, với khí hậu quanh năm mát mẻ, San Jose được coi là thủ phủ của quận Santa Clara, bắc California, Mỹ.

Theo kết quả điều tra dân số của nhà chức dịch địa phương - năm 2000, cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở San Jose cả thảy đâu như tới gần 100.000 người, chiếm khoảng 10% dân số toàn thành phố. San Jose được cộng đồng người Mỹ, gốc Việt gọi là "thung lũng hoa vàng", với khu thương mại nổi tiếng "Little Saigon" - còn gọi là "Sài Gòn nhỏ" - chạy dọc theo những con phố chính Santa Clara, Tully, Story...

Được hình thành sau năm 1975, tuyệt đại đa số cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở San Jose đều chịu thương, chịu khó, khắc phục khó khăn, năng động bươn chải làm ăn, nên đã tạo dựng được cuộc sống tương đối ổn định và đã có vị thế trong xã hội Mỹ. Nhưng lẩn khuất đâu đó, vẫn còn những phần tử cù bất cù bơ, không chịu làm người lương thiện vẫn nhăm nhăm tìm cách mò mẫm đến San Jose lợi dụng diễn trò chống Cộng để lợi dụng trục lợi, làm cho cộng đồng người Việt ở đây hết sức bất bình.

Trong khi làn sóng dư luận cộng đồng cực lực phản đối việc ông "linh mục" Nguyễn Hữu Lễ từ Úc Đại Lợi đến San Jose tổ chức diễn trò công chiếu bộ DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh" để lợi dụng bịp tiền đồng hương nảy sinh hồi trung tuần tháng 7/2009 tới nay, còn chưa ngớt, thì bất ngờ hôm 24/10 mới rồi, ông "giáo sư" Phạm Quang Minh cũng lại lần đến diễn trò tổ chức ra mắt "trường thi hoạn nạn ca" ầm ĩ...

Từ hôm ấy tới nay, vài tờ báo lá cải, "đài" phát thanh tiếng Việt, phát hành trong cộng đồng người Việt ở vùng San Jose, bang California vẫn rôm rả phát tin cổ xúy cho "trường thi" của ông "giáo sư" Phạm Quang Minh. Thôi thì trăm thứ bà giằn, "báo", "đài" cứ ra rả đến nhức óc với điệp khúc: nào là "trường thi hoạn nạn ca" là "tuyệt phẩm", "tác phẩm bất hủ" hay "tác phẩm để đời"...

Song trái lại, sự thật thì "trường thi" kia chỉ là những "vần thơ con cóc" chứa chất "độc hại" xuyên tạc trắng trợn sự thật về hai cuộc kháng chiến thần kỳ chống Pháp, chống Mỹ giành độc lập dân tộc và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc hôm nay v.v... Còn mục tiêu của kẻ nặn ra "trường thi" kia, chẳng qua cũng là ngón nghề mạt hạng nhằm kiếm tiền bỉ ổi trong bối cảnh bị mất việc làm, do suy giảm kinh tế ở Mỹ mà thôi... (!).

Vở "tuồng" lố bịch

Chớm giờ Ngọ hôm 24/10, bên trong hội trường quận Santa Clara - tọa lạc trên phố West Hedding - rộng thông thống xuất hiện một đám người bu vào chứng kiến cảnh diễn ra buổi ra mắt "trường thi hoạn nạn ca" của ông "giáo sư" Phạm Quang Minh đến từ Paris, Cộng hòa Pháp.

Hãy khoan chưa nói gì về cái "trường thi" kia, xin điểm qua vài hoạt cảnh về buổi ra mắt ấy xem có gì hay (?!). Trên sân khấu hội trường, thấy treo một chiếc bảng to tổ bố, vẽ loằng ngoằng mấy dòng chữ đen, trên nền bảng phoócmica màu trắng đục đề mấy chữ "lễ ra mắt trường thi hoạn nạn ca của giáo sư Phạm Quang Minh".

Bên dưới hội trường, người ta kịp nhận ra nào là "thiếu tướng" Nguyễn Khắc Bình, "hiền sĩ" Nguyễn Thanh Liêm, "bác sĩ" Trần Công Luyện, Trần Văn Nam, "giáo sư" Nguyễn Lý Tưởng, Thái Văn Hòa, Nguyễn Tấn Thọ, Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Ngọc Tiên, Nguyên Trung, Trần Văn Minh, Phan Quang Nghiệp, Nguyễn Ruộng, Lê Thị Cẩm Vân, Cao Thị Tình, Cao Ánh Nguyệt, Ngọc Hoa, Ngọc An, Hoàng Xuyên Anh v.v... Số người ấy, đếm nhanh cả "mớ" đâu như cỡ độ khoảng ba chục "chú". Sắp tới giờ khai mạc thì "Đại tướng quốc trưởng" Nguyễn Khánh râu tóc bạc phơ lụ khụ chống gậy bước vào hội trường.

"Giáo sư" Phạm Quang Minh đang bốc phét trong lễ ra mắt "trường thi hoạn nạn ca" tại Paris.

Vừa thấy bóng ông "Đại tướng" xuất hiện, gã Nguyễn Minh Huy phóng viên "Tuần báo Sài Gòn USA" nói nhỏ với tay phó nháy "Nhật báo California" Trương Bổn Tài: Lão già này biết chó gì về thơ phú mà cũng mò đến đây. Rách chuyện!

Gã Thái Văn Hòa "phóng viên" "Tuần báo Tiếng Dân" cũng hóng sang góp chuyện "chắc có lẽ lão đã ngửi thấy mùi tiền, nên cũng đến góp vui kiếm tý. Lạ gì thằng cha này nữa. Hôm nay, lão không đi cùng cạ đệ nhất thiên hạ đại bịp Nguyễn Hữu Chánh cũng là cái sự thể lạ đấy nhỉ...".

Sau một thôi, một hồi diễn ra đủ các loại thủ tục lễ nghi, nào là chào cờ, giới thiệu quan khách... rườm rà, rồi cũng đến phần chính buổi ra mắt "trường thi". Gã "nhà báo" Nguyễn Vạn Bình "trưởng ban tổ chức" sau một hồi chạy lăng xăng đốc thúc "ban tổ chức" đã tót lên bục ngỏ lời chào mừng các "vị" cử tọa. Để cho không khí buổi ra mắt "trường thi" thêm phần rôm rả, hai "ca sĩ" Bảo Tố, Triệu Phố thi nhau hò ông ổng bài hát "Việt Nam Cộng hòa muôn năm".

Chưa kịp để MC giới thiệu, khổ chủ - "giáo sư" Phạm Quang Minh đã xông lên sân khấu giật micro "nổ" một tràng dài thao thao bất tuyệt về nguyên nhân, bối cảnh ra đời, nội dung tóm lược của "trường thi hoạn nạn ca" nghe mùi mẫn ra phết (sẽ nói kỹ ở phần sau).

Được thể mấy "chú" Nguyễn Ngọc Tiên - "Chủ tịch Ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California", "giáo sư" Nguyễn Lý Tưởng, "giáo sư" Ngô Đức Diễm... cũng hò nhau lên sân khấu "phát biểu" phụ họa. Kẻ thì trình bày về khía cạnh lịch sử của "trường thi", kẻ nói về tính văn học, tính lịch sử... Tất thảy đều tấu lên bản nhạc kệch cỡm nghe đến nhức tai...

Khật khưỡng nhất phải kể đến gã Nguyễn Ngọc Tiên, do có sẵn tý men trong người nên gã "nổ" to nhất. Lão ông ổng tâng bốc "trường thi hoạn nạn ca": "Đã nói lên được những gian nan nhọc nhằn của đồng bào từ khi Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, cũng như đã ghi lại được những hình ảnh đấu tranh oai hùng, yêu nước được thể hiện qua mọi tầng lớp người dân" v.v...

Chờ mãi chẳng thấy "ban tổ chức" khênh "Đại tướng quốc trưởng" Nguyễn Khánh lên công bố cái điều bí mật về một số dữ kiện mà ít ai biết đến thủ phạm giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu như quảng cáo từ trước, nên lác đác có người lục đục bỏ về. Thấy vậy, "giáo sư" Phạm Quang Minh đưa mắt giục "trưởng ban tổ chức" "dìu" "Đại tướng" Nguyễn Khánh lên phưỡn bụng nổ liền một tràng dài đổ tội: "Chính đại tướng Dương Văn Minh là người đã ra lệnh cho tướng Mai Hữu Xuân và người thi hành trực tiếp thảm sát anh em ông Ngô Đình Diệm là thiếu tá Nhung... Nhung đã đánh đập tàn nhẫn anh em ông Diệm ông Nhu trong thiết vận xa 113 trước khi ra tay bắn chết hai ông. Đáng nhẽ ra, ông cố vấn Nhu đã không bị thảm sát vì đã có ý định rời Việt Nam đi Nhật trước ngày đảo chính 1/11/1963, nhưng việc này không thành vì có sự bất đồng giữa ông và bà Nhu lúc bấy giờ đang ở Mỹ trong chuyến đi giải độc...

Tướng Dương Văn Minh căm thù anh em ông Diệm là do không được trọng dụng, vì tướng Minh vốn xuất thân là hạ sĩ quan. Ngừng để thở một lúc, "Đại tướng" rưng rưng: "Khi được tin anh em ông Diệm bị giết, Tổng thống Kennedy tỏ ra rất giận dữ...".

Trong khi "Đại tướng" Nguyễn Khánh vẫn đang "nổ", thì dưới hội trường nhao nhao phản ứng. Gã Nguyễn Minh Huy dè môi quay sang rỉ tai "nhà báo" Huỳnh Lương Thiện "tưởng bố già công bố gì mới, bí mật. M... kiếp hóa ra toàn những thứ đã nhan nhản trên báo chí hải ngoại từ xưa rồi... Có ch... gì bí mật. Bỗng từ cuối hội trường có tiếng hô vọng lên: Thôi! "rước" "Đại tướng" xuống đi... Khi đó nhác thấy vẻ mặt ông "giáo sư" Phạm Quang Minh tím bầm, nhưng mắt thì vẫn chăm chăm dòm vào thùng phiếu quyên góp bằng kính trong suốt, bên trong đã được "ban tổ chức" rải mấy tờ đôla làm mồi...--PageBreak--

Những vần thơ "con cóc"

Trở lại với nội dung "trường thi hoạn nạn ca". Thực ra, trong khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, ông "giáo sư" Phạm Quang Minh không thể "nổ" hết về "trường thi" kia. Nhưng mỗi "vị" tham dự buổi lễ đều được phát miễn phí một "cuốn". Trong phần "tâm tình" của "khổ chủ", ông "giáo sư" Phạm Quang Minh bộc bạch rằng đã khởi sự viết "trường thi" mãi đâu từ tháng 4/1968 và hoàn thành năm 2006.

Nghe ông "giáo sư" "nổ" thì "trường thi" gồm 6.364 câu thơ lục bát (do tính chất độc hại của nó, nên không thể nêu ra ở đây). Song tựu trung nó chỉ là những "vần thơ" con cóc, xuyên tạc trắng trợn sự thật về hai cuộc kháng chiến thần kỳ chống Pháp, chống Mỹ giành độc lập dân tộc và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc hôm nay... được chế tác dưới dạng "thơ phú". Kiểu xuyên tạc như thế này: "Miền Bắc đói khổ cơ hàn/ Độc tài khát máu dân càng ngóp ngoi/ Sống đời súc vật tôi đòi/ Thế bảo giải phóng Nam coi nực cười...”.

Theo ông "giáo sư" kể, sở dĩ ông chỉ nặn ra 6.364 câu thơ lục bát là nhằm ghi nhớ giai đoạn các năm 1963, 1964 là các năm đầy biến động quan trọng của chế độ "Việt Nam Cộng hòa" sau khi nổ ra đảo chánh giết chết anh em ông Diệm, Nhu (1963) và cuộc chỉnh lý của tướng Nguyễn Khánh (1964)....

Song trơ trẽn và bỉ ổi nhất là gã "giáo sư" khoe "trường thi hoạn nạn ca" dài hơn tác phẩm bất hủ trường thi Đoạn trường tân thanh - tức Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du tới hơn 3 nghìn câu thơ... (?!) nghe thô bỉ vô cùng. Bởi những vần "thơ" con cóc lại đi so với thi phẩm bất hủ. Chẳng khác nào đem quạ so với công cả. Thế mà một người tự xưng là "giáo sư" như ông Phạm Quang Minh đây vẫn ông ổng "khoe" ra được. Thế mới biết nhân cách của “giáo sư” chẳng đáng một xu Mỹ kim...

Trên sân khấu buổi ra mắt "trường thi hoạn nạn ca" ông "giáo sư" Phạm Quang Minh, cho biết tác phẩm dày 550 trang, in bìa cứng, trình bày đẹp "in tấm hình con rồng quấn lấy bản đồ Việt Nam" được phát "miễn phí" cho quan khách tham dự, nhưng cũng không quên nhắc "cử tọa và số tiền yểm trợ là tùy hỷ". Ông "giáo sư" còn dặn thêm: "Số tiền thu được tác giả sẽ trích ra 60% để yểm trợ cho tổ chức chống Cộng có biệt danh "thanh niên sinh viên...".

Ông Phạm Quang Minh là ai (?!)

Sinh năm Ất Dậu (1945), tại Quảng Nam miền Trung Việt Nam. Trước năm 1975, ông "giáo sư" Phạm Quang Minh đã từng là giáo viên giảng dạy toán học tại một số trường như Đại học Bách khoa Sài Gòn, Đại học Bách khoa Thủ Đức... Cuộc đời "nhà giáo" của ông ta cũng có viết được một vài cuốn sách chuyên khảo về lượng giác, giải tích, đại số môn toán học. Giảng dạy môn tự nhiên chắc cũng khô khan, nên ông ta cũng tập tọe học làm thơ. Chỉ có điều do chẳng có năng khiếu thơ phú nên làm thơ kiểu thơ "con cóc" ông ta cố công nặn ra cũng chẳng có ma nào thèm nhòm tới.

Vào thời điểm 30/4/1975, khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, "giáo sư" Phạm Quang Minh đã nhanh chân "tẩu" sang Mỹ. Thuở đầu tới Mỹ, ông ta cũng lặn ngụp trong vòng xoáy ở xã hội Mỹ với đủ thứ nghề mạt hạng như rửa xe, thông cống vệ sinh... để toan tính miếng cơm, manh áo. Dần dà cuộc sống tạm ổn định, ông ta quay trở lại với nghề giáo...

Trở lại vở "tuồng" ra mắt "trường thi hoạn nạn ca". Độ khoảng 4h45’ sau phần phát biểu của "hiền tài" Nguyễn Thanh Liêm và ông Đỗ Hùng - cựu "chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc California", đại diện "ban tổ chức" Nguyễn Thế Vũ đã trao tặng "bản tưởng lệ" cho "giáo sư" Phạm Quang Minh, đồng thời tuyên bố "kết thúc buổi lễ".

Trước khi giải tán, nhóm người Nguyễn Tấn Thọ, Nguyên Trung, Huỳnh Lương Thiện, Trần Văn Minh, Phan Quang Nghiệp, Nguyễn Ruộng xì xào to nhỏ "tưởng thơ phú thế nào... đúng là vừa phí tiền, mất thời gian, không góp thì lần sau gặp nó chửi. Từ sau không bao giờ tham dự những trò nhảm nhí như thế này nữa. Dại mặt.

Khi đám người còn chưa ra khỏi cửa hội trường, ông "giáo sư" Phạm Quang Minh giục rối đám chân gỗ, đệ tử khiêng ngay hòm tiền quyên góp ra xe ôtô đợi sẵn bên ngoài rồi nổ máy chở đi mất hút...

N.Phạm An Phú (từ San Jose, California, Mỹ)
.
.