TP HCM: Gần cuối năm gia tăng nạn bài bạc

Thứ Hai, 31/08/2015, 10:45
So với tổ hợp cờ bạc của Nguyễn Hoàng Kiệt (tự “Cu Đĩ”, SN 1972, ngụ Bình Thạnh) vừa bị Công an quận Bình Thạnh phối hợp với PC45 Công an TP HCM triệt phá thì sòng bạc của Huỳnh Trinh Trung (Trung “Biên Hòa”, SN 1974, quê quán Đồng Nai), Lê Hoàng Phong (SN 1967, ngụ quận Bình Thạnh) vừa bị Công an quận Tân Bình phối hợp với PC45 triệt phá có tính chất nhỏ hơn nhưng lại “cơ động” hơn so với tổ hợp của Cu Đĩ.

Điều đáng nói ở đây là dù dưới hình thức đánh bạc nào, các đối tượng tổ chức cờ bạc tại TP HCM trong thời gian gần đây đều rất xảo quyệt trong việc đề phòng cơ quan chức năng cũng như có “hàng” để xử các con bạc ăn quịt hay tổ chức cướp lại sòng bạc khi bị con bạc “hốt”… khô máu.

Tình trạng đánh bạc tại TP HCM đang có chiều hướng gia tăng, trong đó tính chất “chuyên nghiệp” ngày càng cao dù là đánh lớn hay nhỏ lẻ…

Bắt quả tang…

Nếu như tổ hợp sòng bạc của Nguyễn Hoàng Kiệt, hỗn danh "Cu Đĩ", được cho là có quy mô khá lớn, cố định trên bãi đất rộng hơn 2.000m2, xung quanh giáp với hai con rạch, cánh đồng rậm rạp có nhiều đường mòn thoát thân lại được hợp thức hóa bằng trang trại nuôi heo, có lò hỏa táng từ thiện cho người chết, có gắn camera quan sát khắp nơi lại thêm nhiều đàn em được trang bị hung khí tận răng thiết lập nhiều lớp hàng rào bảo vệ thì sòng bạc của Trung "Biên Hòa" cơ động hơn nhiều.

Trung tổ chức sòng bạc với hình thức tài xỉu, đa phần các con bạc có tiếng của TP HCM, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai tụ tập về sát phạt. Để tránh bị theo dõi, Trung không bao giờ tổ chức sòng bạc tại một địa điểm cố định mà liên tục thay đổi. Để đánh lạc hướng Cơ quan điều tra, những "ổ bạc" di động của Trung luôn là những căn nhà cao tầng, sang trọng, phía trước đều kinh doanh những mặt hàng lớn. Phía bên ngoài, Trung "Biên Hòa" cho khoảng chục đệ tử làm nhiệm vụ "ăng ten" tổ chức cảnh giới và đưa đón các con bạc vào sòng...

Tang vật chiếu bạc và hung khí dùng để thị uy của bảo kê sòng bạc bị thu giữ.

Với thủ đoạn và phương thức tinh vi như thế, rất ít "người lạ" có thể xâm nhập vào ổ bạc của Trung "Biên Hòa". Thời gian tổ chức đánh bạc cũng được biến hóa bởi chúng không bao giờ gầy sòng vào ban ngày mà chỉ bắt đầu từ 21 giờ đến sáng hôm sau với phương châm "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".  Hoạt động liên tục trong thời gian dài nhưng sau khi tổ hợp sòng bạc của "Cu Đĩ" ở Bình Thạnh bị triệt phá, Trung và đồng bọn cũng "nín thở" một thời gian để nghe ngóng chờ thời và sau khi thấy êm chúng lại móc nối với các con bạc tiếp tục vận hành lại đường dây đánh bạc của mình.

Với những đối tượng tổ chức tinh vi này, Phòng PC45 phải tổ chức nhiều đợt trinh sát, theo dõi đối tượng, lên phương án nắm đầy đủ các thủ đoạn và phương thức hoạt động của các đối tượng chủ chốt trong ổ cờ bạc này sau đó tìm ra các đối sách hợp lý, phối hợp với công an các quận một cách nhịp nhàng để hốt trọn ổ. Qua những nguồn tin trinh sát, được biết, Trung "Biên Hòa"  đã thay đổi địa điểm từ đường Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11) sang đường Phan Đình Giót (phường 2, quận Tân Bình) và điểm tại đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình) là điểm hắn đang hoạt động trong vài ngày qua. 23 giờ 30 phút đêm 13/8, nhiều tổ trinh sát phối hợp với Công an quận Tân Bình đã tiến hành vô hiệu hóa các "ăng ten" phía bên ngoài ngôi nhà ba tầng để tiếp cận nơi Trung "Biên Hòa" và đồng bọn đang tổ chức lắc tài xỉu cho hàng chục con bạc sát phạt.

Vì không được báo động nên hơn 30 đối tượng trong đó bao gồm cả các đối tượng phát hỏa, nhà cái đều "đứng hình" khi thấy trinh sát ập vào. Bên trên chiếu bạc những tờ tiền mệnh giá từ 100 đến 500 ngàn đồng chưa kịp cất giấu lên tới hơn 50 triệu đồng.

Tiến hành khám xét, đơn vị phá án còn phát hiện thêm gần 390 triệu đồng trong túi các con bạc, 33 ĐTDĐ, 12 xe gắn máy, 1 xe ôtô và 9 mã tấu, dao lê các loại. Trung và đồng bọn khai nhận, sau khi sòng bạc của "Cu Đĩ" bị triệt phá bọn chúng đã nằm im nhiều tháng qua và mới hoạt động lại được 4 ngày thì bị triệt phá. Số mã tấu dao lê thu được trong sòng bạc, các đối tượng khai nhận là để thị uy và cũng là để phòng thân vì sợ các nhóm giang hồ đến quậy phá, kiếm ăn hoặc tổ chức cướp sòng bạc.

Đối tượng Huỳnh Trinh Trung.

Tinh vi và thủ đoạn

Loại trừ các tổ chức đánh bạc tinh vi, ăn thua lớn, địa bàn hoạt động xuyên quốc gia và ra cả quốc tế bằng hình thức cá độ, đánh bạc qua mạng Internet, thì các tổ chức bài bạc cho các con bạc sát phạt trực tiếp trong thời gian qua dường như được tổ chức ngày một tinh vi hơn, thủ đoạn ngày một manh động và có quy củ, rõ ràng. Các đối tượng tổ chức bài bạc thường vận dụng công nghệ cao để đối phó với lực lượng chức năng, sẵn sàng sử dụng súng, mã tấu để thị uy, giải quyết mâu thuẫn trong sòng bạc cũng như đối phó với các băng nhóm khác.

Thêm một vấn đề nữa là các đối tượng tổ chức bài bạc ngày càng ma mãnh khi tìm cho mình "đối tác" là những người làm công tác quản lý biến chất, dụ dỗ lôi kéo tham gia hoạt động ăn chia trong đường dây của mình để tạo vỏ bọc an toàn cho việc tổ chức đánh bạc!

Điều khiến những con bạc "khát nước" thường tìm đến với các tổ chức cờ bạc này là mức độ ăn thua cực lớn, lại được phục vụ tận… răng (từ ăn uống, tắm rửa cho đến việc “vui vẻ”, xả xui) và có thể ngồi đồng tại sòng bạc nhiều ngày liền mà không sợ thiếu vốn. Bởi khi các con bạc "khô máu" (hết tiền), luôn có sẵn các đối tượng cho vay nặng lãi sẵn sàng cung ứng "bao nhiêu cũng được" cho các con bạc.

Chẳng hạn như tại tổ hợp đánh bạc của "Cu Đĩ" Nguyễn Hoàng Kiệt trước đây, khi các con bạc tìm đến đều có cảm giác yên tâm bởi sòng bạc của "Cu Đĩ" được thiết kế với độ an ninh khá cao, trong khi đó tại khu vực Sở Thùng "Cu Đĩ" tạo được vỏ bọc với địa phương là tay giang hồ gác kiếm, mang trong người căn bệnh thế kỷ nên những ngày cuối cuộc đời chỉ chú tâm vào việc nuôi heo, xây nhà tang lễ phục vụ cho những người vô gia cư. Và các con bạc biết rằng, ngoài việc "Cu Đĩ" có số má trong giới giang hồ, nổi tiếng liều lĩnh và sẵn sàng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, lại kết hợp với công nghệ hiện đại (camera quan sát) nên sẵn sàng đến và nướng tiền trên chiếu bạc của "Cu Đĩ".

Những tổ hợp bài bạc với quy mô lớn trên đều không nằm ngoài tầm kiểm soát của Công an TP HCM nhưng để triệt phá những sòng bạc quy mô như thế, các đơn vị chức năng phải tìm ra các thủ đoạn và phương thức hoạt động của chúng sau đó mới tiến hành hốt trọn ổ, triệt tận gốc. Những tổ chức sòng bạc sát phạt trực tiếp có mức ăn thua từ vài triệu đến vài chục triệu tuy chưa phải là lớn nhưng không phải vì thế mà những đối tượng tổ chức sòng bài nhỏ lẻ lại không có "chiêu trò" để qua mắt các cơ quan chức năng.

Cũng không thiếu trường hợp bài bạc, thấy ham thì làm như trường hợp sòng bài của vợ chồng Sơn - Xuyên là một ví dụ. Trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 các hàng quán mọc lên san sát cho nên tiệm tạp hóa kiêm luôn quán cà phê giải khát của vợ chồng Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1979) và Huỳnh Thị Bạch Xuyến (SN 1979) ngày càng vắng khách.

Nhiều lần thấy các công nhân, xe ôm ra quán uống nước hỏi mua bài để đánh giải khuây, vợ chồng Sơn nảy ra ý định tổ chức đánh bạc để lấy tiền xâu, bán được nhiều hàng tăng thu nhập. Dần dà, không còn là đánh giải khuây vào buổi trưa mà chuyển sang hoạt động từ 16 giờ đến 23 giờ hằng ngày, Sơn đứng ra thu tiền xâu và Xuyến vừa bán nước vừa cảnh giới. Thu nhập từ sòng bạc cao gấp hàng chục lần bán nước, tạp hóa nên hám tiền cả hai càng lún sâu vào cho đến khi bị Công an quận 8 bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại sòng bạc.

Sống trong hẻm A/10, KP1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, dù là phận gái nhưng Nguyễn Thị Chuông (hơn 50 tuổi) nổi tiếng là người máu mê cờ bạc cho nên khi nhận thấy khu vực mình sinh sống có địa thế thuận lợi như gần mé sông Bình Điền, muốn ra vào chỉ có một con hẻm độc nhất nên Chuông nảy ra ý định tổ chức đánh bài cào lấy tiền xâu. Để an toàn cho các con bạc, bà ta thuê một số đối tượng đứng cảnh giới ở đầu hẻm và bên trong sòng. Ngày càng có nhiều con bạc “khát nước” đến đây sát phạt, bà ta thu tiền xâu và bỏ túi vài triệu đồng mỗi ngày. Vừa tổ chức, vừa tham gia đánh bạc, Nguyễn Thị Chuông còn cung cấp đồ ăn, thức uống cho các con bạc, đa phần là các con bạc nữ.

Theo một cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-Công an huyện Bình Chánh, dù quy mô nhỏ nhưng sòng bạc hoạt động liên tục, mức độ ăn thua cao lại nằm trong khu vực có địa hình phức tạp nên sòng bạc của Chuông khó tiếp cận. Để triệt phá,  các mũi trinh sát phải đi theo nhiều hướng, tập kích bằng đường sông Bình Điền. Khi các mũi trinh sát đồng loạt tấn công, các con bạc trở tay không kịp, một số con bạc liều mình nhảy xuống sông trốn đều bị bắt giữ. "Chỉ là đánh bạc theo hình thức  bài cào ba lá nhưng tang vật thu được gần 100 triệu đồng cùng nhiều ĐTDĐ, xe gắn máy" - cán bộ này cho hay.

Nhắc đến "quý bà" tổ chức sòng bạc tại gia không thể không kể đến  Phạm Thị Bắc (SN 1955, ngụ Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình). Không chỉ tổ chức đánh bạc, Bắc còn kiêm nhiệm tổ chức ghi đề cho các con bạc. Để hoạt động an toàn, Bắc thuê ba người bà con xa làm người cảnh giới. Sòng bạc mà Bắc tổ chức bắt đầu từ 0 giờ cho đến sáng hôm sau bằng hình thức chơi tứ xắc và "xì zách", mỗi ván từ 1 triệu cho đến 100USD.

Khi các con bạc (đa phần là phụ nữ) đã vào sòng, Bắc đóng kín cửa nhà lại nên người bên ngoài không biết Bắc đang hoạt động gì bên trong. Để phá được ổ cờ bạc kiêm ghi đề của Phạm Thị Bắc, các tổ trinh sát phải đột kích qua nhiều vòng cửa, tiếp cận từ lầu 1 mới bắt được quả tang các đối tượng….

Dù với hình thức, quy mô như thế nào nhưng những đối tượng tổ chức sòng bạc tại TP HCM đều "cáo già" hơn trước khi tìm mọi cách qua mặt cơ quan chức năng, trong đó có việc sử dụng những thiết bị hiện đại để cảnh giới, bảo vệ cho sòng bạc của mình được an toàn. Không những thế, các con bạc giờ đây liều lĩnh hơn khi luôn trang bị "hàng nóng, hàng lạnh" trong người để thị uy, đối phó với cơ quan chức năng, nhằm gây khó khăn trong việc phá án của các đơn vị chức năng. Những tháng cuối năm, tình trạng đánh bạc có tổ chức cũng như đánh bạc công khai trên đường phố sẽ diễn ra hết sức phức tạp nên những trận chiến với những đối tượng này sẽ phải cam go hơn rất nhiều.

Huyền Đức - PV
.
.